Những điều ít ai biết về "thầy Snape" Alan Rickman

Leslie,
Chia sẻ

Có khá nhiều điều thú vị về "bậc thầy độc dược" Alan Rickman mà ngay cả người hâm mộ "ruột" hẳn cũng sẽ thấy bất ngờ khi chưa biết.

Ra đi đột ngột ở tuổi 69 vì căn bệnh ung thư, cái chết của "thầy Snape" Alan Rickman khiến người hâm mộ Harry Potter toàn thế giới bàng hoàng. Nhìn lại sự nghiệp của người thầy được yêu mến nhất loạt phim gắn liền với tuổi thơ của giới trẻ 9x, không ít người sẽ bất ngờ với một số điều chưa biết về ông. 

Alan Rickman suýt không phải là thầy Snape

Từng đoạt giải Emmy, BAFTA lẫn Quả cầu vàng nhưng Alan Rickman đã suýt hụt mất vai bậc "bậc thầy độc dược" Snape. Ngay cả khi tác giả J.K Rowling từng khẳng định bà nghĩ đến Alan Rickman khi chắp bút tạo nên nhân vật Snape, song hãng Warners Bros. thực chất lại chấm nam diễn viên The Incredible Hulk (tựa Việt: Người khổng lồ xanh) Tim Roth. Thật may mắn là năm 2001, Tim Roth đã không nhận lời đóng Harry Potter và Hòn đá phù thủy mà lại chọn tham gia dự án phim Planet of the Apes (tựa Việt: Hành tinh của loài khỉ).

Những điều ít ai biết về

Diễn viên duy nhất biết được ẩn số nhân vật Snape

Nguyên nhân Harry Potter trở thành tác phẩm để đời trong sự nghiệp văn học của J.K Rowling là bởi ngay từ khi đặt bút viết nên tập đầu tiên, bà đã suy nghĩ xong cái kết của câu chuyện. Vì thế, trên phim trường tập đầu tiên Harry Potter và Hòn đá phù thủy, nữ tác giả đã tiết lộ cho Alan Rickman về những gì ẩn khuất đằng sau "bậc thầy độc dược" Snape, vì sao ông lại "căm ghét" Harry Potter lẫn tình yêu sâu nặng của ông dành cho bà Lily Potter. Nhờ vậy, Alan Rickman có thể hoàn toàn nhập tâm ngay từ đầu và tạo nên cái hồn không lẫn vào đâu được cho Snape.

Từng đóng Die Hard phần 1 (1988)

Những ai yêu thích series phim Die Hard của Bruce Willis hẳn sẽ bất ngờ khi biết Alan Rickman từng đóng phim phần 1 của series phim hành động này năm 1988, trong vai tay khủng bố người Đức Hans Gruber. Ngay trong cảnh quay đầu tiên trên phim trường, nam diễn viên gạo cội đã tự làm bản thân bị thương và phải đi gặp bác sĩ: "Tôi còn chưa quay được phân đoạn nào nữa nữa, lúc ấy tôi chỉ vừa mặc trang phục thôi... ".

Ngoài ra, trong Die Hard 1, Alan Rickman đã bị đạo diễn "chơi khăm". Ở cảnh quay cái chết của nhân vật Hans Gruber rơi từ độ cao hơn 6 mét xuống, thay vì thả rơi Alan Rickman sau tiếng đếm thứ 3, thì vừa đếm "1", nam diễn viên đã rơi xuống. Vốn đã sợ độ cao, nay lại còn bị rơi bất ngờ, ánh nhìn trăn trối của Hans Gruber trên màn ảnh chính là nỗi sợ thật sự của Alan Rickman khi trong tình huống khó đỡ này.

Chưa kể, trong phần Harry Potter và Hoàng tử lai, Alan Rickman đã vô cùng... háo hức khi quay cảnh cái chết của cụ Dumbledore. Nguyên nhân là bởi hiệu trưởng trường Hogwarts có cái chết rất "lãng mạn" là rơi xuống từ tòa tháp cao, khiến ông hồi tưởng lại cái chết của Hans Gruber trong Die Hard 1.

Những điều ít ai biết về

Nghiêm túc trên màn ảnh, hài hước ở hậu trường

Khi quay phần 3 Harry Potter và tù nhân ngục Azkaban, Alan Rickman đã "cấu kết" với đạo diễn để chơi khăm Daniel Radcliffe. Ở phân cảnh khi các học sinh tập trung ngủ ở sảnh chính, theo kịch bản, camera sẽ quay góc lớn và thu nhỏ dần đến gần cận mặt Harry Potter. Lúc này, Daniel Radcliffe nằm ngoan trong túi ngủ khi các thầy, cô đi qua, đi lại trong sảnh để kiểm tra. Song, điều mà anh không ngờ là Alan Rickman đã cài một chiếc máy... đánh rắm vào túi ngủ của mình, và khi camera vừa bắt đầu lia thì cũng là lúc "âm thanh kì lạ" phát ra khiến cả đoàn cười lăn cười bò. 

Song, thích chơi khăm người khác là vậy, Alan Rickman đã "dở khóc dở cười" trên phim trường Harry Potter và Chiếc cốc lửa khi chiếc xe BMW đắt tiền của ông bị Rupert Grint (đóng vai Ron Weasley) và Matthew Lewis (đóng vai Neville) "nhỡ tay" làm đổ sữa vào. Cũng vì thế, trên phim trường Harry Potter và Hội phượng Hoàng, ông đã bắt Rupert và Matthew phải đứng cách xa chiếc xe "cưng" của mình ít nhất 5 mét.

Không bao giờ xem lại phim của mình đóng

Xuất thần và nhập vai hoàn hảo trên màn ảnh, song Alan Rickman đã khiến mọi người phải ngạc nhiên khi thừa nhận chưa bao giờ xem lại phim của chính mình. Mới đây, tạp chí Empire đã độc quyền tung ra bài phỏng vấn sau cái chết bất ngờ của Alan Rickman. Được biết, bài phỏng vấn được thực hiện từ tháng 4/2015 nhưng chưa được xuất bản hoàn chỉnh.

Trong đó, khi được hỏi "Anh có xem mình trên màn ảnh không?", Alan Rickman đã chia sẻ: "Không bao giờ. Dù gì thì đã xong hết rồi. Tôi thường nghĩ vậy đấy. Tôi không nghĩ điều ấy (xem lại mình trên màn ảnh) là sai đối với tất cả mọi người, bản thân tôi có lẽ cũng nên mạnh mẽ hơn và học cách làm thế, song đồng thời tôi cho rằng mình sẽ tự chấn chỉnh bản thân thái quá sau khi xem xong". 
Chia sẻ