Nhạc sĩ "Trái tim không ngủ yên" đã qua đời

H.T,
Chia sẻ

Nhạc sĩ Thanh Tùng đã qua đời tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội vào sáng sớm hôm nay (15/3).

Sáng sớm hôm nay (15/3), nhạc sĩ Thanh Tùng đã qua đời ở tuổi 69 tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội sau 1 thời gian chống chọi với bệnh tật. 

Nhạc sĩ "Trái tim không ngủ yên" bị tai biến và bị liệt từ năm 2008. Không những thế, di chứng của tai biến còn khiến ông mất khả năng nói, bị tiểu đường và thận. Kể từ đó, cứ 3 lần 1 tuần ông phải tới bệnh viện Bạch Mai để chạy thận. Dù ốm đau, bệnh tật nhưng tinh thần của nhạc sĩ nổi tiếng vẫn rất lạc quan, lúc nào ông cũng ăn mặc chỉn chu nhất có thể vì muốn giữ gìn hình ảnh của bản thân. Lần cuối cùng Thanh Tùng đứng trên sân khấu là trong liveshow "Một mình" 2008.

Nhạc sĩ Thanh Tùng - Tác giả Trái tim không ngủ yên đã qua đời - Ảnh 1.

Nhạc sĩ Thanh Tùng qua đời

Tên tuổi nhạc sĩ Thanh Tùng (1948 - 2016) gắn liền với nhiều ca khúc nhạc trẻ rất được yêu thích: "Em và tôi", "Giọt nắng bên thềm", "Lối cũ ta về", "Hát với chú ve con", "Trái tim không ngủ yên", "Chuyện tình của biển", "Lời tỏ tình của mùa xuân", "Phố biển".... Ông sinh ra ở Nha Trang, về sau theo gia đình tập kết ra Bắc và lớn lên ở Hà Nội... Nhạc sỹ Thanh Tùng có 3 người con (2 trai, 1 gái). Hiện con cái của nhạc sỹ đều là những doanh nhân thành đạt.

Nhạc sĩ Thanh Tùng - Tác giả Trái tim không ngủ yên đã qua đời - Ảnh 2.

Lần cuối ông xuất hiện trên sân khấu năm 2008

Từ năm 1971 đến 1975, ông là chỉ huy dàn nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam II. Sau 1975, Thanh Tùng về sống tại TP.HCM và là người có công xây dựng Dàn nhạc nhẹ Đài Truyền hình TP.HCM và khai sinh nhóm hợp ca Những làn sóng nhỏ. Ông cũng là người đầu tiên đưa nhạc nhẹ chuyển soạn các ca khúc thành nhạc không lời. Sự ra đi của ông là nỗi mất mát lớn với nền âm nhạc Việt Nam.

Gia đình đã chọn nơi an nghỉ của nhạc sĩ Thanh Tùng tại Công viên Thiên Đức, Vĩnh Hằng Viên, Phú Thọ.

Chia sẻ