Ý kiến cá nhân cho chú
Chẳng ai có thể cưỡng lại được dục vọng. Nhưng con người có ý chí. Nếu chú với 1 người khác mà không phải cùng với bà thông gia thì mọi chuyện sẽ khác. Mỗi quốc gia, đân tộc và vùng lãnh thổ có một phong tục tập quán và bản sắc văn hóa riêng.
Chào chú!
Đọc bài viết của chú và tôi cũng là một người đàn ông nên hiểu được.
Nhưng ở cái tuổi của chú hiện nay cộng với một gia đình mà con cái đã yên bề gia thất thì có lẽ ham muốn và dục vọng cá nhân nên nhường chỗ cho tình cảm gia đinh và lòng tự trọng.
Chẳng ai có thể cưỡng lại được dục vọng. nhưng con người có ý chí. Nếu chú với 1 người khác mà không phải cùng với bà thông gia thì mọi chuyện sẽ khác. Mỗi quốc gia, đân tộc và vùng lãnh thổ có một phong tục tập quán và bản sắc văn hóa riêng. Chú hãy nghĩ đến những điều đó trước khi nghĩ đến dục vọng cá nhân của mình chú à.
Thân!
