Những con đường có hoa mai anh đào nở đẹp ngất ngây tại thời điểm này ở Đà Lạt

Lê Hương,
Chia sẻ

Sắc hồng của những bông mai anh đào nở bung khiến Đà Lạt mộng mơ và lãng mạn hơn bao giờ hết.

Mùa mai anh đào ở Đà Lạt không đơn thuần chỉ là một mùa hoa, nó còn là mùa của yêu thương, của kỷ niệm và của cả những đợi chờ. Người chồng của tôi hay tếu táo rằng: "Mai anh đào đâu ra người như em" mỗi khi thấy những cánh hoa bắt đầu chớm nở. Bởi tình yêu của chúng tôi bắt nguồn từ những mùa hoa. Và trùng hợp thay, con gái của chúng tôi cũng được sinh ra vào những ngày mai anh đào nở đẹp nhất.

Những con đường có hoa mai anh đào nở đẹp ngất ngây tại thời điểm này ở Đà Lạt - Ảnh 1.

Những con đường có hoa mai anh đào nở đẹp ngất ngây tại thời điểm này ở Đà Lạt - Ảnh 2.

Hoa mai anh đào nở bung ở đường Phan Đình Phùng...

Những con đường có hoa mai anh đào nở đẹp ngất ngây tại thời điểm này ở Đà Lạt - Ảnh 3.

... và Hồ Xuân Hương.

Nếu hoa anh đào ở Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc là những cây đã đến tuổi cổ thụ, hoa chùm to, được trồng trong những công viên sang trọng thì mai anh đào Đà Lạt là một loài cây rất đỗi thân thuộc, nó hiện hữu trong từng dốc phố nhỏ, ven hồ, trong rừng thông. Nó tinh khôi, nhẹ nhàng, trẻ trung như chính thành phố này.

Những con đường có hoa mai anh đào nở đẹp ngất ngây tại thời điểm này ở Đà Lạt - Ảnh 4.

Những con đường có hoa mai anh đào nở đẹp ngất ngây tại thời điểm này ở Đà Lạt - Ảnh 5.

Mai anh đào có tên khoa học là Prunus Cesacoides, thân có dáng đào mận nhưng hoa lại thuộc hoa đơn 5 cánh giống hoa mai. Bởi vậy gọi "Mai anh đào" cho loài hoa này của Đà Lạt là cách gọi đúng nhất hiện nay.

Những con đường có hoa mai anh đào nở đẹp ngất ngây tại thời điểm này ở Đà Lạt - Ảnh 6.

Ảnh: Ngọc Toàn

Sẽ thật ý nghĩa khi có thêm một loài hoa đặc trưng gốc bản địa - hoa mai anh đào - được nhìn nhận lại vị trí đích thực của nó trong việc làm đẹp cho thành phố này trong suốt một chặng phát triển của thành phố trẻ Đà Lạt.

Những con đường có hoa mai anh đào nở đẹp ngất ngây tại thời điểm này ở Đà Lạt - Ảnh 7.

Một người bạn của tôi hay nói "nửa thật, nửa đùa" rằng: "Anh luôn ước muốn được nằm trọn vẹn một ngày dưới tán đào để ngắm nhìn nó…". Cũng dễ lý giải cho ước muốn đó thôi bởi tương ứng với những khoảnh khắc khác nhau trong ngày, tùy theo góc chiếu của mặt trời, màu sắc của mai anh đào sẽ rất khác.

Những con đường có hoa mai anh đào nở đẹp ngất ngây tại thời điểm này ở Đà Lạt - Ảnh 8.

Những con đường có hoa mai anh đào nở đẹp ngất ngây tại thời điểm này ở Đà Lạt - Ảnh 9.

Vào lúc ban mai hay hoàng hôn, khi những tia nắng ngọt ngào nhất trong ngày rọi chiếu thì những cánh hoa như muốn tan vào cùng nắng, mong manh và quyến rũ lạ thường. Khi mặt trời lên thẳng cũng là lúc ta nhìn thấy rõ màu sắc thật sự, độ đậm nhạt của cánh hoa. Sẽ không ngoa ngôn một chút nào chứ dưới ánh đèn đường, mai anh đào vẫn giữ được vẻ đẹp mê hoặc lòng người của nó.

Những con đường có hoa mai anh đào nở đẹp ngất ngây tại thời điểm này ở Đà Lạt - Ảnh 10.

