Hốt hoảng tìm người thân tại hiện trường vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội

MINH NGỌC,
Chia sẻ

Vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội khiến hàng chục người thương vong.

Theo ghi nhận sáng 13/9, nhiều người đang có mặt tại hiện trường vụ cháy chung cư mini với tình trạng hốt hoảng. Trong số này, nhiều người cho biết họ từ quê vừa lên tới Hà Nội sau khi biết tin lúc sáng sớm qua báo chí. Họ đến đây để tìm người thân.

Người dân đang có mặt tại khu hiện trường

Người dân đang có mặt tại khu hiện trường

Một người phụ nữ hốt hoảng chạy vào ngõ đòi lên hiện trường, tuy nhiên bị lực lượng chức năng ngăn cản để đảm bảo an toàn do đang khám nghiệm, bà cho biết, sáng hôm nay gia đình mới biết thông tin do người ở quê gọi lên.

Một người đàn ông đi cùng đứng bần thần, cho biết, gia đình ông ở ngõ Văn Chương, cách hiện trường chỉ vài cây số nhưng sớm nay mới nhận được thông tin, gia đình ông mua 2 căn hộ tại tòa chung cư mini này ở tầng 6 và tầng 7, ông gọi điện cho các con và những người bên trong nhưng không ai nghe máy.

"Đến đây nghe người ta nói H. (người thân-PV) ôm con nhảy từ tầng 6 xuống mái tôn, giờ không biết đang được cấp cứu hay ở đâu", người đàn ông nói lại.

Một người hốt hoảng vì chưa thể liên lạc được với người thân

Một người hốt hoảng vì chưa thể liên lạc được với người thân

Một người hàng xóm kể lại, thời điểm xảy ra vụ cháy ban đêm nên hầu hết các hộ gia đình đã ngủ, khi có tiếng hô hoán, người dân xung quanh ra ban công chứng kiến ngọn lửa bốc cao và các nạn nhân đang tìm cách thoát nạn.

"Tôi không thể làm gì hơn, hò khản cổ mà không ai kịp ứng cứu. Con H. ôm đứa con nhỏ đứng từ ban công tầng 4, do hoảng hốt nên nó ôm con nhảy xuống, tôi đứng tim nhìn đứa trẻ văng khỏi tay nó rơi xuống mái nhà bên cạnh", người hàng xóm kể.

Vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: Nhiều gia đình vẫn đang hốt hoảng tìm người thân - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng thâu đêm làm công tác cứu hộ

Bà Nguyễn Thị Hồng (67 tuổi, tổ phó tổ dân phố) là người hàng xóm trực tiếp mang chăn từ trong nhà ra hiện trường để cứu nạn nhân, kể lại, khoảng hơn 23h đêm, tại tầng 1 bảo vệ phát hiện hộp điện cháy nổ, dù đã dùng 5-7 bình cứu hỏa mini xịt vào nhưng không thể dập tắt.

Theo bà Hồng, tiếp theo đó cả một dàn xe máy bị cháy, lập tức người dân gọi cứu hỏa nhưng lúc này lửa đã bao trùm toàn bộ tầng 1. 

Một số người từ tầng 2 may mắn chạy được ra ngoài thì thoát nạn nhưng bị thương, kể từ lúc này mọi người ở các tầng trên không thể kịp trở tay.

Bà Hồng cho biết thêm, đến khoảng 4h sáng nay, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục vào các tầng tìm các nạn nhân. 

Hơn chục chiếc xe cứu thương đã rời khỏi hiện trường và nhiều nạn nhân được đưa đi bệnh viện.

Đám cháy xảy ra trong ngõ nhỏ nên công tác cứu hộ rất khó khăn

Đám cháy xảy ra trong ngõ nhỏ nên công tác cứu hộ rất khó khăn

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, vào hồi 23h50 phút ngày 12/9/2023, trên địa bàn phường Khương Đình quận Thanh Xuân xảy ra một vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ có diện tích khoảng trên 200m2 với khoảng 150 người dân sinh sống.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ cháy, Lãnh đạo Thành phố, lực lượng công an Thành phố, lãnh đạo quận Thanh Xuân đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường và thực hiện các phương án cứu chữa.

Đến 05h ngày 13/9/2023, thống kê sơ bộ: đã thực hiện cứu hộ thành công trên 70 người dân, đưa đi cấp cứu 54 người, trong đó có người đã tử vong.

Đây là vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng, các cơ quan của quận Thanh Xuân đang phối hợp chặt chẽ với Công an Thành phố và các lực lượng chức năng khẩn trương xử lí tại hiện trường, tiến hành hỗ trợ người bị nạn và có các phương án khắc phục hậu quả vụ cháy. Đồng thời tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Chia sẻ