Những bức ảnh “thô nhưng thật” chứng tỏ việc mang thai không phải chuyện đơn giản

Thu Phương,
Chia sẻ

Các mẹ bầu khắp nơi trên thế giới đã gửi những bức ảnh thực tế về quá trình mang thai vất vả của chính mình.

Với mong muốn cho cả thế giới thấy việc mang thai thực sự không hề đơn giản, thậm chí tiềm ẩn đầy rẫy khó khăn và thách thức đối với người phụ nữ, rất nhiều mẹ bầu trên khắp thế giới đã gửi những bức ảnh hài hước có, đau đớn có để minh chứng về những gì họ đã và đang trải qua. Cơ thể mỗi người là khác nhau, nên có thể quá trình mang thai ấy với mỗi người phụ nữ sẽ không giống nhau. Có mẹ thì đau đớn, vật vã với những vết rạn, cơn đau buốt nhói khi "chuột rút", sưng phù chân, có mẹ lại nhàn tênh tận hưởng thai kì trong sự thoải mái.

Hãy cùng xem các mẹ gặp phải khó khăn gì qua những bức ảnh hài hước nhưng cũng rất thật dưới đây:

1

Tôi luôn thèm đồ uống có ga, dù biết là không tốt nhưng vẫn thích, nhân tiện có "bàn" uống nước luôn.

14

Trong lúc chờ đợi tôi tạm gác bụng bầu lên bàn khiến nhiều người tưởng đây là bức ảnh giả.

7

Con gái tôi có vẻ thích nằm nghiêng về bên phải nên bụng tôi mới lệch như vậy.

15

Nhiều lúc chỉ muốn nằm và ăn thôi, không muốn làm gì với cái bụng to và nặng nề nữa.

10

Lúc tôi bầu 8 tháng, tôi phải đi siêu thị bằng xe có bánh vì chân sưng đau.

17

Tôi có bầu và trông tôi không khác gì con chuột túi.

19

Em bé trong bụng đã 8 tháng rồi, chân sưng phù không thể đi nổi.

18

Những ngày cuối thai kì, cơn đau lưng hành hạ khiến tôi phải ngồi trên quả bóng cao su hàng giờ mới đỡ đau.

8

Bụng rạn chằng chịt khiến tôi ngứa muốn phát điên.

25

Ngứa lắm các mẹ ạ!

16

Có mẹ nào ngứa ngáy và thâm da như tôi không?

6

Mới bầu 24 tuần thôi mà ngực tôi trông như bản đồ vậy!

4

Tôi buộc phải cắt nhẫn vì tay sưng phù to.

20

Chân một mẹ bầu sau khi đeo tất chân và để lại từng khúc như vậy.

26

Chân tôi lúc có thai và trước khi mang thai.

11

Còn đây là tác phẩm của trí nhớ "não cá vàng" khi tôi quên mất tay còn đang bám ở cửa và đóng sầm cửa lại.

2

Thêm một đôi chân sưng phù của mẹ bầu.

5

Hai bầu ngực phát triển thật lớn khiến chiếc áo tôi mặc như sắp bật tung ra.

24

Tôi mang thai 7 tháng và chỉ thích nằm úp nên đành phải kê gối giữa khe bàn để làm giường.

22

Đánh răng với lọ khử mùi, cũng được đấy chứ?!

12

Nhưng không phải ai cũng vậy đâu nhé, đây là tôi khi mang thai 36 tuần, không ốm nghén, không rạn, không đau mỏi. Các mẹ hãy cứ tự tin lên nhé!

Nguồn: Buzz

Chia sẻ