Những điều Mark Zuckerberg hẳn không tưởng tượng tới khi tạo ra Facebook

Hoàng Anh Tú,
Chia sẻ

Thứ quyền lực ảo ấy dễ gây nghiện đến độ cô X, nàng Y, chị Z trở thành các thế lực như Thánh Cô Cô Bóc vừa rồi. Cơn say ấy không thể dừng lại. Cơn say ấy thiếu những like, thiếu những comment cổ vũ thì sẽ còn gì?

Vợ chồng có một nhà hàng nhỏ kinh doanh đồ Thái trên phố Nam Đồng. Có một hôm, khách hàng đùng đùng nổi giận chỉ vì ngồi chờ mãi đồ ăn lâu ra bèn gọi quản lý vào và bảo: Chị sẽ đưa lên Facebook chuyện nhà hàng em ra đồ chậm! Quản lý nhà hàng sợ lắm bèn gọi điện cho vợ tôi. Cuối cùng thì mọi thứ cũng êm xuôi nhưng điều khiến tôi suy nghĩ mãi đó là việc nhiều người đang dùng Facebook như một thứ vũ khí sát thương hạng nặng. Người ta sử dụng Facebook để doạ nhau, để uy hiếp, để mặc cả, để bán, để mua,… và để sát thương nhau nữa!

Từ chuyện sử dụng Facebook để hãm hại nhau trong kinh doanh bằng những nick ảo đến việc tố cáo người này giật chồng, kẻ kia cướp vợ. Rồi lập hội tẩy chay, rồi lập trang bới móc… Facebook thực sự được sử dụng theo những cách mà Mark hẳn chưa bao giờ tưởng tượng ra khi anh ta tạo ra Facebook. Trẻ trâu thì ùn ùn kéo vào comment vô văn hoá, các mẹ bỉm sữa thì share về nhà mình những bài viết chưa rõ thực hư, các bố thì chém vung thiên hạ mà chẳng cần kiểm chứng nguồn tin. Tựa như Facebook là nơi người ta ném đủ thứ ra và không ai chịu trách nhiệm với mỗi like, mỗi comment của mình.

Fanpage tẩy chay Hồ Ngọc Hà với nghi án cướp chồng hay những clip đánh ghen đều ăm ắp những like, comment như thế! Ai cũng nhao nhao lên để thể hiện sự phẫn nộ của mình, như thể Hồ Ngọc Hà cướp chồng họ. Với “lý tưởng” là: Phải tận diệt những kẻ như thế bởi biết đâu một ngày sẽ đến lượt mình bị cướp chồng? Nếu chỉ nhìn vào những trang Facebook đó, hẳn chúng ta sẽ thấy phụ nữ Việt Nam côn đồ bậc nhất và đàn ông Việt giống như một món đồ không hơn.

face

Facebook giờ đây trở thành nơi trút bỏ mọi “xiêm y” về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Những tấm ảnh mát mẻ để có ngàn like hay những comment quên cả địa vị của mình, trần trụi như hàng tôm, hàng cá ngoài chợ. Mỗi ngày, mỗi ngày… Facebook “tạo ra” một cô X khác cô X ngoài đời, nàng Y chẳng giống nàng Y ngoài đời hay chị Z một trời một vực với chị Z ngoài đời. Thứ quyền lực ảo ấy dễ gây nghiện đến độ cô X, nàng Y, chị Z trở thành các thế lực như Thánh Cô Cô Bóc vừa rồi. Cơn say ấy không thể dừng lại. Cơn say ấy thiếu những like, thiếu những comment cổ vũ hà rầm thì sẽ còn gì?

Tôi bảo này các chị em! Câu xưa cũ của các cụ: “Đóng cửa bảo nhau” chắc ai cũng biết. Facebook nào phải “toà án” để nói chuyện công tâm? Những cái like dạo vô cảm kia hay những comment thông cảm, những comment an ủi hay tung hô xét cho cùng cũng chỉ là những lời thoáng qua. Bởi mỗi người đều có cuộc sống riêng của họ. Trông đợi điều gì?

facebook


Tôi bảo này các chị em! Những comment hằn học hay hả hê, những cái like dạo vô thưởng vô phạt ấy đừng tưởng là chỉ có nhúm người đó đọc cùng nhau. Mà nó còn lưu lại, lưu mãi trên Internet rộng lớn kia. Các chị em nghĩ sao nếu một ngày con cái các chị tình cờ đọc được? Có thể nói với con rằng khi ấy mẹ thiếu suy nghĩ chăng?

Chúng ta nghĩ chỉ cần một click là delete tất cả. Mà quên rằng để xoá trắng một vùng ký ức hay thay đổi cảm xúc của người khác về mình là một điều khó khăn vô cùng. 

Facebook, xét cho cùng, nó là một công cụ. Người sử dụng công cụ thế nào mới là quan trọng. Nó không phải là cuộc sống của bạn! Nó không thể làm hỏng đi mỗi ngày tươi đẹp của bạn. Đặt máy xuống, ôm lấy con bạn hoặc chồng bạn nhiều hơn, trò chuyện với người thật nhiều hơn thay vì biểu thị cảm xúc bằng những icon. 

Ngoài kia, cuộc sống cần một nụ cười của bạn! Một nụ cười thực sự!
Chia sẻ