Những bức ảnh hung thủ selfie khi giết người đáng sợ trên thế giới

Vân Anh (Tổng hợp),
Chia sẻ

Không lặng lẽ ra tay khi phạm pháp, có những kẻ giết người tự tin khoe ảnh selfie lên mạng xã hội để thể hiện mình.

Kẻ sát nhân chụp ảnh cùng chiếc xe tải trước khi đâm chết 84 người

Mohamed Lahouaiej-Bouhlel đã lái chiếc xe tải của mình lao thẳng vào đám đông đang kỷ niệm ngày Bastille tại thành phố Nice tháng 7/2016. Vụ đâm đã khiến 84 người thiệt mạng, trong đó có 10 trẻ em. Bản thân Mohamed bị bắn chết.

Trước khi hành động, Mohamed đã chụp ảnh cùng chiếc xe chết người. Bức ảnh được chụp bằng điện thoại 2 ngày trước khi xảy ra vụ tấn công. Trong ảnh, Mohamed cười cùng một người khác.
 
Bức ảnh Mohamed chụp cùng xe tải trước khi gây ra vụ tấn công.

Cặp vợ chồng chụp ảnh tự sướng khi sát hại mục sư

Năm 2014, Roger Reed Jr. và Lashonda Williams bị buộc tội sát hại mục sư Don Smith sau đó cướp ôtô. Điều đáng nói, cặp vợ chồng bệnh hoạn này còn lên xe của nạn nhân, chụp ảnh tự sướng rồi up lên Facebook.

Mục sư Don Smith bị sát hại ngay sau Halloween năm 2014. Thi thể của ông được tìm thấy trên hồ ở thành phố Memphis, bang Tennessee, Mỹ vài ngày sau đó. Cặp vợ chồng Roger sau đó bị bắt tại Missisippi.


Cặp vợ chồng Roger chụp ảnh tự sướng trên chiếc xe của mục sư.

Góa phụ giết bố chồng, đăng ảnh lên Instagram

Amanda Taylor, 24 tuổi, đã ra tay giết bố chồng Charles Taylor, 59 tuổi. Sau đó, cô chụp ảnh lên Instagram với bình luận: “Những điều tôi làm đều có lý do. Tôi đã đâm bố chồng vì ông ấy đã hủy hoại cuộc sống của chồng tôi. Tôi không phải người vợ hoàn hảo nhưng đây là điều tốt nhất tôi có thể làm”.

Amanda cho rằng chính Charles Taylor là người đã khiến chồng cô bị nghiện. Sau khi chồng chết, Amanda đã định tự sát nhưng không thành. Vài ngày sau, Amanda đến nhà bố chồng, dùng dao đâm chết ông tại nhà riêng ở Nam Carolina, Mỹ.


Amanda đã sát hại cha chồng.

Thanh niên giết bạn gái, chụp ảnh thi thể đăng lên mạng

Một nam thanh niên họ Tần đã giết bạn gái tên Lin bằng một cái cưa tay, sau đó chụp ảnh đăng lên mạng xã hội Trung Quốc với chú thích: “Xin hãy tha thứ vì tình yêu ích kỷ của tôi”. Bức ảnh sau đó được lan truyền, cảnh sát đã bắt được Tần ngay sau đó.


Tần giết bạn gái rồi đăng lên mạng.

Bức ảnh tự sướng giúp cảnh sát phát hiện kẻ giết người

Thanh niên sống tại Pennsylvania, Mỹ, Maxwell Marion Morton, đã gửi bức ảnh chụp bên thi thể người chết cho mẹ nạn nhân. Bức ảnh cho thấy Morton đã dùng súng lục 9mm giết nạn nhân 16 tuổi là Ryan Mangan. Thậm chí, hắn còn nhắn tin đe dọa mẹ của Mangan: "Ryan không phải người cuối cùng đâu".

Thông qua bức ảnh chụp tự sướng, cảnh sát đã bắt được Morton. Hắn bị buộc tội giết người cấp độ 1.


Morton và nạn nhân Mangan.

Cặp vợ chồng chụp ảnh tự sướng cùng xác chết suốt một tuần

Kirsty Edmondson, 23 tuổi và Christopher Sawyers, 35 tuổi, đã chụp ảnh “thành quả” của mình sau khi sát hại nạn nhân Kenneth Chapman tại nhà ở Greater Manchester. Cặp đôi sống cùng xác chết suốt một tuần, liên tục chụp ảnh tự sướng. Nhờ đó, cảnh sát phát hiện điều bất thường và đã bắt được hai kẻ gian ác.

Trên trang cá nhân, Sawyer khoe với bạn bè ảnh xác chết. Trong lúc khoe khoang, hắn còn tuyên bố sẽ trở thành kẻ giết người hàng loạt.  


Hai vợ chồng Sawyer.

Chia sẻ