Nhận câu hỏi: “Anh là ai” từ vợ, người chồng của cuộc hôn nhân 47 năm hiểu rằng...

Newben,
Chia sẻ

Ấy vậy, người chồng vẫn cho rằng vẫn còn may vì “tính mạng bà ấy không nguy hiểm, họ vẫn có thể sống cùng nhau đến hết đời”.

Tại thị trấn nhỏ ở Dumbarton, Scotland, cụ ông Stuart McWilliam (80 tuổi) góa vợ ngày ngày vẫn bước xuống phố và tặng hoa hồng cho bất kì ai ông gặp, dù đó là người xa lạ. Mỗi khi tặng hoa, ông đều chia sẻ về cuộc hôn nhân tuyệt vời đủ ngọt, bùi, đắng, cay với người vợ quá cố Marion khiến những người nhận được đóa hoa đó đều phải suy nghĩ lại về cuộc hôn nhân, về chuyện tình cảm của chính mình.

Cuộc hôn nhân của ông Stuart và bà Marion bắt đầu từ 57 năm trước. Ông bà xem đây là mối lương duyên tiền định, cả hai đã “trúng tiếng sét ái tình” từ khi Stuart chỉ mới 10 tuổi. Ngày ấy, cậu bé Stuart đã rung động trước vẻ đáng yêu của cô bé Marion khi đó. Trái tim non nớt của Stuart đã lỗi nhịp mỗi khi nhìn thấy Marion xuất hiện.

Thế nhưng khi trưởng thành, Stuart phải lên đường nhập ngũ và không có cơ hội gặp gỡ người mình thầm thương trộm nhớ. Cho đến khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự vào năm 1957, Stuart mới được trở về quê nhà. Lập tức, chàng trai tìm cách gặp gỡ Marion cho bằng được chỉ để nói câu: “Anh thích em. Năm sau chúng ta kết hôn em nhé”.

Cô gái Marion khá bất ngờ khi gặp lại chàng trai mà mình cũng thầm thương trộm nhớ từ khi bé. Vậy là cô bẽn lẽn gật đầu…

Nhận câu hỏi: “Anh là ai” từ vợ, người chồng của cuộc hôn nhân 47 năm hiểu rằng... - Ảnh 1.

1 năm sau hôn lễ được tổ chức như lời hứa hẹn. Tình yêu của họ nhẹ nhàng, nồng ấm suốt bao nhiêu năm trời bên nhau. (Ảnh: Internet)

1 năm sau hôn lễ được tổ chức như lời hứa hẹn. Tình yêu của họ nhẹ nhàng, nồng ấm suốt 47 năm bên nhau. 2 đứa con kháu khỉnh ra đời trong niềm hạnh phúc khôn tả của đôi vợ chồng bởi đó chính là quả ngọt tình yêu của Stuart và Marion. Để rồi rất nhiều năm sau đó, ông bà lại háo hức đón chờ 4 đứa cháu yêu thương chào đời. Gia đình họ cứ thế rộn vàng tiếng cười, ấm êm suốt nhiều năm sau đó.

Một buổi sáng của tuổi 60, bà Marion bất ngờ lên tiếng hỏi chồng: “Anh là ai vậy? Anh đến từ đâu? Sao anh ở đây?”. Ông Stuart sững sờ và bối rối. Ông nhanh chóng mở những hình ảnh ghi lại kỷ niệm của cả hai ra, giải thích kỹ càng cho vợ nhưng chẳng mang đến kết quả gì. Bà vẫn thắc mắc ông là ai. Ngay lập tức, gia đình đã đưa bà đế bệnh viện để kiểm tra và tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bà bị Alzheimer - một chứng bệnh mất trí nhớ.

Nhận câu hỏi: “Anh là ai” từ vợ, người chồng của cuộc hôn nhân 47 năm hiểu rằng... - Ảnh 2.

