Hòn ngọc sông Nile

thuyha,
Chia sẻ

Còn gì có thể nổi tiếng được ở Ai cập ngoài Kim tự tháp và lăng mộ vua chúa? Đó chính là chiếc du thuyền Sun Boat III, hay còn được gọi là Hòn ngọc sông Nile.

Horus, Luxor, Karnak. Tutankhamen và Hatshepsut. Abydos và Dendera. Những cái tên nổi tiếng này đã được cộng đồng nhắc đến quá nhiều. Tất nhiên, những miếu thờ này cùng với Pyramid và lăng mộ đã làm nên một Ai Cập quyến rũ với du khách quốc tế. Rồi những kiệt tác bên bờ sông Nile lần đầu tiên được thế giới biết đến qua miêu tả của khách du lịch và những 'thực dân' Anh. Và như một sự tất yếu, các nhà điện ảnh đã đem Ai Cập đến với mọi người, thông qua những tác phẩm nổi tiếng như Indiana Jones hay Death on the Nile.  
  
Và bây giờ Ai Cập được bổ sung thêm một 'kiệt tác nhân tạo' nữa thu hút du khách nước ngoài. Tác giả của nó là một cô gái trẻ gốc Ai Cập tên là Shahira Fahmy, một nhà thiết kế nhiều tiềm năng. Tác phẩm của cô là chiếc du thuyền Sun Boat III của Abercrombie & Kent, được thiết kế để đưa khách đi du ngoạn những kho báu trên dòng sông Nile.

 
"Con tàu mang phong cách Anh thực dân nhưng lại bị ảnh hưởng của người Bedouin" - nhà thiết kế Shahira Fahmy nói về Sun Boat III, du thuyền 18 phòng của Abercrombie & Kent, mà cô nhận trang trí lại. Du thuyền này có diện tích 600 mét vuông, có 4 boong và nhận vận chuyển du khách dọc theo sông Nile.
 
.
      
Khoang Sahara: "Trông như những chiếc lều săn của vua Ai Cập" Fahmy nói. Dưới sàn là những chiếc thảm kilims cổ. Những chiếc cột chạm khắc hoa văn như trong cung điện nhà vua.

Khoang Carter: Những ghế bành bọc da được xếp lẫn với những đồ cổ và những đồ vật Ai Cập trong khoang. "Đây là thiên đường của sự tiện nghi với sự pha trộn của cát, đá và đất" - nhà thiết kế giảng giải. Những chiếc đèn lồng giấy da kiểu Thổ Nhĩ Kỳ được sử dụng để chiếu sáng không gian. Một chiếc khay Ai Cập treo ở bức tường phía sau.      

Những ngọn đèn giả đuốc với những tấm kính cổ màu đỏ gắn cạnh cửa sổ phòng ăn. Những bức tranh vẽ bằng chì than miêu tả những cảnh sinh hoạt của Ai Cập xưa.  

Những chiếc rèm làm dịu ánh sáng trong phòng Suite. Fahmy tự thiết kế bức thư pháp phía trên sofa.

Trong phòng Royal Suite là cặp giường có mái kiểu hoàng cung, với tấm rèm được trang trí bằng những cây cọ nho nhỏ, "để có cảm giác dưới bóng cọ", theo như lời của nhà thiết kế. 
 
 
 Phía trên veranda là những tấm bạt có thể mở ra để du khách ngắm sao vào ban đêm. "Bạn có thể thư giãn và quan sát phong cảnh từ đây" - Fahmy miêu tả với chút hãnh diện.  

Bên cạnh bể nước trên boong là tám cái lều với những chiếc giường nệm trắng muốt. "Chỗ này bạn có thể đi dạo và có cảm giác như thuyền đang dạo quanh những chiếc miếu khác nhau" - Nhà thiết kế lưu ý. Những cây dừa cảnh được trồng trong các hốc để tạo ra khung cảnh như một ốc đảo. Thật khó tin đây là cảnh trên tàu!
 
"Tôi mệt mỏi khi thấy có quá nhiều những chiếc du thuyền lả lướt mà thiếu cá tính, hoặc thiết kế theo phong cách tồi tệ 'nhái' pharaon mà lại không mang một dấu ấn văn hoá hay thủ công mỹ nghệ nào. Tôi đặt mình vào vị trí của một người khách du lịch đi thăm các tượng đài kỳ diệu. Và tôi biết phải làm thế nào để người ta còn quay lại và qua đêm ở chỗ chúng tôi." - nhà thiết kế tâm sự.
   
 D.Th.
(Theo AD)
Chia sẻ