Những clip Tết lay động ngàn trái tim

Mai Phương,
Chia sẻ

Tết đến, khi những chuyến xe đã lấp đầy chỗ, sân bay náo nhiệt chờ những người con phương xa về với cha mẹ. Đâu đó trong cuộc sống là những câu chuyện lay động hàng ngàn trái tim.

Câu chuyện về những cuộc hạnh ngộ tình cờ

Câu chuyện bắt đầu từ một nhà ga ngập tuyết, khi người trực ga bắt gặp một cậu thanh niên đang co ro trong cái lạnh của ngày cuối cùng năm cũ. Người lái tàu liền mời cậu về nhà, pha cho cậu tách trà ấm nóng: "Tối nay, cậu cứ ở đây với tôi. Tôi không muốn cậu đóng băng chút nào."

Tuyết cứ rơi ngày một dày, người đàn ông nấu cho cậu thanh niên một món ăn ngon rồi nhìn đăm chiêu ra ngoài trời. Ở cách đó rất xa, nơi thành phố hoa lệ, cô con gái cả xinh đẹp của ông vẫn đang ngập đầu trong công việc cuối năm, chẳng thể về ăn Tết bên cha mình. Ở cách đó rất xa, trong một quán nhậu sáng đèn, cô con gái thứ 2 của ông đang cười tươi rộn rã cùng bạn bè. Ở cách đó rất xa, trên một chiếc ô tô sang trọng, cậu con trai út đang đi lưu diễn, đây là cơ hội lớn của đời cậu, cậu chẳng thể bỏ qua.

Người cha mỉm cười và trấn an các con: "Cha hiểu mà", chỉ khi cúp máy, nét buồn mới hằn lên những nếp nhăn. Cậu thanh niên theo ông về trong đêm sương giá nhìn thấy điều đó, không hiểu sao cậu lại mỉm cười. Và rồi, những điều kì lạ bỗng xảy ra gần như cùng một thời điểm với những người con của người đàn ông gác tàu...



Qùa nào bằng gia đình sum họp? Tết nào vui bằng Tết đoàn viên?

Khi những bông hoa mai nở thắm trong chậu, cả nhà rộn rã trang trí những món cuối cùng trong bữa cơm đoàn viên cuối cùng của năm cũ, chỉ có cô con gái nhỏ đang ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa. Tiếng điện thoại reo vang, cô bé đang ủ rũ ngồi như bừng tỉnh, cô chạy đến nhấc điện thoại lên rồi đưa cho mẹ nghe. Đó là điện thoại của cha cô bé, ông đang đi làm ở một đất nước xa xôi. Người cha buồn rầu thông báo: "Em à, Tết này anh không về được..."

Niềm vui vừa mới được thắp lên tắt đi trong mắt cô bé. Cô nói chuyện với cha qua webcam, vì bị câm nên cô diễn tả những điều tâm sự bằng ngón tay và ánh mắt mọng nước. Cô bé chìa những phong bao đỏ chót của mình và nói: "Con nhận được nhiều lì xì lắm. Bố không phải vất vả làm việc nữa, bố về với con đi bố"! Nhưng người cha vẫn bất lực lắc đầu. Người mẹ ôm con gái vào lòng, những giọt nước mắt thơ ngây chảy dài trên gương mặt bầu bĩnh của cô con gái nhỏ...


Giọt nước mắt cuối năm

Khi những chuyến xe đã lấp đầy chỗ, sân bay náo nhiệt thì cũng có những bạn trẻ lặng lẽ nhớ về quê nhà. Bận rộn với một nhiệm vụ quan trong, người con trai không thể về đón Tết. Anh ngập ngừng gọi điện cho má: "Má đừng buồn con nha. Má với mấy em ăn Tết vui vẻ, xong việc con về liền". Anh quyệt vội giọt nước mắt rồi cúp máy.

Người má ở quê buồn rầu lục lại chiếc hộp thiếc cũ, nơi có ảnh thời thơ ấu của những đứa con thân yêu.

Tết đến, mấy anh em trong công ty cùng nhau bày một bàn tiệc nhỏ vui tất niên chung. Đang bộn bề công việc, người con trai đã bất chợt vỡ òa khi nghe được trực tiếp lời dặn của má qua tin nhắn thoại: “Ráng giữ gìn sức khỏe, má ở dưới này có mấy đứa nó lo rồi, con làm xong bổn phận rồi về với má nghen con”... 


Chỉ khi xa mới biết là quý giá

Câu chuyện hoạt hình dưới dạng stop motion đã mang đến cho Tết những màu sắc thú vị. Đó là những kỉ niệm từ rất nhiều cái Tết của cậu du học sinh xa quê. Cậu đã từng vạch ra một cái Tết lý tưởng cho riêng mình với: "Ăn, ngủ, chơi". Nhưng chẳng bao giờ cậu được như ý muốn.

Cứ đến Tết, cậu lại phải đi chúc tết họ hàng, ngứa mắt nhìn đứa anh họ ôm hộp lì xì to tướng. Cứ đến Tết cậu lại phải đi chùa, hương khói mù mịt cay mắt lại chẳng được ngồi. Thế rồi lại phải về quê, nơi chẳng có internet và có một con trâu to tướng cùng đồng ruộng thẳng cánh cò bay. Đến khi Tết gần hết thì bạn bè lại rủ đi chơi, cậu miễn cưỡng đi dù chẳng vui chút nào...


Chia sẻ