Nhận nuôi bé gái từ nước ngoài, đôi vợ chồng sốc tận óc với những gì đứa trẻ nói sau khi thành thạo tiếng Anh

Lệ Sa,
Chia sẻ

Đôi vợ chồng vô cùng ngỡ ngàng với những gì mà cô con gái nuôi nói.

Thời điểm nhận nuôi cô con gái Namata, 6 tuổi, đến từ Uganda, vợ chồng Jessica và Adam Davis, sống ở Ohio, Mỹ, rất háo hức khi có thể mang đến tổ ấm tràn ngập tình yêu thương cho đứa trẻ mồ côi đáng thương. Thế nhưng, khi trình độ tiếng Anh của Namata cải thiện, em đã kể cho bố mẹ nuôi một sự thật động trời về gia đình ruột thịt của mình ở quê nhà và điều đó khiến cặp vợ chồng không khỏi ngỡ ngàng.

Thời điểm đó, Jessica và Adam Davis đã có 4 người con nhưng vẫn quyết nhận nuôi thêm một đứa trẻ nữa. Họ không ngại bỏ thời gian và công sức ra để tìm hiểu và thực hiện quy trình nhận nuôi trẻ từ nước ngoài đắt đỏ. Tổng cộng số tiền mà vợ chồng Jessica bỏ ra để thanh toán mọi chi phí liên quan là 65.000 USD (1,5 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại). Cuối cùng, đứa trẻ may mắn trở thành thành viên mới của gia đình cặp đôi là Namata, 6 tuổi.

Nhận nuôi bé gái từ nước ngoài, đôi vợ chồng ngỡ ngàng với những gì đứa trẻ nói khi trình độ tiếng Anh cải thiện - Ảnh 1.

Theo tìm hiểu của Jessica và Adam, Uganda là đất nước có số lượng trẻ có nhu cầu nhận nuôi rất cao. Cặp vợ chồng người Mỹ biết được rằng bố của Namata đã qua đời còn mẹ thì bỏ bê, không chăm sóc em.

Namata không gặp quá nhiều khó khăn trong việc hòa nhập với gia đình mới cũng như việc học tiếng Anh. Và khi Namata thành thạo ngôn ngữ này, em đã nói với bố mẹ nuôi những thông tin khác hoàn toàn với những gì mà họ được cung cấp.

Thực tế, Namata không hề bị bỏ bê hay bạo hành, điều này chẳng hề giống với những gì viết trong tài liệu nhận nuôi.

"Chấn thương tâm lý duy nhất của Namata là đứa trẻ bị cho đi nhận nuôi. Namata có nhà và một người mẹ yêu thương con bé cho đến khi họ chọn con bé làm con nuôi của chúng tôi" - Adam nói với CNN.

Nhận nuôi bé gái từ nước ngoài, đôi vợ chồng ngỡ ngàng với những gì đứa trẻ nói khi trình độ tiếng Anh cải thiện - Ảnh 2.

Nhận nuôi bé gái từ nước ngoài, đôi vợ chồng ngỡ ngàng với những gì đứa trẻ nói khi trình độ tiếng Anh cải thiện - Ảnh 3.

Khi vợ chồng Jessica và Adam đến thăm Namata ở Uganda trước khi tiến hành nhận nuôi bé gái này vào năm 2015, đứa trẻ này đã sống trong trại trẻ mồ côi trong căn phòng tù túng với cửa sổ có gắn thanh chắn và không hề có một món đồ chơi nào bên mình. Trong khi đó, mẹ ruột Namata thì sống ở một ngôi làng cách đó 4 giờ lái xe, tin rằng con gái mình đang được cho đi học ở trường.

Thì ra bọn buôn người địa phương đã tiếp cận nhà thờ ở ngôi làng mà gia đình Namata sinh sống và tiếp cận mẹ em. Bọn chúng hứa hẹn sẽ mang đến cho Namata một tương lai tốt đẹp hơn, giúp đỡ bé gái được đi du học ở Mỹ trong vòng 2 năm.

Mẹ Namata tin rằng con gái mình sẽ trở về và không hề biết bản thân đã đặt bút ký lên các giấy tờ từ bỏ quyền bảo hộ con.

Sau khi phát hiện ra sự thật, vợ chồng Jessica đã liên lạc với tổ chức Reunite Uganda, trước khi tìm được mẹ ruột của con gái nuôi. Nhờ đó mà không lâu sau, Namata đã có thể đoàn tụ được với gia đình ở quê nhà.

Nhận nuôi bé gái từ nước ngoài, đôi vợ chồng ngỡ ngàng với những gì đứa trẻ nói khi trình độ tiếng Anh cải thiện - Ảnh 4.

Nhận nuôi bé gái từ nước ngoài, đôi vợ chồng ngỡ ngàng với những gì đứa trẻ nói khi trình độ tiếng Anh cải thiện - Ảnh 5.

(Nguồn: CNN)

Chia sẻ