Đội trưởng Liverpool xây nhà tắm nắng phục vụ bà xã

thuyha,
Chia sẻ

Steve Gerrard đã bỏ ra 15 tháng trời để biến khu vườn xinh đẹp thành một 'khu liên hợp thể thao' phục vụ nhu cầu giải trí của gia đình mình.

Khu liên hợp thể thao giải trí Gerradium
 
Chàng thủ quân của Liverpool đã gây không ít phiền toái cho những người hàng xóm trong suốt 15 tháng trời thi công công trình này. Hiện anh rất tự hào về công trình của mình và gọi ngôi nhà này là 'ngôi nhà trong mơ'. Thế nhưng một số bạn bè anh lại lên tiếng chỉ trích vì anh đã làm biến mất một khu vườn tuyệt đẹp và thay vào đó là một công trình mà nhẽ ra phải nằm ở nơi tập luyện của đội bóng!
 
So với hàng xóm thì nhà của Gerrard quả là hoành tráng nên cũng thành tâm điểm cho sự chỉ trích
 
Còn những người hàng xóm thì cười nhạo và cho rằng thủ quân Liverpool đã quá phô trương khi xây dựng công trình này. Họ gọi khu liên hợp của anh là "Siêu thị ASDA" - một công trình đã phá hủy bộ mặt xinh đẹp của thành phố vùng Merseyside này. Có thể một phần vì họ tức tối do những công việc xây dựng của Gerrard đã ảnh hưởng không ít đến cuộc sống yên bình của họ. Để xin lỗi, Steve đã mời mọi người đến tham quan ngôi nhà của mình.
 
Những công việc xây dựng luôn gây phiền toái cho những người hàng xóm
 
Ngôi nhà này của Gerrard ban đầu có giá trị 2 triệu bảng Anh, nhưng sau khi xây dựng cải tạo như trên người ta cho rằng giá trị của nó còn bị giảm đi vì ngoài gia đình anh ít ai nghĩ đến việc sử dụng hết những trang thiết bị đắt tiền trong các phòng tập cũng như khu giải trí. 
 
Để phục vụ nhu cầu tắm nắng của vợ, người mẫu Alex Curran, Steve đã cho xây hẳn một khu nhà tắm nắng có kính che trên tầng hai của khu phòng tập với diện tích gần bằng khu nhà chính của anh.   
 
Nhà tắm nắng khi đang hoàn thiện
 
Ngoài nhà tắm nắng kiêm phòng tập nói trên, khu liên hợp này còn có một bể bơi trong nhà, một bồn Sauna và cả một bồn Jacuzzi nữa. Có vẻ như chàng tiền vệ đội tuyển Anh này rất chú trọng việc tắm táp của gia đình!
 
Anh cũng dành một khoảng sân để làm sân chơi cho hai con gái anh, Lily Ella 5 tuổi, và Lexie 3 tuổi, trong đó có một ngôi nhà gỗ màu hồng, một xích đu đôi, một bức tường bằng lưới và những bậc thang để leo trèo và cả một con ngựa nhún nữa.
 
Toàn bộ công trình sau khi xây dựng xong
 
Alex Curran, vợ Gerrard vốn là một người mẫu và nhà phê bình thời trang không mấy tên tuổi của tạp chí Daily Mirror trước đây, chỉ nổi lên sau khi trở thành vợ cầu thủ đội tuyển Anh, từng bị bắt vì gây rối ở nhà hàng Sangri - La ở Liverpool vào tháng 8 năm 2006 và sau đó được tại ngoại sau khi nộp tiền bảo lãnh.
 
Ngôi nhà này từng bị cướp vào tháng 12 năm 2007, khi Alex bị 4 tên cướp bịt mặt đột nhập vào nhà, khống chế và lấy đi chiếc đồng hồ trị giá 10 ngàn bảng mà cô mua để tặng chồng vào dịp Giáng sinh. Đã từng có 7 cầu thủ Liverpool bị cướp đột nhập vào nhà khi đang đi thi đấu.  
 
 
 
Gerrard và vợ
 
 
Alex Curran khi đi nghỉ ở Dubai
 
D. Th. 
Chia sẻ