Bản tin chuyện lạ nhất tuần

Nhan sắc xuống dốc thảm hại vì nghiện phẫu thuật thẩm mỹ

PYL (Tổng hợp),
Chia sẻ

Bên cạnh đó là tin đến lúc đẻ mới biết mình có thai, người phụ nữ sống chung với 50 chú chồn hôi.

Mời bạn cùng điểm qua bản tin chuyện lạ tuần qua (6/10 - 13/10):

1. Nhan sắc xuống dốc thảm hại vì nghiện phẫu thuật thẩm mỹ

Nhan sắc xuống dốc thảm hại vì nghiện phẫu thuật thẩm mỹ 1
Vẻ đẹp tự nhiên trước khi phẫu thuật

 vòng 3 năm, nữ ca sĩ Alyona Piskun, người Nga, đã trải qua 13 ca phẫu thuật thẩm mỹ: tạo hình mũi, cằm, mí mắt và hút mỡ má. Sau khi thỏa mãn cơn nghiện phẫu thuật, nhan sắc của cô lại thay đổi theo chiều hướng đi xuống. Nhìn bức ảnh cũ, nhiều người không thể nhận ra Alyona.

Nhan sắc xuống dốc thảm hại vì nghiện phẫu thuật thẩm mỹ 2
Alyona sau khi phẫu thuật

Mặc dù vậy, Alyona cho biết: "Tôi không hối hận vì đã phẫu thuật thẩm mỹ. Cứ mỗi lần trải qua một ca phẫu thuật, tôi càng trở nên xinh đẹp hơn".

2. Đến lúc đẻ mới biết mình có... thai

Nhan sắc xuống dốc thảm hại vì nghiện phẫu thuật thẩm mỹ 3
Nadia Watson bên bé Poppy, hiện đã 11 tháng tuổi

Chị Nadia Watson (22 tuổi) hiện đang chung sống với bạn trai - anh Lewis McSweeney (22 tuổi) tại thị trấn Weston-super-Mare, hạt Somerset, Anh. Cả hai đều bất ngờ khi một ngày, Nadia bỗng cảm thấy đau bụng và sinh con ngay trên sàn nhà tắm sau khoảng 1 tiếng đồng hồ đau đẻ.

Chị Nadia cho biết, trong quá trình mang thai, chị vẫn có kinh nguyệt đều hằng tháng. Cân nặng của chị chỉ nhích lên một chút không đáng kể và quần áo vẫn giữ nguyên ở size 10. Đêm hôm đó, Nadia kêu rất to nhưng anh Nadia vẫn ngủ say. Khi xe cứu thương tới, chị Nadia đã tự mình hạ sinh một bé gái nặng 3,5kg. Bé gái sau đó đã được đặt tên là Poppy. Hiện Poppy đã 11 tháng tuổi và rất khỏe mạnh.

3. Người phụ nữ sống chung với 50 chú chồn hôi 

Nhan sắc xuống dốc thảm hại vì nghiện phẫu thuật thẩm mỹ 4
Bà Deborah chung sống với 50 con chồn hôi trong cùng một ngôi nhà

Vì tỏa ra mùi khó chịu nên loài chồn hôi luôn bị gắn mác thú nuôi khó ưa nhất. Tuy nhiên, bà Deborah Cipriani (55 tuổi) sống tại thành phố North Ridgeville, bang Ohio, Mỹ lại cho rằng loài vật này rất đẹp và đáng yêu. Bà Deborah hiện đang là nhân viên chăm sóc khách hàng đồng thời là người điều hành trung tâm bảo vệ chồn hôi của Mỹ do bà sáng lập có tên "Thiên đường Chồn hôi"

Ngôi nhà mà bà Deborah sinh sống cũng là nơi cư trú của 50 chú chồn hôi. Hàng ngày, bà Deborah đều dậy vào lúc 4h30' sáng để cho đàn chồn hôi ăn và vệ sinh cho chúng. Bà phải mất tới 3 tiếng đồng hồ để hoàn tất công việc, sau đó mới đi làm. Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, bà lại trở về nhà và tiếp tục công việc chăm sóc cho đàn chồn.

Nhan sắc xuống dốc thảm hại vì nghiện phẫu thuật thẩm mỹ 5
Dậy sớm để cho đàn chồn ăn và vệ sinh cho chúng

Kể từ khi chính thức hoạt động (năm 2000) cho tới nay, "Thiên đường Chồn hôi" của bà Deborah đã trở nên nổi tiếng khắp toàn nước Mỹ. Thậm chí bà còn có cả người hâm mộ từ các nước Châu Âu như Anh, Pháp hay Hà Lan...  

Chia sẻ