Nhộn nhịp chợ hoa Quảng Bá rạng sáng ngày 8/3

Bài Uông Trang - Ảnh Tùng Lâm,
Chia sẻ

Mặc dù trời vẫn còn tối và thời tiết khá lạnh cho một buổi sớm mai, chợ hoa đã tấp nập người mua, người bán.

Chúng tôi có mặt tại chợ hoa Quảng Bá – chợ hoa lớn nhất Hà Thành – từ khi trời còn rất tối, những bông hoa được mang đến chợ còn ướt đẫm sương đêm. Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 năm nay, do ảnh hưởng của bão giá, nên nhiều người dân lựa chọn giải pháp dậy từ sáng sớm để đi chợ mua hoa. Mặc dù trời vẫn còn tối và thời tiết khá lạnh cho một buổi sớm mai, chợ hoa đã tấp nập người mua, người bán.

Những tưởng chỉ có chị em phụ nữ mới là người có thể dậy sớm để đến chợ chăm chú, tỉ mẩn chọn những bông hoa tươi. Nhưng hóa ra, cũng có rất nhiều đấng mày râu chịu khó bỏ chút công sức để mang lại niềm vui cho những người phụ nữ của mình. Nhìn những bàn tay vụng về, thô ráp lóng ngóng nhấc bó hoa lên ngắm nghía, có người còn nhờ cả người bán tư vấn giúp là nên mua loại hoa nào, chúng tôi cảm thấy hạnh phúc thay cho những người phụ nữ của họ.

Nói chuyện với chúng tôi, anh Đức (Định Công, HN) cho biết: “Thường thì mọi năm tôi cũng đi làm về mới mua hoa tặng vợ. Nhưng năm nay, do nghe nhiều đồng nghiệp cảnh báo giá hoa tăng cao, muốn mua một bó hoa thật đẹp tặng vợ nhưng cũng ái ngại vì đồng lương công chức không phải là dư dả. Vì thế nên tôi quyết định đi mua hoa ở chợ đầu mối, vừa rẻ đẹp, lại cũng là để tạo chút bất ngờ cho vợ ngay từ buổi sáng thức dậy”. Còn với chị Loan (Tây Hồ, HN), thì lại đơn giản là muốn chọn những bông hoa thật tươi để tạo không khí cho căn nhà của mình trong ngày lễ “trọng đại” này – khi anh chồng và cậu con trai của chị đã cùng “họp bàn” để cùng nhau vào bếp.

Không chỉ có những người đi mua hoa riêng lẻ, chúng tôi còn bắt gặp rất nhiều bạn trẻ đi theo từng nhóm 3-5 người, và cũng có cả những cặp tình nhân cũng nắm tay nhau dạo quanh khu chợ. Bạn Hưng (SV Học viên Ngân hàng) vừa cười nói: “Bọn em con trai, đi mua hoa một mình cũng ngại, vừa không biết chọn, vừa không biết mặc cả. Thôi thì cứ rủ nhau đi mua chung cho vui vậy!”.

 Chợ hoa ngày 8/3 họp từ rất sớm

Người mua không quản ngại thời tiết lạnh giá để chọn được những bó hoa tươi


Mua bán không chỉ ở trong chợ mà còn dọc theo triền đê

Trời còn tối, người mua phải dùng đèn pin để chọn hoa

Tranh thủ lúc vắng khách để bó sẵn những bó hoa nho nhỏ

Các đấng nam nhi cũng chịu khó chọn lựa


Trong khi các tay máy nghiệp dư lẫn chuyên nghiệp thả sức “nắm bắt khoảnh khắc”


"Gói vào cho đẹp nhé "
Đôi bạn trẻ này tranh thủ chợp mắt

Đôi bạn này vẫn mải mê ngắm nhìn

Một nhóm các anh chàng rủ nhau mua hoa tặng bạn gái

Cách đó không xa , người bán hàng này tranh thủ chợp mắt xua tan đi cái mệt

Những hình ảnh hoa trong buổi chợ :









Chia sẻ