Chụp ảnh mai anh đào tuy "dễ mà khó", tuy "khó mà dễ". Dễ ở chỗ, bất cứ nơi đâu mai anh đào bung nở: ven đường, trong hẻm nhỏ, bên mặt hồ, trong rừng thông… thì khung cảnh xung quanh đã bừng sáng, đẹp đẽ rồi. Khó ở chỗ, vào một số thời điểm trong ngày sẽ khó bắt được màu hoa ưng ý. Vậy nên, nếu muốn chụp được một tấm ảnh mai anh đào đẹp hãy kiên nhẫn một chút. Tốt nhất bạn nên ngắm nhìn nó từ nhiều hướng để chọn ra một góc chụp đẹp nhất.

Những con đường có hoa mai anh đào nở đẹp ngất ngây tại thời điểm này ở Đà Lạt - Ảnh 11.

Ảnh: Ngọc Toàn

Mùa mai anh đào những năm gần đây thật lạ, một vài cây nở lác đác từ cuối tháng 1 và đến đầu tháng 3 thì nở rộ ở khắp nơi. Phải chăng đó là một sự ưu ái rất lớn dành cho Đà Lạt, nó khiến không khí của mùa xuân lưu luyến thật lâu nơi phố núi!

TIPS: Đi đâu để ngắm mai anh đào đẹp nhất vào ngay lúc này:

- Trong thành phố: Khu vực quanh hồ Xuân Hương, đường Trần Hưng Đạo, Nguyễn Chí Thanh, Lê Đại Hành,…
- Ngoại ô thành phố: khu vực Hồ Tuyền Lâm, Dọc đường Đà Lạt – Nha Trang (Đạ Sar, Đa Nhim), dốc Đa Quý…
Thời điểm lý tưởng trong ngày để ngắm hoa: ban mai (6h – 7h30); hoàng hôn (16h – 17h30)

Thông tin thêm về mai anh đào

Có tài liệu cho rằng, mai anh đào có nguồn gốc từ một loài cây hoang dại, sống ở vùng núi cao của Nhật Bản. Vào trước những năm 60, các nhà nông học miền Nam đã liên hệ với cơ quan di truyền Nhật Bản để mang giống cây này về và trồng ở xứ Nam Tây Nguyên. Có thể, đây là sự nhầm lẫn giữa việc di thực hoa đào Nhật Bản trong dịp xây dựng thủy điện Đa Nhim để đưa về trồng tại Đà Lạt vào năm 1963 với giống hoa tương tự của địa phương Đà Lạt.

Cố kỹ sư nông học Lương Văn Sáu - một chuyên gia về hoa và lịch sử hoa Đà Lạt - trước sau vẫn khẳng định: Mai anh đào là giống cây bản địa! Gần đây, tác giả Nguyễn Hữu Tranh trong "Đà Lạt ABC" và tư liệu của ông Nguyễn Thái Hai (một Việt kiều gốc người Đà Lạt có nghiên cứu về mai anh đào) thì mai anh đào hiện có ở Đà Lạt là giống cây bản địa và chỉ có ở Đà Lạt mới có giống "vừa mai, vừa đào" này.

Tài liệu của ông Nguyễn Thái Hai cho thấy: Bố của ông – ông Nguyễn Thái Hiến, sinh năm 1898 (mất năm 1956) - là người Nghệ An, chuyển vào sống ở Đà Lạt từ năm 1927, từng làm giám thị lục lộ và đã được chính quyền cũ giao nhiệm vụ trồng cây cảnh trong khuôn viên các dinh thự, trên các trục lộ ven hồ Xuân Hương (Đà Lạt).

Theo lời ông Hai thì trong khi làm nhiệm vụ, bố ông đã phát hiện tại khu rừng gần ấp Tân Lạc có những cây hoa vừa giống hoa đào và vừa giống như hoa mai, nên đã đề nghị cho mang về trồng dọc theo các phố trung tâm Đà Lạt. Và, được sự đồng ý, vào năm 1935, chính tay ông Hiến đã trồng nhiều cây mai anh đào từ cầu Ông Đạo lên rạp hát Hòa Bình và rạp chiếu bóng Ngọc Lan...

Mặt khác, theo trí nhớ của những cụ già ở Đà Lạt thì trong những năm 60, trong một khu rừng rộng gần thác Cam Ly vẫn còn tồn tại một cánh rừng hoa mà người dân địa phương thường gọi nó là "mai anh đào". Hơn thế, trong khu rừng đó còn có cả giống "mai anh đào trắng" - thân cũng mốc meo, xù xì, cũng trút lá ngủ đông và đơm hoa vào cuối đông, đầu xuân giống như hoa mai anh đào, nhưng có điều khác là hoa của nó màu trắng.

Chia sẻ