Nguyệt Ánh: 'Yêu được đại gia càng tốt!'

,
Chia sẻ

Thẳng thắn và tự tin, cô diễn viên của 'Dốc tình' cho biết: 'Có được đại gia thì càng tốt. Vì mình không cần lo lắng chuyện sinh nhai'.

- Thường đóng cặp với những nam diễn viên điển trai, chị đã từng bị “say nắng” với bạn diễn chưa?

- Câu này ai cũng hỏi hết (cười). Nói chung, Ánh may mắn là phim nào tham gia thì hầu hết tất cả các diễn viên nam đều thuộc hàng điển trai, được khán giả nữ rất ái mộ và dành nhiều tình cảm rất đặc biệt. Nhưng đối với riêng Ánh chỉ dừng lại ở mức độ tình cảm dành cho đồng nghiệp với nhau, quý mến, tôn trọng lẫn nhau. Bởi vì Ánh đã cảm nắng một người khác từ trước đó rồi.

- Nhưng chị đã tham gia rất nhiều vai diễn khác nhau trước khi bị “say nắng” thật sự, chẳng lẽ chị không “cảm” ai? Hay tại chị không thích lựa chọn người yêu trong giới nghệ thuật?

- Thật ra Ánh không đặt nặng vấn đề đó, chuyện tình cảm là một phạm trù rất khó nói. Đôi khi lý trí nó không chiếm lĩnh được trái tim, trái tim mách bảo sao thì mình làm vậy thôi, những người gặp trước đó chắc là chưa đi đúng nhịp của nó nên không có gì hết.
 

- Các người đẹp, diễn viên khá thường gắn liền với 1 “đại gia”, chị có cho rằng quan niệm đó đúng không?

- Không chỉ diễn viên, tất cả những người khác đều muốn tình yêu bên mình luôn tốt đẹp và hoàn hảo. Nói chung hoàn hảo về tất cả mọi phương diện, nhưng đó chỉ là mơ ước là nguyện vọng thôi, còn ở ngoài thực tế thì ta không nói trước được. Tình yêu đã bước vào mới biết. Chẳng bao giờ lý trí lấn át được cảm xúc. Ánh nghĩ mỗi người có quan niệm khác nhau, mình không nên áp đặt người này với người kia, mỗi người đều có quyền tự do riêng của mình. Bản thân Ánh thì không có đặt nặng về vấn đề đó. Ánh không thích dựa dẫm vào một ai đó. Trong gia đình nếu chỉ có một trụ cột thôi thì khi mà xảy ra chuyện rất khó mà bảo toàn tổ ấm, cho nên tốt nhất là cả hai cùng gánh vác chia sẻ những khó khăn. Sau này khi có bạn đời, Ánh cũng muốn góp phần chia bớt gánh nặng của anh ấy.

- Nhưng mà ai cũng trả lời như chị “người yêu của tôi thật bình thường và cũng không quan trọng người đó xuất thân như thế nào”, nhưng cuối cùng toàn đều là đại gia cả. Liệu Nguyệt Ánh cũng sẽ như vậy?

- Đại gia hay không đó không quan trọng, cái quan trọng ở đây là cái tình cảm của hai người có chân thật hay không, đó mới là điều quan trọng. Có được đại gia thì càng tốt chứ sao lại không? Vì mình sẽ không phải lo lắng về vấn đề sinh nhai. Nhưng đại gia không phải là yếu tố quyết định hạnh phúc của mọi người. cái quan trọng là tình cảm của hai người đến với nhau có chân thật hay không hay chỉ vì mục đích nào đó không tốt? Bất kỳ nữ hay nam cũng vậy hết, khi người ta yêu, sẽ yêu bằng mắt trước. Sau đó, nếu muốn tiến sâu hơn thì người ta sẽ tìm hiểu tính cách hai bên có hợp nhau hay không. Tất cả mọi người đều như vậy mà thôi.
 

- Trước khi có cuộc tình này, chị có chọn lựa người đó không hay chỉ đến một cách bất ngờ?

