Những ca khúc nhạc Hoa lời Việt đi cùng năm tháng (Phần 1)

Thành Đức,
Chia sẻ

Dòng nhạc pop-ballad của Hong Kong – Trung Quốc luôn hấp dẫn thính giả bởi giai điệu nhẹ nhàng, gần gũi. Nên thật dễ hiểu, hơn chục năm nay những ca khúc nhạc Hoa lời Việt đã trở thành cột mốc đáng nhớ cho cả một thế hệ ca sỹ lẫn khán giả.

Ca sỹ Lam Trường 

“Anh Hai” Lam Trường thành danh từ chương trình âm nhạc tôn vinh ca khúc Việt Làn Sóng Xanh nhưng từ những ngày đầu đến với con đường ca hát chuyên nghiệp, nhạc Hoa lời Việt mới chính là cách mà nam ca sỹ này giới thiệu giọng hát của mình đến với khán giả.
 
Ca khúc "Tiếng sao phiêu bồng" được Lam Trường thu âm năm 1995. Giọng hát trong trẻo và giàu cảm xúc của nam ca sỹ trẻ vào thời điểm đó đã làm nhiều khán giả ấn tượng.
 
Ca khúc gốc của "Tiếng sao phiêu bồng" có tên gọi "Đao kiếm như mộng" do nam ca sỹ nổi tiếng Châu Hoa Kiện trình bày.
 
Cũng vào giữa thập niên 90 thế kỷ trước, khi bộ phim "Thần điêu đại hiệp" đang nổi như cồn, ngay lập tức hãng Kim Lợi đã đưa nhạc của bộ phim này đến với khán giả Việt Nam bằng tựa đề "Cánh chim cuối trời" do Lam Trường và Minh Tuyết song ca. Đây cũng được xem là video clip dàn dựng công phu nhất vào thời điểm đó với nhiều cảnh cháy nổ, bay lượn rất hấp dẫn.
 
Ca khúc gốc của phim "Thần điêu đại hiệp" có tên gọi khá lãng mạn là "Thiên hạ hữu tình nhân" do Châu Hoa Kiện và Tề Dự song ca. Cho đến nay ca khúc này vẫn in đậm vào tâm trí của thế hệ khán giả 7X, 8X.

Ca sỹ Đan Trường

Nam ca sỹ Đan Trường cũng bắt đầu được nhiều người biết đến nhờ các ca khúc nhạc Hoa, trong đó hai ca khúc nổi bật nhất phải kể đến là Kiếp ve sầu Tâm hồn xao động.
 
 Trong video clip này, Đan Trường hát live ca khúc "Kiếp ve sầu" khá tốt. Mặc dù kỹ thuật ca hát của Đan Trường ngày đó chưa điêu luyện như bây giờ, nhưng vẫn đầy cảm xúc, đúng chất dễ thương của anh Bo.

"Kiếp ve sầu" chính là ca khúc "Nước mắt ngày chia tay" của nam ca sỹ Hong Kong Đàm Vịnh Lân trình bày.
 
"Tâm hồn xao động" với ca từ sâu lắng đã thật sự làm trái tim của nhiều khán giả thổn thức qua giọng hát nhẹ nhàng của Đan Trường.
 
Nước mắt anh hùng chính là ca khúc gốc của "Tâm hồn xao động". Bài hát này được trình bày bởi giọng ca nổi tiếng Vương Kiệt.
 
Ca sỹ Nguyễn Phi Hùng

Từ một ca sỹ vô danh, Nguyễn Phi Hùng vụt sáng nhờ vào hai ca khúc nhạc Hoa lời Việt rất hay. Hai bản “hit” này mang tên Tình đơn côi Anh không muốn ra đi.
 
Video clip "Tình đơn côi" là một cột mốc lớn trong sự nghiệp của nam ca sỹ Nguyễn Phi Hùng.
 
Ca khúc gốc của "Tình đơn côi" có cái tên khá gần với phiên bản Việt, đó là "Tình ca cô đơn" do nam ca sỹ Lâm Chí Hiền trình bày.
 
“Dù bàn chân anh bước, mà hồn sao chẳng rời”, thật quá tình cảm. Vào thời điểm ca khúc "Anh không muốn ra đi" xuất hiện, nó đã làm “điên đảo” các fan nữ và đưa tên tuổi Nguyễn Phi Hùng lên tầm cao mới.
 
"Thật lòng không muốn đi" chính là phiên bản tiếng Hoa của "Anh không muốn ra đi" do nam ca sỹ Châu Hoa Kiện trình bày.
Chia sẻ