Nhốt một cô gái trong buồng điện thoại làm nô lệ tình dục

Nguyễn Nguyệt (Theo Dailymail) - TTVN,
Chia sẻ

Một người đàn ông điên cuồng đã bắt cóc một cô gái và giam vào buồng điện thoại trong căn phòng chứa đầy dụng cụ tra tấn với mục đích biến cô thành nô lệ tình dục.

Thomas Fischer, 30 tuổi, đã bị bắt sau khi người phụ nữ may mắn trốn thoát khỏi “buồng giam” lắp đầy chất gây nổ trong  một căn hộ ở Hamburg, Đức. Vụ bắt cóc xảy ra vào ngày 19 tháng 8 năm ngoái. Nạn nhân là một sinh viên 26 tuổi người Israel.


Buồng điện thoại mà Thomas Fischer sử dụng như một phòng tra tấn.

Fischer đã thu thập một bộ sưu tập dao mổ và các dụng cụ y tế trong căn hộ của mình với mục đích sử dụng lên nạn nhân. Người đàn ông này còn tàng trữ cả lựu đạn cầm tay, chất gây nổ và lượng thức ăn đủ để cầm cự trong nhiều tháng. Hắn thậm chí còn có cả một hình nộm trong phòng để thực hành các dụng cụ y tế của mình.


Fischer hiện đang bị giam giữ tại một bệnh viện tâm thần.

Người phụ nữ đã vô cùng hoảng hốt và sợ hãi khi nhìn thấy các dụng cụ phụ khoa trên bàn. Nhưng trong lúc kẻ bắt cóc quay lưng lại để trả lời chuông cửa, hắn đã quên không cài chốt buồng điện thoại. Tay vẫn bị trói, nạn nhân này đã lao qua cửa sổ bằng kính của tầng trệt và chạy xuống đường kêu cứu.








Những vũ khí nguy hiểm mà Fischer tàng trữ.

Fischer bị bắt và kết tội bắt cóc, xâm phạm quyền tự do và tàng trữ chất gây nổ. Kẻ điên rồ này đã bị kết án giam giữ vô thời hạn trong một bệnh viện tâm thần được kiểm soát an ninh chặt chẽ. Tại phiên tòa, hắn xin lỗi nạn nhân của mình và hy vọng hình phạt mà hắn phải nhận sẽ giúp tâm hồn cô được “hàn gắn”.




Cảnh sát thu giữ tang vật của vụ án.

Cảnh sát cho biết, kẻ bắt cóc và nạn nhân biết nhau qua sự giới thiệu của một người bạn, nhưng chưa hề thực sự có mối quan hệ nào. Tuy nhiên, Fischer lại bị ám ảnh bởi việc sở hữu người phụ nữ này và bắt đầu theo dõi cô.
Chia sẻ