- Trong tình yêu thì không có chọn lựa. Khi tình cảm đến thì mình cũng không hay và không biết tại sao mình chọn lựa người đó!

- Không, ý tôi là chị có như người khác là cảm thấy người đó có mọi điều kiện phù hợp “tiêu chí” mình đặt ra thì chị mới đến với người đó hay chỉ đến một cách bất ngờ?

- Lúc mới bắt đầu quen thì Ánh không biết rõ về người đó như thế nào. Ánh và người ấy quen nhau cách đây khoảng độ 3 năm. Mặc dù thời gian đó không phải dài nhưng cũng không phải là ngắn. Anh ấy là đồng nghiệp cũ của Ánh làm cùng công ty chứng khoán, chắc có lẽ làm cùng lĩnh vực nên dễ chia sẻ với nhau về công việc lẫn về suy nghĩ riêng. Từ đó nảy sinh tình cảm lúc nào không hay. Chắc chắn anh ấy là người thương Ánh trước (cười lớn). Là phụ nữ mà nên mình rất e dè trong chuyện ấy. Anh “cưa” mình một thời gian dài rồi mình cũng đổ.

- Tình cảm tốt đẹp, chân thực của chị không có toan tính, không chọn lựa, vậy chắc chắn những người khác sẽ đánh giá chị là mơ mộng, là khờ. Chị có đủ điều kiện đưa ra cho mình cái mục tiêu cao hơn mà những người khác vẫn sẵn sàng lao tới?

- Khi đã yêu, bạn chắc chắn sẽ dành những tình cảm tốt đẹp nhất cho người mình yêu và cả gia đình của người ấy. Nếu đến với nhau vì toan tính thiệt hơn thì đó không phải là tình yêu.

- Là một người nổi tiếng, đồng thời rất vững vàng trong suy nghĩ lẫn kinh tế, chị muốn tự khẳng định mình một cách độc lập. Có vẻ như người đàn ông bên cạnh chị sẽ “hơi” thừa thải và không có cơ hội để “yêu thương”?

- Bản thân Ánh là người rất tự lập. Ánh đã quen với điều đó nên không muốn là gánh nặng của ai, ngay cả gia đình của Ánh. Vấn đề học phí từ cấp III tới khi lên Đại học rồi sắp tới là học Cao học hay những khoản sinh hoạt chi tiêu riêng, Ánh đều tự lo cho mình. Đó cũng là niềm hạnh phúc. Chính vì thế, Ánh mới cảm thấy rất vui và quý đồng tiền mình làm ra.

Tới với nhau, Ánh cần người ấy hiểu và có thể chia sẻ cùng mình. Khi buồn, Ánh rất cần một người để tâm sự, lúc đó Ánh sẽ mượn bờ vai của anh ấy. Chỉ dựa vào đã cảm thấy anh ấy rất vĩ đại rồi.

- Anh ấy có ghen, buồn bực khi thấy chị diễn cảnh hôn với bạn diễn?

- Từ lúc bước chân vào điện ảnh đến này cũng hơn 7 năm rồi nhưng thật ra chưa bao giờ Ánh có 1 nụ hôn trên phim. Những cảnh thân mật ôm hôn nhau đều được các đạo diễn xử lý rất nhẹ nhàng, tinh tế và cũng không kém phần lãng mạn. Thế nhưng đôi khi anh ấy cùng có chút hờn dỗi! Con trai mà, nhưng anh ấy hiểu được đó chỉ là tình cảm trên phim thôi và ở ngoài thì tất cả những tình cảm Ánh đã dành hết cho anh ấy rồi. Đặc biệt anh ấy cảm rất tin tưởng Ánh.

- Anh ấy có muốn chị ngưng đóng phim? Có tác động đến suy nghĩ của chị? Đàn ông mà…

- Anh ấy không hề áp đặt Ánh bất cứ vấn đề nào hết.
 
 
Theo Zing
Chia sẻ