Nhà đài lên tiếng xin lỗi Cao Dĩ Tường, show gây chết người bị cấm chiếu vĩnh viễn

N.T.T,
Chia sẻ

Sau 8 ngày kể từ khi Cao Dĩ Tường qua đời, nhà đài đã đưa ra lời xin lỗi chính thức đến nam diễn viên và gia đình.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Tiền Giang Vãn Báo, tổng giám đài truyền hình Chiết Giang - Lâm Dũng đã giải đáp các nghi vấn xung quanh vụ việc Cao Dĩ Tường đột tử.

Khi phóng viên hỏi về 4 phút vàng cấp cứu bị ekip chương trình Đuổi theo tôi đi bỏ lỡ, đại diện Chiết Giang đáp trả bằng cách kể lại tình hình thực tế lúc đó: “Sau khi nam diễn viên chạy nhanh hơn 600m và đi qua các mô hình được bố trí trên đường đua thì chạy chậm dần, ngồi cạnh bồn hoa và nằm xuống. Lúc đó là 1 giờ 30 phút 52 giây. 

Khi phát hiện điều khác thường, đạo diễn đã gọi xe cấp cứu đang chờ sẵn ở hiện trường. Ngoài ra, những khách mời đứng gần nơi xảy ra sự việc cũng lập tức chạy đến chỗ Cao Dĩ Tường. Sau 1 phút 46 giây kể từ lúc nam diễn viên ngã xuống, các nhân viên đã chạy đến. Trải qua 20 phút, xe cứu thương đưa Cao Dĩ Tường đến bệnh viện gần đó”.

Nhà đài lên tiếng xin lỗi Cao Dĩ Tường, show gây chết người bị cấm chiếu vĩnh viễn - Ảnh 2.

Bài báo phỏng vấn của đài Chiết Giang với truyền thông Trung Quốc.

Đại diện Chiết Giang cũng phủ nhận tin đồn ekip chương trình Đuổi theo tôi đi không có đội ngũ cấp cứu chuyên nghiệp: "Ở hiện trường có 2 xe cứu thương, 3 nhân viên y tế chuyên nghiệp và 2 người lái xe với đầy đủ thiết bị cấp cứu chuyên nghiệp. Xe cứu thương đến hiện trường lúc 2 giờ là chiếc xe thứ 3. Sau đó chiếc xe này cũng không được sử dụng”.

Nhà đài lên tiếng xin lỗi Cao Dĩ Tường, show gây chết người bị cấm chiếu vĩnh viễn - Ảnh 3.

Chia sẻ về nguyên nhân luôn giữ thái độ im lặng và không lên tiếng xin lỗi sau khi vụ việc xảy ra, đài Chiết Giang cho biết: “Sau khi được gia đình và phòng làm việc của nam diễn viên đồng ý, chúng tôi đã đăng hai văn bản công bố tin Dĩ Tường qua đời, đồng thời chấp nhận gánh vác trách nhiệm tương ứng. Từ lúc sự việc xảy ra đến ngày 2/12, đài Chiết Giang cùng người thân vẫn luôn ở bên cạnh cậu ấy và chuẩn bị các vấn đề liên quan đến đám tang. Do nguyện vọng của gia đình muốn xử lý mọi chuyện một cách lặng lẽ nên chúng tôi đặt trọng tâm vào việc thu xếp các bên và giải quyết thủ tục liên quan trước". 

Nhà đài lên tiếng xin lỗi Cao Dĩ Tường, show gây chết người bị cấm chiếu vĩnh viễn - Ảnh 4.

Đại diện của Chiết Giang cũng thể hiện sự tiếc thương dành cho Cao Dĩ Tường trong bài phỏng vấn: “Xin lỗi, chúng tôi đã thất bại trong việc bảo vệ anh ấy một cách tốt nhất nên hy vọng có thể đưa tiễn đoạn đường cuối cùng lặng lẽ. Sau khi Cao Dĩ Tường trở về quê nhà, chúng tôi quyết định công khai các thông tin liên quan và ngừng phát sóng chương trình Đuổi theo tôi đi vĩnh viễn”.

Nhà đài lên tiếng xin lỗi Cao Dĩ Tường, show gây chết người bị cấm chiếu vĩnh viễn - Ảnh 5.

Đài Chiết Giang xin lỗi Cao Dĩ Tường trên trang chủ.

Sau khi bài phỏng vấn này xuất hiện, đạo diễn của đài Chiết Giang viết trên Weibo: “Có một số người thà tin cái gọi là lời đồn cũng không chịu tin phát ngôn từ đài chính thống. Người ngu trên đời này quá nhiều, tâm lý âm u nên không muốn nhìn thấy người khác tốt đẹp”. Ngoài ra, cộng đồng mạng xứ Trung còn lan truyền một đoạn tin nhắn giữa các nhân viên đài Chiết Giang nói về cái chết của Cao Dĩ Tường. Trong cuộc đối thoại, công chúng đã bức xúc trước câu nói: “Không có gì đâu, ban đầu có thể sẽ ồn ào nhưng cư dân mạng sẽ quên đi thôi”.

Nhà đài lên tiếng xin lỗi Cao Dĩ Tường, show gây chết người bị cấm chiếu vĩnh viễn - Ảnh 6.

Bài đăng của đạo diễn đài Chiết Giang.

Nhà đài lên tiếng xin lỗi Cao Dĩ Tường, show gây chết người bị cấm chiếu vĩnh viễn - Ảnh 7.

Đoạn đối thoại của các nhân viên đài Chiết Giang.

Dù đài Chiết Giang đã lên tiếng xin lỗi nhưng công chúng vẫn chưa hết tức giận về cái chết của Cao Dĩ Tường.

Chia sẻ