"Những cô gái trong thành phố": Chuyện thật như đùa, cô ruột ép cháu gái cưới chủ nợ già chát để "được nhờ"

Crissi,
Chia sẻ

Trong tập 13 "Những cô gái trong thành phố", Mai (Lương Thanh) ức đến mức bật khóc khi bị chính cô ruột của mình bảo rằng hãy cưới ông Khanh chủ nợ để cho cả nhà "được nhờ".

Tập 13 phim truyền hình Những cô gái trong thành phố lên sóng vào tối 30/1 khiến khán giả phẫn nộ trước thái độ khinh người và "thấy sang bắt quàng làm họ" của cô ruột Mai. Sau một thời gian điều trị, mẹ Mai lại phải tiếp tục nhập viện. Lần này, viện phí cao gấp mấy lần khiến cho cả Mai (Lương Thanh) lẫn cô của Mai bàng hoàng. Cũng may có ông Khanh ra mặt giúp đỡ, cho họ vay tiền để trả viện phí trước.

Những cô gái trong thành phố: Chuyện thật như đùa, cô ruột ép cháu gái cưới chủ nợ già chát để được nhờ - Ảnh 1.

Đối với Mai, cô xem ông Khanh là ân nhân giúp đỡ gia đình cô thoát khỏi cơn nguy khốn. Cô vẫn luôn cố gắng đi làm đủ mọi việc để kiếm tiền về trả nợ cho ông. Thế nhưng cô ruột của Mai lại không hề nghĩ vậy. Bà cho rằng việc Mai cứ mãi lủi thủi đi làm công rồi mang về những đồng bạc lẻ là hướng đi vô ích, cuối cùng cũng rơi vào ngõ cụt. Bà còn đặc biệt ghét bạn trai của Mai là Tùng (Bình An). Không phải vì tính tình Tùng xấu, chỉ đơn giản vì Tùng... nghèo mà thôi.

Những cô gái trong thành phố: Chuyện thật như đùa, cô ruột ép cháu gái cưới chủ nợ già chát để được nhờ - Ảnh 2.

Những cô gái trong thành phố: Chuyện thật như đùa, cô ruột ép cháu gái cưới chủ nợ già chát để được nhờ - Ảnh 3.

Cô Mai nói thẳng với Tùng rằng Mai sắp lấy chồng, đừng gọi cho cô nữa.

Tuy nhiều lần bị cô ruột mình la mắng vì cứ qua lại với Tùng nhưng Mai vẫn không chia tay với anh. Biết 2 người vẫn thường xuyên gọi điện, nhắn tin cho nhau, cô Mai rầy la Mai thẳng mặt. Bà còn đưa ra một đề nghị hết sức trơ trẽn đó là bảo Mai hãy... cưới ông Khanh để trả ơn. Nếu Mai cưới ông ta, số nợ hiện tại mà gia đình Mai đang thiếu sẽ được xí xóa hết. Tất cả số tiền viện phí còn lại của mẹ Mai trong tương lai cũng sẽ được ông Khanh đỡ đần. Vừa nghe xong, Mai liền giật mình kinh ngạc, cô không thể tin được cô ruột mình lại nói ra được những điều đó.

Những cô gái trong thành phố: Chuyện thật như đùa, cô ruột ép cháu gái cưới chủ nợ già chát để được nhờ - Ảnh 4.

Những cô gái trong thành phố: Chuyện thật như đùa, cô ruột ép cháu gái cưới chủ nợ già chát để được nhờ - Ảnh 5.

Dù thấy rõ ràng Mai có ý phản đối nhưng cô Mai vẫn không từ bỏ ý định. Bà bảo Mai mang quà sang tận nhà ông Khanh biếu cho bằng được dù Mai cứ lần lữa mãi. Rồi khi gặp gỡ ông Khanh, ông lại tỏ ý ưu ái Mai khiến cô thấy khó chịu. Làm sao Mai có thể đồng ý cưới một người có tuổi tác ngang ngửa bố mình được chứ.

Những cô gái trong thành phố: Chuyện thật như đùa, cô ruột ép cháu gái cưới chủ nợ già chát để được nhờ - Ảnh 6.

Những cô gái trong thành phố: Chuyện thật như đùa, cô ruột ép cháu gái cưới chủ nợ già chát để được nhờ - Ảnh 7.

Những cô gái trong thành phố: Chuyện thật như đùa, cô ruột ép cháu gái cưới chủ nợ già chát để được nhờ - Ảnh 8.

Thậm chí vào ngày mẹ Mai xuất viện, ông Khanh còn cho xe hơi sang trọng đến rước cả nhà cô về. Ông Khanh tận tình đến thăm mẹ Mai, trò chuyện vui vẻ, niềm nở. Khi Mai nói ra câu: "Cháu cảm ơn chú", ông Khanh liền cười giả lả đáp lại: "Sao lại xa cách thế?". Chỉ nghe những câu nói và nhìn nụ cười đầy thâm ý của ông Khanh thôi cũng đủ khiến khán giả rùng mình.

Những cô gái trong thành phố: Chuyện thật như đùa, cô ruột ép cháu gái cưới chủ nợ già chát để được nhờ - Ảnh 9.

Những cô gái trong thành phố: Chuyện thật như đùa, cô ruột ép cháu gái cưới chủ nợ già chát để được nhờ - Ảnh 10.

Những cô gái trong thành phố: Chuyện thật như đùa, cô ruột ép cháu gái cưới chủ nợ già chát để được nhờ - Ảnh 11.

Liệu Mai có phải từ bỏ ước mơ và cả cuộc đời mình để về làm vợ một lão già hay không? Đón xem tập 14 của Những cô gái trong thành phố được phát sóng vào lúc 21g50 ngày 31/1 trên kênh VTV3.

Chia sẻ