Ngắm tổ ấm của một nhiếp ảnh gia ở Hồ Tây

Trung Thành, nguồn ảnh: aFamily,
Chia sẻ

Hãy cùng ghé thăm căn nhà rực rỡ sắc màu của một nhiếp ảnh gia ở Hồ Tây nhé.

Nhân vật hôm nay chúng ta sẽ đến ghé thăm nhà là nhiếp ảnh gia Trần Trung Thành, một người có niềm đam mê cũng như những cống hiến lớn cho nền nhiếp ảnh Việt Nam. Anh vốn là nhiếp ảnh gia từ những năm kháng chiến chống Mỹ với công việc là người lính chụp ảnh trên chiến trường. Rất nhiều trong số những bức ảnh do anh chụp hiện đang được lưu trữ trong Bảo tàng Lịch sử các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, Bảo tàng Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh và Bảo tàng ngành hậu cần Quân đội NDVN. Sau khi đất nước được giải phóng, anh Thành tiếp tục làm phóng viên ảnh ở Quân đội và hiện đã nghỉ hưu nhưng với anh, nhiếp ảnh vẫn là niềm đam mê lớn.
 
Di tích ngã 3 Đông Tây Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh.
 
Cửa Việt - Quảng Trị 1973

Có thể so với muôn vàn ngôi nhà đẹp khác, ngôi nhà của tôi chưa là gì cả nhưng nó là tâm huyết của gia đình tôi sau nhiều cố gắng và chăm chút. Vì vậy, tôi rất vui khi được chia sẻ với mọi người niềm vui nho nhỏ của riêng mình để cuộc sống ý nghĩa hơn. Một điều đặc biệt nữa là ngôi nhà do chính tay tôi tự thiết kế và bày trí.

Ngôi nhà của tôi có hai mặt tiền đúng theo hướng tuổi của tôi, đó là hướng chính Đông và Nam. Liền kề đó là khu quy hoạch Đô thị mới Tây Hồ tây và trước mặt nhà là cả một cánh đồng rộng hơn 200ha.

Trong tương lai, theo quy hoạch, căn nhà của tôi nằm trên mặt đường mới nối từ ngã ba Nguyễn Văn Huyên – Hoàng Quốc Việt chạy qua Khu Ngoại giao đoàn mới xây dựng để kéo dài xuyên qua khu Đô thị Nam Thăng Long (Ciputra).

Trong tương lai ngôi nhà sẽ nằm trên mặt đường mới
nối từ ngã ba Nguyễn Văn Huyên – Hoàng Quốc Việt chạy qua Khu Ngoại giao đoàn mới xây dựng
để kéo dài xuyên qua khu Đô thị Nam Thăng Long (Ciputra).
 
Từ sân thượng nhìn ra trước mặt nhà là cả một cánh đồng rộng hơn 200ha..

Do đặc điểm về vị trí của căn nhà như vậy nên việc cải tạo, thiết kế, xây dựng sao cho hợp với thực tại nhưng lại đón đầu cho tương lai là việc quả không dễ dàng gì.

Trải qua không ít khó khăn, cuối cùng ngôi nhà cũng đã hoàn thành trên cơ sở của nhà xây thô và được đưa vào sử dụng cho dù thực tế vẫn còn rất nhiều vấn đề cần phải hoàn thiện hơn nữa mới đạt được ý đồ.

 
Nội thất phòng sinh hoạt chung.

View rộng và thoáng nhìn ra cánh đồng trước nhà.
 
Không gian bếp, phòng ăn được chia tách với phòng khách bằng một quầy Bar nhỏ.
 
Chiếc mũ Mexico treo ở phòng khách này là kỷ niệm yêu quý của con gái thứ hai
khi cháu đi học sau Đại học ở UNAM (trường Đại học Quốc gia Mexico).
Gia đình tôi trân trọng treo lên và cũng là để ghi nhớ những ngày cháu xa gia đình,
ở tận bên kia bán cầu. Hiện cháu đang hoàn thành Luận án tốt nhiệp thạc sỹ
ở trường Đại học Rey Joan Carlot của Tây Ban Nha.

