Những chiếc balo nhỏ xinh và đôi vai rộng lớn của bố

Hòa Bình - Zim Trần ,
Chia sẻ

Ghé thăm một trường mầm non vào buổi chiều tan lớp, hình ảnh những ông bố đậu xe ngay ngắn trước cổng và đi vào trong dắt tay các con ra với ánh mắt âu yếm, cái siết tay đầy tình cảm khiến người ta không thể không mỉm cười.


bocon1
Ông bố một tay ôm chiếc balo hồng xinh xắn, tay kia nắm chặt tay con gái.

bocon2
Cánh tay rắn chắc của bố nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của cậu con trai  theo sau.

bocon3
Cô bé lon ton theo bố, trên tay còn cầm một chai sữa do bố vừa mang đến.

bocon5
Người cha bận rộn sắp xếp lại đồ đạc trên xe nhưng vẫn âu yếm bồng con mình.

bocon6
Phụ huynh nhấc bổng đứa con trai từ trong lớp ra xe với nụ cười rạng rỡ trên gương mặt. Cậu bé thích thú khi được bố bế như vậy.

bocon7
Chiếc xe của ba dường như trở nên vô cùng đáng yêu với gối kê và chiếc ghế nhỏ dành riêng cho cô bé. Cô bé ngoan đang tự cài dây an toàn cho mình.

bocon8
Cha âu yếm thắt lại dây mũ cho cô con gái.
.
bocon10
Hình ảnh bố giúp cậu con trai ngồi vào ghế và cẩn thận chỉnh lại quần áo cho cậu bé.

bocon11
Ông bố vui vẻ mang khẩu trang vào cho con gái.

bocon12
Dù đã có đai an toàn của ghế nhưng ba vẫn cẩn thận đeo thêm đai an toàn vào bụng. Trong khi đó câu bé đang chuyên tâm thưởng thức món khoái khẩu của mình.

bocon16
Nụ cười hồn nhiên của cô bé. Người bố mặc một chiếc áo đậm chất thể thao nhưng trên vai bố lại là chiếc balo bé xinh của cô con gái.

bocon17
Cả bố cùng anh trai đều đi đón cô con gái nhỏ.

bocon
Người cha đón 2 con gái vừa học ra tại trường mầm non Sao Mai (Q.1)

bocon3
Bố đang nóng ruột chờ con tan học tại trường mầm non Nguyễn Huệ (Q.1).

bocon4
Và niềm vui của đứa con khi vừa học ra thấy cha đến đón

bocon5
Bố đưa con trai đi học thêm đang ân cần cất mũ bảo hiểm của con.
Chia sẻ