Những đứa trẻ bị đánh dấu "vô danh tính" ở Dải Gaza

Nguyễn Mai,
Chia sẻ

Đạn pháo đã cướp đi mái nhà, gia đình và biến những đứa trẻ nơi đây trở thành trẻ mồ côi, không có danh tính.

Theo Liên hợp quốc, tính đến ngày 9/12, cuộc xung đột giữa phong trào Hamas và Israel đã khiến 1.200 người ở Israel thiệt mạng. Còn số người Palestine thiệt mạng là hơn 17.700 người, hơn 48.800 người bị thương. Thương vong chưa có dấu hiệu giảm đi và chắc chắn trẻ em là nhóm đối tượng chịu tổn thương nhiều hơn cả.

Khi Razan Shabat, 10 tuổi, được đưa đến một bệnh viện ở trung tâm Dải Gaza, cô bé được ghi nhận là không rõ danh tính. Cô bé và hai chị gái là những người duy nhất sống sót sau một vụ tấn công đạn pháo - vụ tấn công khiến cha mẹ và hai đứa em của em thiệt mạng.

Razan Shabat  nói: "Đột nhiên ngôi nhà bên cạnh nhà em bị tấn công, gạch đá và cả mảng tường rơi xuống đè lên chúng em, làm mọi người bị thương. Người nhà em bị mắc kẹt ở Dải Gaza còn em và hai chị gái được đưa đến bệnh viện Al-Aqsa ở Rafah. Chân em bị gãy phải mổ, mổ cả hộp sọ những 4 lần. Nhưng thật tốt vì giờ em đã khỏe hơn nhiều rồi".

Vẫn hồn nhiên chơi với con búp bê được tặng mà cô bé không biết rằng sẽ chẳng bao giờ được gặp lại cha mẹ và hai đứa em của mình nữa, các bác sĩ chỉ biết được danh tính của em khi người chú nhận ra em. Nhưng Razan chỉ là một trong số ngày càng nhiều trẻ em ở Dải Gaza mồ côi và thậm chí không còn ai xác nhận danh tính cho các em do người thân đã mất hết vì bom đạn.

Những đứa trẻ bị đánh dấu vô danh tính ở Dải Gaza - Ảnh 1.

Bác sĩ Younis Al-ajla - Bệnh viện Al-Aqsa, Dải Gaza: "Rất nhiều trẻ em đến bệnh viện Al-Aqsa, chúng tôi không biết tên của các em và chúng tôi đành ghi 'không xác định danh tính' vào hồ sơ nhập viện cho đến khi có người thân của các em đến và nhận ra họ. Có những em có người thân cũng đang điều trị tại viện này, trường hợp của Razan cũng vậy, cô bé nằm nhiều ngày trong phòng chăm sóc đặc biệt cho đến khi một người họ hàng đến và nhận ra cô bé".

Theo ông James Elder - Người phát ngôn của UNICEF tại Dải Gaza: "Thật khó để biết xác định chính xác có bao nhiêu trẻ em mồ côi, nhưng tệ hơn thế, các em đã mất cả gia đình - những người biết các em là ai. Có nhiều em phải trông cậy vào hàng xóm. UNICEF đang cố gắng tạo ra không gian an toàn cho các em, tận dụng thời gian ngừng bắn nhân đạo".

Razan hiện đang được gia đình người chú chăm sóc và em chỉ có một mong ước là sớm được đoàn tụ với cha mẹ. Các tổ chức nhân đạo đang nỗ lực để những đứa trẻ như Razan không phải trở thành một thế hệ mất danh tính.

Chia sẻ