Những điều em luôn muốn nói cùng anh...

,
Chia sẻ

Đứng vững trước bao nhiêu giông bão của cuộc đời thế mà em lại gục ngã chỉ vì yêu anh.

Không biết đã bao giờ anh vào đây và đọc những lời em muốn nói cùng anh chưa? Đã bao giờ anh hiểu em đã yêu anh thế này chưa? Con tim này rất nhỏ bé không thể chứa thêm được ai ngoài anh đâu anh hiểu không? Đừng làm trái tim em đau thêm nữa nhé anh??? Chờ, em sẽ chờ....

 

Dẫu biết rắng yêu là sẽ khổ, dẫu biết rằng đường đời lắm chông gai, dẫu biết rằng mọi chuyện sẽ xảy ra như thế, theo quy luật của nó nhưng sao em vẫn không thể làm khác được.
 
Một năm, hai năm rồi gần ba năm, em đã kiềm chế cái cảm xúc yêu đương trong lòng, kiềm chế nỗi nhớ anh, kiềm chế con tim không được yêu anh, kiềm chế tất cả mọi cảm xúc để trở thành sắt đá... Thế nhưng giờ đây nó tan vỡ trong em, em đã không thể làm thế được nữa mỗi khi gặp anh. Em đã không thể làm trái tim em thôi không nhớ anh.
 
Đứng vững trước bao nhiêu giông bão của cuộc đời thế mà em lại gục ngã chỉ vì yêu anh. Đôi lúc em cảm thấy mình thật ngu ngốc, mềm yếu. Em đã bất lực trước anh. Đứng trước mọi người em là bê tông, sắt, đá thì đứng trước anh em lại trở thành cây cỏ dại. Em đã yêu anh, thật sự yêu anh, điều đó anh biết rất rõ???
 
Thế nhưng anh biết không trái tim em đau lắm, đau lắm khi nhìn thấy mồ hôi anh rơi, đau lắm khi biết anh phải bôn ba cực khổ ngoài biển đời, đau lắm khi biết anh không muốn chia sẽ cùng em, đau lắm khi anh nói em tránh xa anh ra, đau lắm khi biết anh không muốn em quan tâm đến anh, đau lắm khi em không thể san sẽ cùng anh, anh hiểu cái cảm giác của em là gì không?

 
Em không hối hận vì yêu anh, không hối hận vì trái tim này dành cho anh, em đã cố gắng gặp gỡ để xóa mờ anh ra khỏi kí ức, 3 năm trời không được phép nhớ anh, từng giây từng phút em đã cấm trái tim yêu anh, không được phép gọi cho anh... Thế nhưng em đã bất lực vì trái tim này đã dành cho anh. Không ai có thể thay thế được cái vị trí mà cách đây 3 năm anh vào, không một ai. Từng giây, từng phút như lúc này đây em chỉ muốn ở gần anh, được ở trong vòng tay của anh… Em yêu anh.
 
Thời gian trôi đi, em ngồi đếm mà nước mắt chảy vào tim, anh biết trái tim em xót xa thế nào không? Cho dù ngoài biển đời em có vấp ngã hàng trăm hàng ngàn lần hay bị mắng chửi thế nào cũng không là gì nhưng chỉ cần một câu nói tuyệt tình của anh em đã đau lắm, trái tim em như đang rỉ máu, nước mắt em đã không biết từ đâu tuôn ra, em yêu anh. Tất cả trái tim này, tất cả tình yêu này, tất cả em chỉ có thể dành cho anh, chính bản thân anh biết rõ điều đó mà đúng không?
 
Em muốn nói với anh rằng em tin vào những điều ông trời sắp đặt, em yêu anh, chỉ có trong vòng tay của anh em mới có cái cảm giác gọi là hạnh phúc. Đứng trước phong ba bão táp em đã rất kiên cường không gục ngã thế mà bây giờ em đã ngã rồi, đau, đau lắm chứ nhưng em sẽ như thế không quay đầu lại đâu.
 
Em đã từng làm những điều thật ngu ngốc, rất ngu ngốc chỉ vì yêu anh và muốn anh là của riêng em. Em đã quá tham lam nhưng bây giờ em hiểu tất cả, đó là vì em yêu…
 
Hãy tha thứ cho em nhé anh. Hãy mãi là anh, người em yêu nhé, trái tim này chỉ dành riêng cho anh… Em tin rằng anh sẽ vượt qua tất cả, em tin rằng có một ngày anh quay về đây như lúc xưa anh đến bên em…
 

Bây giờ em sẽ không làm gì hết, không làm gì nữa, em sẽ chỉ đứng nhìn thôi, vì em biết em có cầm tay anh đứng dậy anh cũng không đồng ý, em sẽ đứng từ xa nhìn anh vấp ngã, nhìn anh đứng dậy, và nhìn anh về với em… Chờ, em sẽ chờ. Người em tin tưởng nhất, người em yêu nhất, đứng dậy và về bên em nhé anh........?????????????

 Võ TD

Chia sẻ