Sau khi chúng tôi đăng tải thông tin, bạn đọc và nhiều mạnh thường quân đã tiếp sức cho mẹ con chị Nguyễn Thị Hương (35 tuổi) và bé Khang (12 tuổi) số tiền hơn 66 triệu đồng.
Sau khi xảy ra vụ việc lùi xe khiến 2 học sinh thương vong trong sân trường, hai giáo viên ngồi trên xe ô tô đã có đơn gửi Ban giám hiệu nhà trường xin tạm nghỉ giảng dạy 1 tuần để ổn định tâm lý.
Nhận được thông báo từ Nhà trường, mẹ của Tuấn A. tức tốc chạy đến hiện trường thì thấy con mình đang gào khóc vì đau đớn, quần áo lấm lem, máu chảy ra rất nhiều ở chân, tay rồi cả đầu và mặt.
Quá trình đấu tranh, cơ quan công an đã xác định chính cô giáo Nguyễn Thị Hương là người điều khiển ô tô khi lùi xe trong khuôn viên trường, gây tai nạn khiến 1 học sinh tử vong và 1 học sinh bị thương.
Cùng công bố tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Hữu Đạt, UBND huyện cũng chỉ định bà Nguyễn Thị Hương, phó Hiệu trưởng tạm điều hành công việc của nhà trường.
Theo nguồn tin của PV, học sinh gặp tai nạn trên là em Nguyễn Thị Hương G. – học sinh lớp 5A6 trường Tiểu học Mai Động. Được biết em bị bệnh tim bẩm sinh.
Trở thành cái gai trong mắt người tình của mẹ, bé gái không cha liên tiếp phải chịu những trận đòn thập tử nhất sinh. Gã đàn ông vô nhân tính còn nghiền ớt tươi xát vào phần kín của cháu bé rồi mang chở nạn nhân vứt ngoài sân siêu thị.
Một cốc trà đá bị “hét” 20.000 đồng, mía đá 50.000 đồng... , không ít người bị chủ quán nước vỉa hè Hà Nội “chặt chém” kinh hoàng trong thời tiết nắng nóng.