Những "chợ tình di động" sau màn đêm

,
Chia sẻ

Ít ai ngờ các công viên, trên nhiều tuyến đường và khu vực một số cây cầu trong khuôn viên trung tâm TP HCM về đêm "lột xác" thành những phiên chợ mua bán tình hờ.

Tại đây mọi nhu cầu "đi mây về gió" của khách làng chơi đều được "tiểu thương" cùng đội ngũ "cò" đáp ứng. Xâm nhập vào những "phiên chợ tình di động", chúng tôi giật mình vì tại sao những vấn nạn này vẫn tồn tại?!

Với số dân lên đến hơn 7 triệu người (chưa kể người nhập cư tự do và khách vãng lai, khoảng hơn 1 triệu người), TP HCM không chỉ là thành phố "Đông dân nhất nước" mà chính mảnh đất phồn hoa đô hội này cũng luôn là điểm nóng của những tệ nạn phát sinh. Dù các đơn vị chức năng của thành phố có nhiều biện pháp giải quyết tích cực nhưng những tệ nạn này vẫn lén lút tồn tại.

Thông tin về những mặt trái của xã hội trong màn đêm tĩnh lặng chốn phố phường này, PV đã mở cuộc điều tra, phản ánh những góc khuất của bức tranh toàn cảnh "Sài Gòn sau 0h", hầu mong cung cấp cho các cơ quan chức năng những cảnh báo về các vấn nạn đang ngày càng gây nhức nhối cho xã hội. Góp tiếng nói của mình cùng xây dựng thành phố văn minh, sạch đẹp.

"Em út" lượn lờ

12h30" sáng, chúng tôi dừng xe giữa lòng cầu Thị Nghè. Đúng như mách nước của nhiều tay chơi, xe vừa tắt máy thì "gà" phóng xe tay ga, không đội mũ bảo hiểm tấp lại nhoẻn miệng cười cầu tài với lời chào mời khêu gợi "Đi chơi nghen anh". Bên kia đường, gần chục bóng hồng đứng ngồi lố nhố, kiên nhẫn đợi khách mua vui. Hễ có ông khách nào đáo qua là các em xông tới chào hàng.

1h sáng, có hơn 20 đối tượng gồm gái ăn sương, khách, cò tập kết giữa thành cầu bàn chuyện mua bán "gối chăn". Bám trụ quan sát, chúng tôi liên tục "tia" hình ảnh nhiều ông khách đang phóng xe rề rề bị đám yêu nữ lao ra mời đi vui vẻ. Đang yên lành bị kiều nữ cản mũi, ông khách luống tuổi đi xe Nouvo khước từ thì bị 2 em trẻ người, dáng phốp pháp thẳng thừng leo lên xe sờ soạng, vuốt ve. Trước đòn tấn công "tươi mát" này, như mấy ông trước, ông này "gục ngã".

"Thiên đường" mây mưa được xác định tại "tập đoàn khách sạn" cuối đường Nguyễn Đình Chiểu (góc đâm ra đường Hoàng Sa chạy dọc kênh Thị Nghè, quận 1). Trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, khu vực dưới chân cầu Văn Thánh, trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng tấp nập bóng giai nhân và đội ngũ pêđê giả gái.

Còn nhớ lúc dừng xe trên đường Điện Biên Phủ (khu vực dưới chân cầu Sài Gòn), chưa kịp sốc vì phong cách ăn mặc tươi mát của đám yêu nữ thì chúng tôi dính thêm cú sốc khác khi nghe 2 em cất giọng đực rựa giả gái eo éo. Thấy khách thoáng chút chần chừ, "em" ngồi sau sỗ sàng đưa tay nâng ngực nhô cao rồi tiện tay phơi trần 1 bên, mím môi cười, khoe:"Hàng em chất lượng cao, em tay nghề cao, giá đao hết cỡ" (down = hạ).

Càng về khuya, nạn mua bám dâm tại "chợ tình" trên cầu Thị Nghè càng công khai, nhộn nhịp.

Kiểu bắt khách quái dị của “ma nữ” công viên

Những đêm dài rong ruổi khắp thành phố, chúng tôi phát hiện Công viên 23-9, Công viên Hòa Bình, Công viên Văn Lang… ẩn hiện đám chị em nồng nặc mùi nước hoa rẻ tiền, mắt quầng thâm đứng ngồi hớ hênh, hễ gặp người đi đường là nhao ra "tiếp thị".

Dừng chân bên Công viên Văn Lang, 2 thanh niên chạy trên 2 xe gắn máy được nhóm 4 em kiều nữ sán tới mời đi "dzui dzẻ" chỉ với giá 50.000 đồng một "dù". Đang lúc 2 “ma nữ” lên xe thì xuất hiện 2 thanh niên đi xe gắn máy ập đến, chắn ngang đầu xe của 2 ông khách, bảo "hàng tui đang trả giá sao xía vô làm gì?".

Giữa lúc màn giành gái có nguy cơ đổ máu thì đám yêu nữ bâu lại sờ soạng, vuốt ve cho các "anh hùng" hạ hỏa. Và cũng chỉ chờ có vậy, sau vài phút "thân quen", những chiếc bóp gài sâu trong túi quần cùng những chiếc điện thoại đã được các em chuyền tay nhau biến mất.

Tại khu vực công viên Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình), chúng tôi cũng ghi nhận nhiều cuộc mua bán quái gở theo kiểu "khám điền thổ" trước, ngã giá sau. Đêm càng về sâu càng tĩnh lặng thì những cuộc ngã giá của khách làng chơi càng gấp gáp, vội vàng. Ngoài các phiên chợ tình nói trên, chúng tôi còn ghi nhận nhiều điểm nóng khác.

Đêm dần trôi và vừng Đông hửng sáng. Những phiên chợ tình cũng tự tan dần. Thành phố bắt đầu thức giấc, những cung đường dọc ngang đã bắt đầu bắt gặp nhiều người đi thể thao, bách bộ… Xen lẫn vào những thấp thoáng xa gần ấy, có không ít kẻ vẫn lạnh lùng chờ đón những kẻ trốn nhà đi hoang… Họ không phải là khách của làng chơi chính hiệu mà đích thực là những kẻ "chán cơm thèm phở", chờ cơ hội đón hàng dạt của những phiên chợ tình.
 
Theo CAND
Chia sẻ