Những đôi chân gót sen cuối cùng tại Trung Quốc: Khi sắc đẹp là nỗi đau suốt đời của người phụ nữ

SKYE,
Chia sẻ

Nhiếp ảnh gia người Anh Jo Farrell đã dành suốt 13 năm để ghi lại cuộc đời của những người phụ nữ mang đôi hài gót sen cuối cùng tại Trung Quốc.

Những đôi chân bó gót sen từng là thứ mà hàng triệu người phụ nữ Trung Quốc từng mơ ước: một đôi chân bó gọn, quặp về phía mũi chân, chỉ dài chưa đầy 10cm. Thời bấy giờ, cách đây khoảng vài trăm năm, những người phụ nữ Trung Quốc tin rằng đôi chân như vậy là chuẩn mực của cái đẹp, giúp phụ nữ được tôn trọng hơn trong xã hội cũng như kiếm được một tấm chồng ưng ý. 

Nhiếp ảnh gia người Anh Jo Farrell đã dành tới 13 năm đi khắp Trung Quốc để chụp lại những người phụ nữ từng sống qua thời kỳ mà những đôi chân gót sen được coi là chuẩn mực cái đẹp. Và nhờ vậy, Jo Farrell đã biết được nhiều câu chuyện lịch sử thú vị.

Những đôi chân gót sen cuối cùng tại Trung Quốc: Khi sắc đẹp là nỗi đau suốt đời của người phụ nữ - Ảnh 1.
Những đôi chân gót sen cuối cùng tại Trung Quốc: Khi sắc đẹp là nỗi đau suốt đời của người phụ nữ - Ảnh 2.

Cụ bà Zhang Yun Ying sinh năm 1927 là người phụ nữ đầu tiên Jo chụp vào năm 2006. Bà đã bó chân gót sen như vậy từ năm 7 tuổi.

Những đôi chân gót sen cuối cùng tại Trung Quốc: Khi sắc đẹp là nỗi đau suốt đời của người phụ nữ - Ảnh 3.

Vào năm 2010, Farrell đã gặp người phụ nữ 103 tuổi tên Zhang Yun Ying. Cụ bà đã cho Jo được nhìn ngắm đôi chân của mình.

Những đôi chân gót sen cuối cùng tại Trung Quốc: Khi sắc đẹp là nỗi đau suốt đời của người phụ nữ - Ảnh 4.

Bà Zhang Yun Ying khăng khăng rằng mình mới 99 tuổi thôi, để mọi người không nghĩ là bà quá già.

Những đôi chân gót sen cuối cùng tại Trung Quốc: Khi sắc đẹp là nỗi đau suốt đời của người phụ nữ - Ảnh 5.
Những đôi chân gót sen cuối cùng tại Trung Quốc: Khi sắc đẹp là nỗi đau suốt đời của người phụ nữ - Ảnh 6.

Bà Gong Xiu Ying sinh năm 1929 đã bó chân từ năm 15 tuổi.

Người ta cho rằng, thời bấy giờ, bó chân gót sen là cách tốt nhất để một người phụ nữ có thể được xã hội tôn trọng như một phụ nữ (nếu không có chân gót sen, nhiều người bị coi là quá "nam tính"), thỏa mãn những người chồng của mình cũng như chứng tỏ sự quyền quý của bản thân.

Dù biết nỗi đau đi kèm với đôi chân gót sen là vô cùng đáng sợ nhưng người người, nhà nhà bó chân gót sen. Con cái không muốn bó thì bố mẹ cũng bắt bó. Bất thành văn tự, nó đã thành một biểu tượng của quý phái. Con gái nhà giàu không bó chân gót sen thì không lấy được người có địa vị cao quý trong xã hội, lại chịu ê chề điều tiếng. Con gái nhà nghèo không bó chân thì dễ bị đời xô vào kiếp nô lệ, mãi không ngóc lên được.

Những đôi chân gót sen cuối cùng tại Trung Quốc: Khi sắc đẹp là nỗi đau suốt đời của người phụ nữ - Ảnh 7.
Những đôi chân gót sen cuối cùng tại Trung Quốc: Khi sắc đẹp là nỗi đau suốt đời của người phụ nữ - Ảnh 8.

Jo đã gặp "Quý bà Ping Yao" vào năm 2007 tại tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Vào năm đó, bà Jo đã 100 tuổi. Nhiếp ảnh gia Yo Farrell là người nước ngoài đầu tiên được bà cho xem chân của mình.

Những đôi chân gót sen cuối cùng tại Trung Quốc: Khi sắc đẹp là nỗi đau suốt đời của người phụ nữ - Ảnh 9.

Bà Li Shi sinh năm 1902 và bó chân từ năm 11 tuổi.

Những đôi chân gót sen cuối cùng tại Trung Quốc: Khi sắc đẹp là nỗi đau suốt đời của người phụ nữ - Ảnh 10.
Những đôi chân gót sen cuối cùng tại Trung Quốc: Khi sắc đẹp là nỗi đau suốt đời của người phụ nữ - Ảnh 11.

Bà Si Yin Zhen có đôi chân bó gọn từ năm 7 tuổi.

Những đôi chân gót sen cuối cùng tại Trung Quốc: Khi sắc đẹp là nỗi đau suốt đời của người phụ nữ - Ảnh 12.

Đôi chân gập lại của bà Wang Chun Rong. Cụ bà nói rằng chính người bà của mình đã bó chân bà để cho bà trở nên xinh đẹp hơn.

Những đôi chân gót sen cuối cùng tại Trung Quốc: Khi sắc đẹp là nỗi đau suốt đời của người phụ nữ - Ảnh 13.
Những đôi chân gót sen cuối cùng tại Trung Quốc: Khi sắc đẹp là nỗi đau suốt đời của người phụ nữ - Ảnh 14.

Cụ bà 87 tuổi Cao Mei Ying và đôi chân được bó từ năm 3 tuổi.

Những đôi chân gót sen cuối cùng tại Trung Quốc: Khi sắc đẹp là nỗi đau suốt đời của người phụ nữ - Ảnh 15.

Một đôi giày của cụ bà Su Xi Rong.

Những đôi chân gót sen cuối cùng tại Trung Quốc: Khi sắc đẹp là nỗi đau suốt đời của người phụ nữ - Ảnh 16.
Những đôi chân gót sen cuối cùng tại Trung Quốc: Khi sắc đẹp là nỗi đau suốt đời của người phụ nữ - Ảnh 17.
Những đôi chân gót sen cuối cùng tại Trung Quốc: Khi sắc đẹp là nỗi đau suốt đời của người phụ nữ - Ảnh 18.
Những đôi chân gót sen cuối cùng tại Trung Quốc: Khi sắc đẹp là nỗi đau suốt đời của người phụ nữ - Ảnh 19.

Bà Yang Jing 87 tuổi khi Jo Farrell gặp lần đầu vào năm 2010. Chân của bà được bó từ năm 1928.

Những đôi chân gót sen cuối cùng tại Trung Quốc: Khi sắc đẹp là nỗi đau suốt đời của người phụ nữ - Ảnh 20.
Những đôi chân gót sen cuối cùng tại Trung Quốc: Khi sắc đẹp là nỗi đau suốt đời của người phụ nữ - Ảnh 21.

Đây là 4 trong số những người phụ nữ Trung Quốc cuối cùng bó chân gót sen.

Những đôi chân gót sen cuối cùng tại Trung Quốc: Khi sắc đẹp là nỗi đau suốt đời của người phụ nữ - Ảnh 22.

Nhiếp ảnh gia Jo Farrell và một trong những bà cụ bó chân gót sen.

Chia sẻ