Ghé "tổ con chuồn chuồn" Ngọc Khuê

,
Chia sẻ

Nằm trong con ngõ nhỏ trên đường Nguyễn Sơn (Gia Lâm, Hà Nội), tổ ấm của ca sĩ Ngọc Khuê xinh xắn và rất "xì-tin" với nhiều loại hoa, gấu bông, bướm, chuồn chuồn trang trí.

Toàn bộ không gian nội thất đều do người anh họ thiết kế.

Để đến được không gian riêng của "Thị Mầu", phải leo 4 tầng gác. Căn phòng khách tuy hẹp và dài nhưng được trang trí khá tinh tế. Mọi vật dụng đều nhỏ xinh, trẻ trung với tông màu phối nhẹ nhàng, tôn lên vẻ đẹp sang trọng. Ngọc Khuê bật mí: "Mình may mắn vì đồ nội thất đều do anh họ và bạn bè hỗ trợ. Anh mình thiết kế và chuyển tủ quần áo, giường ngủ, bàn trang điểm, kệ TV, quầy bar từ tận TP HCM ra. Tông màu cũng được phối đỏ, nâu, rất giống chuồn chuồn ớt. Đây là món quà đặc biệt mà anh đã dành tặng hai vợ chồng".

Bên ban công căn phòng
 

Phòng khách xinh xắn của "chuồn chuồn ớt"

Rất tin tưởng vào gu thẩm mỹ của anh mình nên Khuê giao toàn bộ việc mua sắm nội thất cho anh. Sản phẩm trong nhà cô toàn bộ của hãng Tori, chất liệu gỗ được nhập từ Mỹ còn màu sơn thì từ Nhật, Singapore, Hàn Quốc. Theo giá thị trường, mỗi bộ có giá khoảng 70-80 triệu đồng.

Phòng khách diện tích nhỏ nên Khuê cân nhắc khá kỹ để xếp đồ cho hợp lý. Cô đặt quầy bar ở góc trong bên phải, salon và kệ TV đặt ở góc trái đối xứng nhau. Lọ hoa bằng gốm sơn mài Bát Tràng thì xếp hai bên tủ, đặt cạnh kệ TV. Căn phòng "sở hữu" hình chuồn chuồn dán trên tường do bố cô làm tặng. Chuồn chuồn được chụp bằng ảnh, sửa qua photoshop, in lên đề can, sau đó bồi vào mica. Món quà ấm áp này cũng "có mặt" trong đám cưới của cô ca sĩ nhí nhảnh.

Tạo dáng bên bàn phấn
 

Tủ quần áo rộng rãi.
 

Được gia đình, bạn bè tặng nhiều đồ quý giá nên Ngọc Khuê chỉ việc mua thêm những đồ trang trí nhỏ, lấp vào chỗ trống trong phòng. Cô đặc biệt thích trang trí những con vật ngộ nghĩnh, xinh xắn, vừa sinh động lại "phục vụ" cho sở thích của cậu con trai. "Mình và bé Tony đều tuổi heo. Bé Tony nghịch lắm, toàn mon men ra cho heo sứ "ăn". Ngoài ra, trên tường phòng khách, phòng ngủ, nhà tắm, mình cũng dán hàng trăm hình heo, chuồn chuồn và các con vật khác, bé Tony rất thích còn mình thì muốn dạy con cách phân biệt con vật ngay từ nhỏ, để khi lớn bé sẽ tư duy tốt hơn", Khuê tâm sự. 

Những đồ trang trí trong nhà rất "Ngọc Khuê"
 

Chơi với con là lúc cảm thấy hạnh phúc và yên bình nhất!

Trong căn phòng còn có lọ bút có gắn hình chuồn chuồn mua tại chợ Bến Thành -TP HCM. Những chiếc bút này giá chỉ 15.000 đồng, màu sắc rực rỡ mà có thể "chơi" được lâu ngày. Mấy lọ hoa khô thì có giá hơn 200.000 đồng một lọ.

Khuê cũng chia sẻ cách kê đồ trong phòng ngủ. Cô quan tâm nhiều đến việc kê giường thế nào cho hợp với hướng cửa ra vào, cửa lan can và gương. Bàn phấn cạnh giường, giường hướng ra lan can, để nắng và gió có thể "lọt" vào phòng một cách tự nhiên, tạo cảm giác dễ chịu. Tủ quần áo và các vật dụng khác thấy hợp chỗ nào thì kê chỗ đó.

Một cảm giác khác khi vào phòng của Ngọc Khuê là tiếng cười của trẻ thơ và không khí ấm áp lan tỏa khắp nơi. Bé Tony hiếu động, ưa học hỏi và có rất nhiều đồ chơi. "Lâu lâu đi diễn nhiều và không có thời gian dọn phòng là y như rằng hôm sau mình phải mất nửa ngày để thu dọn "chiến lợi phẩm" của con trai. Thế nhưng, về nhà mà không thấy con là mình phải tìm ngay cu cậu để ôm hôn cho bõ". Khuê dí dỏm kể.

Quầy bar của "Thị Mầu" có hình chuồn chuồn ớt rất to
 

Lọ hoa gốm sơn mài Khuê được một người bạn tặng

Đang bận bịu với lịch diễn, kế hoạch quay video và hoàn thiện album mới, nhưng Khuê nói, cứ mỗi lần về nhà, chị lại cảm thấy thật thư giãn và quên hết áp lực của công việc.

Theo Hồng Nhung
dothi.net
Chia sẻ