Những câu mẹ chồng nói vậy mà... không phải vậy

,
Chia sẻ

Mẹ chồng nói: "Trông con xinh quá. Con vừa mới làm tóc đấy à? Bộ quần áo kia cũng là mới phải không?". Nhưng thật ra, ý bà là...

1. Mẹ chồng nói: "Chồng con dạo này thật là “đẹp trai”. Nó chưa bao giờ gầy như thế trước đây. Dạo này nó tập thể thao hay thể hình à con?"

Thật ra, ý của bà là: "Con nấu ăn chẳng ra gì. Nấu thế nào mà lại để con trai tôi ngày một gầy đi như thế?”.

2. Mẹ chồng nói: "Trông con xinh quá. Con vừa mới làm tóc đấy à? Bộ quần áo kia cũng là mới phải không?".

Thật ra, ý của bà là: "Con trai tôi phải làm việc rất vất vả để kiếm tiền, còn cô thì lấy tiền đó đi ăn diện".

3. Mẹ chồng nói: "Tất cả những hoạt động ở trường mẫu giáo mà bọn trẻ tham gia có vẻ rất hay. Và ở đó chúng cũng có rất nhiều bạn”.

Thật ra, ý của bà là: "Con không nên gửi con đến nhà trẻ mà nên cho con ở nhà và chăm sóc chúng. Con nghĩ sao mà lại cho chúng đi nhà trẻ chứ, một nơi đầy vi trùng và có chế độ ăn uống chán ngắt".


4. Mẹ chồng nói: "Mẹ chỉ muốn ghé qua thăm con nhân có việc đi ngang qua đây thôi. Đừng lo gì cả. Không có nước đóng chai à? Ồ, không, mẹ không cần uống gì đâu. Mẹ biết con rất “bận rộn” mà”.

Thật ra, ý của bà là: "Thật ra, mẹ thấy con chỉ biết ngồi một chỗ cả ngày và xem tivi. Bếp núc thì thật là bừa bộn và bẩn thỉu. Mẹ làm sao mà dám ăn hay uống gì từ cái bếp đó cơ chứ? Đúng là một cô con dâu lười biếng".

5. Mẹ chồng nói: "Bọn trẻ trông thật tràn đầy sức sống và hiếu động. Chúng ăn mặc cũng thật thoải mái”.

Thật ra, ý của bà là: "Con không biết dạy bảo con à? Chúng cư xử thật không phải phép”.

6. Mẹ chồng nói: "Mẹ mới có cuốn sách dạy nấu những món ít calo, rất thú vị. Có thể con sẽ muốn mượn nó?".

Thật ra, ý của bà là: "Trông con thật là béo ú. Nếu con không ăn uống quá nhiều khi mang bầu thì có lẽ giờ con đã giảm được vài chục cân rồi".

7.  Mẹ chồng nói: "Bọn trẻ lớn nhanh quá. Mẹ gần như không nhận ra chúng nữa”.

Thật ra, ý của bà là: "Con nên cảm thấy có lỗi về việc thời gian gần đây mẹ không được gặp cháu. Tại sao con không đưa chúng đến thăm mẹ? Mẹ có thể ra đi bất kỳ ngày nào, thậm chí là trong ngày mai, và bọn chúng thì không nhớ mẹ là ai".


8. Mẹ chồng nói: "Lan (tên một cô con dâu khác) đã đưa mẹ đi ăn trưa vào ngày sinh nhật tại nhà hàng sang trọng đó. Đó là nhà hàng mà con vẫn luôn đến ý”.

Thật ra, ý của bà là: "Con thật là một cô con dâu không quan tâm đến mẹ chồng".

9. Mẹ chồng nói: "Mẹ rất thích món quà con tặng. Mẹ đã thấy nó tại cửa hiệu TJ Maxx tuần trước. Con thật là chu đáo".

Thật ra, ý của bà là: "Này con, mẹ biết thừa là nó được bán giảm giá. Đây chỉ là một thứ rẻ tiền mà thôi”.

10. Mẹ chồng nói: "Mẹ không thích con cái mình cách nhau tuổi quá xa nên các anh em chồng con khá sát tuổi nhau. À mà con trai con, thằng Tuấn, cũng được 2 tuổi rồi đấy. Nó sẽ là một người anh trai rất tuyệt vời đấy”.

Thật ra, ý của bà là: "Con hãy làm tiếp tập hai đi. Mẹ đợi sốt ruột lắm rồi đấy. Tội nghiệp cho thằng Tuấn, vẫn chưa có em”.

Thụy Vân
(Tổng hợp)

Chia sẻ