Nhật Bản: Hình ảnh còn lại của những người ra đi

Ross - theo Dailymail,
Chia sẻ

Đó là sách vở, bút mực, những bức ảnh... Có thể những di vật ấy sẽ không bao giờ được nhận lại, vì tất cả những người liên quan đều đã khuất.

Tại một trường học ở Natori, hàng chục bức ảnh trẻ con, gia đình và khoảnh khắc của các em ở trường học đã được chùi rửa sạch sẽ, sau đó được treo lên hong khô trong hi vọng sẽ có một ai đó đến nơi và nhận lại. Nhưng có thể ước nguyện đó sẽ không bao giờ trở thành hiện thực, vì tất cả những người sở hữu đều đã khuất ... 

Con số 13000 người chết và 14000 người đang mất tích vẫn là những sự thật kinh hoàng đắm sâu trong đầu óc những người đã may mắn thoát khỏi thiên tai. Một tháng đã qua, 145000 người vẫn đang sống tập trung tại các địa điểm sơ tán để tránh mức phóng xạ nguy hiểm nhất từ trước đến nay. Sau khi chính phủ ra lời kêu gọi toàn quốc bình tĩnh về mức độ phóng xạ quá cao ở Fukushima, toàn Nhật Bản đã phải cảnh báo người dân về cơn sóng thần tiếp theo bởi 2 trận động đất mạnh xảy ra liên tiếp nhau ngày hôm qua.

Sau đây là những hình ảnh cảm động về tinh thần tương thân tương ái của người dân Nhật Bản với cộng đồng. 


Di vật của các em chỉ có sách vở, bút mực, một cái bình gốm...
 

... và những tấm ảnh cá nhân.
 

Hình ảnh các em với trang phục kimono truyền thống trong lưu trữ của trường.
 

Liệu có ai còn sống để đến đây nhìn ngắm và thu nhặt?
 

Di ảnh của những người cùng gia đình được gom tụ lại và cất giữ.
 

Những tấm ảnh trẻ con đáng yêu cũng được chùi rửa cẩn thận.
 
Một cuốn sách handmade của các em may mắn được giữ lại.
Chia sẻ