Một tay ông chăm sóc vợ, từ ngày bà Marion mới phát hiện bệnh cho đến khi bà chẳng thể tự lo liệu sinh hoạt cá nhân hay hoạt động thường ngày. (Ảnh: Internet)

Đối với ông Stuart, đây là một nỗi đau khi chứng kiến người vợ mình hết mực yêu thương chẳng còn nhớ mình là ai, chẳng còn nhớ bất kì điều gì xung quanh mình. Ấy vậy, ông vẫn cho rằng vẫn còn may vì “tính mạng bà ấy không nguy hiểm, họ vẫn có thể sống cùng nhau đến hết đời”.

Một tay ông chăm sóc vợ, từ ngày bà Marion mới phát hiện bệnh cho đến khi bà chẳng thể tự lo liệu sinh hoạt cá nhân hay hoạt động thường ngày. Ông lặng lẽ bên bà, chăm sóc bà từng li từng tí, chẳng một lời thở than, cáu gắt. Để rồi một ngày nọ, bà Marion bất ngờ nói một câu khiến ông rưng rưng xúc động, nghẹn ngào: “Em chẳng biết anh là ai nhưng em thích anh”. Vậy là đôi tim ấy lại cùng chung nhịp đập.

Thoắt cái 10 năm trôi qua. 10 năm dài đằng đẵng ông chăm sóc vợ bằng tất cả tình yêu thương. Cũng đến ngày ông phải tiễn bà về với đất mẹ. Trong khi mọi người hân hoan chờ đón Noel thì ông Stuart lại phải tiễn đưa người vợ mình hết mực yêu thương từ khi ấu thơ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Ôm lấy di ảnh vợ, ông nghẹn ngào: “57 năm hôn nhân, anh rất hạnh phúc. Chúng mình đã có rất nhiều kỷ niệm và anh không hề hối tiếc về cuộc hôn nhân này”.

Vợ qua đời, ông Stuart quyết định mỗi ngày sẽ mang tặng một đóa hồng cho bất kì ai ông gặp trên đường. Ông cho biết, bà Marion vốn là người cởi mở, thích mang niềm vui đến cho mọi người. Thế nên giờ đây, ông sẽ là người thay thế bà thực hiện công việc này. Ông cho biết, thực ra ông không hề đơn độc trong cuộc hành trình trao niềm vui đến với mọi người bởi thực ra, ông luôn mang theo ảnh của bà trong túi áo, để cả hai có thể bên nhau mọi nơi mọi lúc.

Nhận câu hỏi: “Anh là ai” từ vợ, người chồng của cuộc hôn nhân 47 năm hiểu rằng... - Ảnh 3.

(Ảnh: Internet)

Nhận câu hỏi: “Anh là ai” từ vợ, người chồng của cuộc hôn nhân 47 năm hiểu rằng... - Ảnh 4.

Vợ qua đời, ông Stuart quyết định mỗi ngày sẽ mang tặng một đóa hồng cho bất kì ai ông gặp trên đường (Ảnh: Internet)

Câu chuyện tình yêu của ông khiến ai ai nghe cũng rưng rưng xúc động. Họ nói đó không chỉ là một tình yêu đẹp họ gặp trong cuộc sống mà còn là động lực để họ sống hết mình vì cuộc hôn nhân hiện tại hay tin tưởng thêm vào tình yêu đích thực khi trí óc họ đã bị nhuốm màu ảm đạm bởi những cuộc hôn nhân u tối.

Cứ thế, từng thước phim của cuộc hôn nhân 57 năm với người vợ quá cố được tái hiện lại trong ông. Cứ thế, ông gặp hết người này đến người khác để sẻ chia chuyện tình yêu chân thành, ấm áp của ông và vợ. Cứ thế, ông tiếp thêm niềm tin tốt đẹp cho mọi người khi phải chứng kiến quá nhiều điều xấu trong cuộc sống. Và cứ thế, ông lại cùng bà sẻ chia niềm vui trong cuộc sống…

(Nguồn: dailyrecord)

Chia sẻ