Nguyễn Thị Huyền: Lên tiếng về tin đồn cạo trọc đầu vì bị đánh ghen

,
Chia sẻ

Nguyễn Thị Huyền quyết định ra nước ngoài du học chuyên ngành báo chí truyền hình sau khi đạt danh hiệu hoa hậu. Cô đã có buổi trò chuyện về những dự định tương lai sau khi trở về.

- Gặp lại Huyền sau 4 năm du học ở phương Tây vẫn thấy được vẻ đẹp đằm thắm, dịu dàng của người con gái Việt Nam, Huyền có thể chia sẻ bí quyết?

Có lẽ khi được làm mẹ, người phụ nữ sẽ đằm hơn. Có gia đình rồi cũng khiến tôi khác đi, từ phong cách bên ngoài đến những suy nghĩ bên trong, tất cả chỉ muốn dành hết cho con, chăm lo cho con và mái ấm hạnh phúc của mình.
 

- Được biết, Huyền ra nước ngoài học thêm chuyên ngành truyền hình. Nhưng có người cho rằng, Huyền muốn chạy trốn những tin đồn?

Nếu chạy trốn thì tôi đã không có mặt ở đây, lúc này. Học xong, tôi có cơ hội làm việc bên đó, nhưng vẫn quyết định trở về quê hương. Tôi đã từng giải thích rõ về tin đồn cạo trọc đầu vì bị đánh ghen. Đó là một sự hiểu lầm. Tất cả chỉ để phục vụ cho vai diễn trong phimThời xa vắng – của đạo diễn Hồ Quang Minh mà tôi tham gia.

Ảnh cưới của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền và chồng

Trong hoàn cảnh tôi vừa mới đăng quang, sự ồn ào của danh hiệu có thể làm ảnh hưởng tới việc học của tôi, nhất là ngành báo viết tôi đã chọn. Dành hết thời gian cho nó còn khó huống chi còn bị chi phối bởi chuyện khác.

Tôi cũng muốn được ở lại quê hương, có bạn bè, gia đình bên cạnh nhưng lúc đó, nghĩ đến tương lai đã giúp tôi có thêm nghị lực để lựa chọn. Quyết định đi du học, tôi đã phải phân vân và trăn trở rất nhiều.

- Sau khi đăng quang hoa hậu, sao Huyền không chọn một ngành nghề khác mà quyết tâm theo đuổi báo chí?

Từ hồi cấp 3, tôi đã thích đi làm báo, xin đừng hỏi vì sao bởi chính tôi cũng chưa lý giải được.

Không phải tự nhiên mà tôi chọn thi báo chí, một ngành rất khó để thi đỗ đại học, cũng không phải tự nhiên tôi trượt đại học năm đầu rồi vẫn quyết tâm thi năm thú 2 mà không phải là một ngành nghề khác, dễ đỗ hơn. Chinh phục được nó rồi, tôi càng trân trọng và quyết tâm theo đuổi con đường mà mình đã lựa chọn.
 

- Đang học chuyên ngành báo viết ở Việt Nam, nhưng sao sang Anh, Huyền lại quyết định học về truyền hình?

Sang London, tôi theo báo viết một thời gian ngắn, rồi quyết định thi tuyển vào khoa báo hình. Làm báo viết bằng tiếng mẹ đẻ đã khó huống chi viết bằng thứ ngôn ngữ khác. Tôi tự thấy khả năng của mình chưa đến mức đó. Khi học báo hình, tôi cũng được rèn luyện kỹ năng viết rất nhiều.

Bởi viết là một phần không thể thiếu khi làm truyền hình. Học báo hình thì vất vả hơn, có những hôm, chúng tôi phải lang thang khắp London để quay và làm phóng sự, tất cả phải được hoàn thành trước 4h chiều để kịp phát sóng trực tiếp.

- Vừa học, vừa lập gia đình, vừa nuôi con nhỏ, lại không thuê người giúp việc nên chắc rất vất vả. Huyền vượt qua như thế nào?

Tôi may mắn có bà ngoại sang giúp một thời gian dài. Những lúc không có bà, chồng tôi đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Bên đó chủ yếu là tự học chứ không phải ngày nào cũng tới trường, năm cuối tôi chỉ phải tới trường có một ngày trong tuần. Lúc con ngủ, tôi mới có thời gian để làm việc của mình. Cháu cũng thương mẹ lắm nên cũng ít quấy. Tôi mong con gái mình mạnh mẽ, cá tính, thông minh.

- Những bài học ở nước ngoài giúp Huyền có thêm nhận thức gì về nghề báo, về truyền hình?

Tôi quan niệm, học ở nước ngoài có thể có nhiều cái hay, nhưng không phải cái nào cũng phù hợp với làm báo ở nước mình. Có chăng thiết bị kỹ thuật của họ đầy đủ hơn mình mà thôi. Tôi học ở đại học Middlesex. Phương pháp học tập ở Anh nói chung là tự học, tự nghiên cứu.

Tôi có thói quen ghi lại những ý tưởng hay, chương trình chưa có ở Việt Nam mà mình thích vào một cuốn sổ nhỏ. Rồi luôn suy nghĩ phải biến tấu nó như thế nào để phù hợp với văn hóa nước mình. Có thể những mong muốn đó không thực hiện được trong tương lai nhưng đã thực sự nuôi dưỡng niềm đa mê và làm tôi thấy thích thú hơn, hăng hái hơn trong quá trình học.
 

- Trở về nước sau một thời gian xa cách, Huyền có thể chia sẻ dự định về công việc cũng như trong cuộc sống sắp tới của mình?

Hiện tại tôi có nhiều dự định lắm song cho tôi giữ bí mật nhé! Bởi tôi sợ nói trước bước không qua. Vợ chồng tôi vẫn phải thuê nhà ở Hà Nội, cuộc sống ban đầu chắc sẽ nhiều khó khăn nhưng tôi tin mình sẽ vượt qua tất cả khi có chồng con bên cạnh.

Tôi chỉ muốn nói hiện tại tôi thỏa mãn với cuộc sống của mình. Mong rằng cái đa đoan “hồng nhan bạc mệnh” sẽ không xảy ra với tôi. Có một điều chắc chắn là tôi luôn mong muốn được làm đúng nghề báo truyền hình mà mình đã học.

TheoTruyền hình

Chia sẻ