Nhà chỉ giới hạn trong phạm vi 3,5 tầng và mặt bằng chỉ là 56m2 nhưng khá rộng và hợp lý với đầy đủ các phòng chức năng.

Bạn bè nói với tôi về căn hộ của gia đình tôi là: "Căn hộ của sắc màu". Có lẽ đúng là như vậy, quả thật khi tôi lên phương án cho thiết kế nội thất của mình tôi chưa hề nghĩ rằng mình lại sử dụng nhiều mầu đến như vậy, nhưng tôi là người ưa màu sắc bởi tôi là con người của hội họa...
 
Không gian bếp tuy không lớn nhưng rất tiện lợi và hợp lý
 
Tượng tôi tự làm
 
Tranh tôi tự vẽ

Khách khứa, bạn bè đến chơi lại cảm thấy thích thú và có những lời khen cho rằng tôi là một chủ nhân có phong cách. Không biết có đúng là như vậy không? Xin chia sẻ để mọi người cùng bình luận và tôi chỉ đơn thuần cho là đúng khi mọi người gọi tên căn hộ của nhà mình là: "Căn hộ của sắc màu".

Từ ban công tầng 3 nhà tôi, cây hoa Giun (Sử Quân tử) leo lên và nở rực rỡ, thấp thoáng sau nó là Khu Đô thị Tây Hồ tây mà nhà tôi thuộc ô số 16/2 quy hoạch tỷ lệ 1/500 đang hình thành.

Từ ban công tầng 3 nhà tôi ở, cây hoa Giun (Sử Quân tử) leo lên và nở rực rỡ.

Vào thời điểm này ngôi nhà của tôi thực sự là một khoảng không gian hiếm có ở chốn đô thị, dù sao thì giữa cái khung cảnh bình yên đó căn nhà của tôi vẫn là nhà bê tông, nhưng để giao hoà với bên ngoài chỉ còn không gian của sân thượng và tôi đã tạo ra được một khoảng không gian nhỏ thư giãn cho gia đình ở đó.

Vườn tiểu cảnh là nơi thư giãn trên sân thượng.
 
Một không gian sống động..
 
..và bình yên.
 
Vào lúc ban mai, trong những ngày nghỉ cuối tuần cũng như những đêm hè nóng bỏng, sân thượng của căn nhà hai góc hướng Đông và Nam tràn đầy gió mát.. Một chút tiểu cảnh làm cho sự thư giãn ở nơi đây càng thêm thú vị và dường như cái ồn ào của chốn đô thị không chen đến được chốn này. Gia đình tôi và bạn bè luôn cảm nhận được điều thú vị đó và luôn có mặt ở cái sân thượng nhỏ ấy.
 
 
Vài bức ảnh trong nghề của tôi
 
----------------- 
 
Độc giả Trung Thành sẽ được tặng một món quà từ nhà tài trợ của chương trình "Chia sẻ không gian sống của bạn". Đó là 2 chiếc gối tổng trị giá 300.000 VND của:
 
 
Cửa hàng gối Kenzo Pillow
Số 27 ngõ 295 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
ĐT: 04 62781134/ 0988440098
 
 
 
 
 
Nếu bạn đang sống trong một ngôi nhà hoặc một căn phòng mà bạn thấy tự hào, hãy cùng Chia sẻ không gian sống của chính bạn với độc giả aFamily bằng cách liên lạc với chúng tôi theo số điện thoại 84-4-39749300 (số máy lẻ 910) hoặc 09.7272.44.09 hoặc
qua hòm thư nhadep@afamily.vn, info@afamily.vn. Mỗi độc giả chia sẻ nhà sẽ được tặng một phần quà từ một trong số những nhà tài trợ của chương trình.
 

Cơ hội trổ tài cho các bạn nấu ăn ngon chụp ảnh đẹp đây: click vào GIA ĐÌNH KHEN NGON để xem thể lệ dự thi và xuýt xoa với giải thưởng nào!!!

Chia sẻ