"Nhử" chồng

Nguyễn Hằng,
Chia sẻ

Nhiều bà vợ dù rất tin nhưng vẫn muốn đo lòng thủy chung của ông chồng.

Ôm hận khi thử chồng ngoan

Sống với nhau được 7 năm có lẻ, chị My vô cùng hạnh phúc và tự hào khi chồng càng ngày càng chiều vợ hơn. Chị và anh Trung đã có với nhau hai mặt con đủ nếp đủ tẻ, kinh tế lại dư dả.

Bao năm sau cưới, anh vẫn dành tình cảm ngọt ngào cho chị. Chị tin tưởng anh nhiều hơn cả tin chính bản thân mình. Với chị, Trung là người chồng hoàn hảo, anh có ngoại hình cao to, tính tình mực thước, yêu thương vợ con lại kiếm tiền giỏi.

Rồi một ngày, bạn bè rỉ tai “Lão Trung nhà bà ngon thế, bà phải cẩn thận. Gái bây giờ liều lắm, toàn vì tiền thôi. Mà có thằng đàn ông nào cưỡng lại được khi đàn bà mời mọc đâu.”

Cười rõ to, bảo bạn thật tầm phào. Nhưng từ hôm đó, My cũng canh cánh suy nghĩ đó trong lòng.

Biết công việc của chồng hay online, My cũng lập một nick chat mới, và như tình cờ, cô nhập cuộc chat với chồng trong vai của một cô nàng mới lớn.

Bạn không nên thử chồng bởi đó là con dao hai lưỡi (Ảnh minh họa)

My làm giáo viên nên thời gian rảnh của cô cũng nhiều. Hàng ngày, cứ dạy xong, cô lại vào mạng chat với chồng.

Đều đặn, hàng ngày 2 giờ họ lại chat với nhau. Cô cũng phải công nhận, chồng mình khá “kiêu”, dù cô chủ động nhiều nhưng anh dường như chẳng quan tâm.

Một lần My bịa ra việc đang chán nản vì tình yêu quay lưng bỏ đi sau khi mình đã dâng hiến đời con gái. Lúc đó, Trung mới quay ra thông cảm và năng trò truyện hơn với nhân vật ảo này.

Qua những câu chuyện, Trung luôn kể về gia đình nhỏ ấm áp của mình, anh hạnh phúc khi có người vợ như My.

Cô hạnh phúc trào dâng. Rồi một lần ngu dại, My đi quá giới hạn vì muốn kết thúc chuyện thử chồng.

Cô nói cô cảm thấy thiếu thốn và muốn được làm "chuyện ấy" với anh. Trung gay gắt mắng nhân vật ảo là hoang tưởng, trẻ con. My yên tâm lắm.

Rồi cô ngỡ ngàng, đứng tim khi một lúc sau Trung nói: “Em đang ở đâu để anh đến?”

Chẳng thể diễn tả được cảm xúc trong cô lúc này, My “điếng” người và cô tự cười cợt bản thân mình. “Đúng là đàn ông!”

My đau khổ chat từng chữ: “Anh, em My đây!”

Trung không nói gì và cũng không về ăn tối. Anh về nhà vào giữa đêm với tình trạng say lướt khướt.

Chuyện của chị Chi anh Nghĩa cũng là một ví dụ. Anh rất yêu vợ. Anh đẹp trai, cao to, lại mới được lên chức, chị Chi đâm lo. Chị nghĩ: “Ông nào chả ham của lạ. Cứ thử được 'bật đèn xanh' xem, chả anh nào từ chối".

Kiểm tra chồng, cô mua một sim điện thoại số đẹp và bắt đầu công cuộc thử độ chung thủy của chồng.

Cũng trong vai cô gái trẻ thất tình, Chi nhắn tin cho chồng:

-“Em đang vô cùng đau khổ khi bạn trai cũ bỏ rơi. Em rất buồn, anh có thể lắng nghe em được không?…”

Chẳng phải chờ lâu, chồng cô đã đáp lại:

- "Không sao đâu em. Anh có thể giúp gì cho em không?"

"Mồi đã cắn câu nhanh vậy ư?", Chi bực tức thầm nghĩ.

Cứ thế, tin qua, tin lại, anh càng ngày càng tỏ ra quan tâm đến "cô gái đáng thương" và còn tỏ ý muốn gặp gỡ để trò chuyện trực tiếp.

Tủi thân, tức giận, Chi cũng bóng gió nhắc nhở chồng. Rồi anh chị to tiếng với nhau.

Trong lúc đó, Chi đã chỉ thẳng mặt anh: "Anh là đồ đạo đức giả. Thế ai suốt ngày nhắn nhủ yêu đương với nàng Thư, ai bảo rằng anh cảm thấy cô đơn và mong được chia sẻ".

Lúc này, anh Nghĩa vừa tức vì bị chơi xỏ vừa xấu hổ: "À, hóa ra cô bày ra cái trò này."

Chỉ sau một thời gian ngắn, họ đã ly hôn.

Dại dột khi "thử lửa"

Nhà tâm lý Đoàn Thúy Hương (Trung tâm tư vấn Tình yêu Tình dục thành phố Hà Nội) cho rằng đã là vợ chồng thì tốt nhất nên sống thật chân thành với nhau.

Bản chất đàn ông vốn rất hiếu kỳ, khi nhận được những tin nhắn ngọt ngào của người khác phái, họ sẽ đáp lại xem sao, cũng có anh nghĩ cứ trêu cho vui, chẳng hại gì.

Với nam giới, thích chinh phục là bản tính của họ. Trong tâm lý, người đàn ông luôn muốn khám phá, tìm tòi những điều mới lạ và muốn được thể hiện bản lĩnh của mình.

Hơn nữa, các bà vợ thường rất hiểu chồng nên khi "nhập vai" càng khiến ông xã bị hạ gục nhanh.

Tóm lại, nếu có nghi ngờ, bạn hãy tìm cách trao đổi trực tiếp để tìm cách giải quyết, sẽ là sai lầm khi dùng phép thử bởi đó chính là con dao hai lưỡi.
Chia sẻ