Nguyễn Phi Hùng lo 'ế' vợ

,
Chia sẻ

Chàng ca sĩ đẹp trai mong tìm được một người bạn gái hiểu và đồng cảm với anh trong công việc và anh cũng đang tích cực trở lại với âm nhạc.

-Đã ngoài 30, anh tính thế nào về chuyện lập gia đình?

Tôi đang lo tìm cho mình một mái ấm gia đình mà tìm hoài không ra (cười). Có lẽ, chuyện tình cảm phải tính đến cái duyên số. Tôi có nguy cơ ế đến nơi rồi đó.
 
 

Đẹp trai và nổi tiếng như anh mà lo ế thì nghe có vẻ phi lý?

- Chuyện lạ luôn ở quanh ta mà. Người nổi tiếng thiệt thòi so với người bình thường bởi khó kiếm người thật lòng với mình. Người bình thường lại sợ búa rìu của dư luận nên không dám tiến tới với nghệ sĩ. Đó chính là hàng rào chắn giữa chuyện tình cảm của những người như tôi.

- Thực tế, không ít tình cảm đã phát sinh giữa người nghệ sĩ và khán giả hâm mộ. Nhiều đôi cũng thành duyên. Anh nghĩ sao nếu cho rằng anh kén chọn?

- Tôi không bao giờ đặt ra một hình mẫu nào để rồi đi theo. Tôi chỉ mong mình sẽ gặp được một người bạn gái hiểu chuyện, biết cách ứng xử và có tấm lòng nhân ái. Tóc tôi giờ đã lấm tấm bạc rồi mà còn kén chọn gì nữa (cười).

Thực lòng, tôi không muốn chạm tới các fan của mình, lỡ gây mất đoàn kết thì mệt lắm. Nhưng chuyện tình cảm thì không nói trước được gì hết. Biết đâu, tôi lại may mắn tìm được người yêu trong nhóm người hâm mộ thì sao?

Nhiều nghệ sĩ lại sợ có gia đình rồi thì không thể tập trung vào sự nghiệp. Anh thì sao?

- Là nghệ sĩ, mình phải chấp nhận sống chung với những áp lực, kể cả thị phi. Quan trọng là mình đối xử với nó như thế nào. Hiện tôi chỉ quan tâm đến việc ổn định sự nghiệp, sau đó tìm một người bạn đời hợp ý. Chuyện lập gia đình chỉ là sớm muộn. Tôi đang cố gắng ổn định vị trí trong âm nhạc của mình trong mắt khán giả.

- Vị trí đó là gì?

Hướng đi chính của tôi vẫn là ca nhạc. Âm nhạc có kết hợp với khiêu vũ, nhảy múa, sở trường mà tôi từng được đào tạo. Hiện nay thị trường âm nhạc đang bão hòa, tôi muốn tìm cách kết hợp tối đa khả năng múa của mình âm nhạc để làm mới.

- Quyết tâm ổn định vị trí trong âm nhạc nhưng lại rất ít khi thấy anh chịu xuất hiện. Điều này có mâu thuẫn gì?

- Tôi bận rộn trong công việc quản lý công ty kinh doanh bất động sản tại quận 7, TP HCM. Rồi cũng đang phải thường xuyên tập khiêu vũ để chuẩn bị cho ra đời dự án mới cuối năm nay. Thời gian còn lại thì dành cho bản thân mình nhiều hơn, như việc... đi tìm người yêu chẳng hạn (cười to).

Nói vui chứ, thời gian qua, tôi tranh thủ thời gian tham dự các chương trình từ thiện, thường xuyên gặp gỡ người khó khăn và kém may mắn. Tôi nghĩ mình nên góp một chút sức nhỏ bé giúp đỡ những con người này.
 
 

- Hoạt động từ thiện ngày càng bị lạm dụng và mất dần ý nghĩa. Anh làm sao để thể hiện tấm lòng của mình?

- Tôi đi tìm những mạnh thường quân, chung tay quyên góp tiền của, vật chất để chia sẻ với người nghèo. Tôi đem ý tưởng chia sẻ với bạn bè, đồng nghiệp. Ai cũng ủng hộ. Anh Phước Lập (MC của đài HTV) gợi ý: "Sao chỉ tìm đến những nghệ sĩ mà không mở rộng ra nhiều tầng lớp khác nhau trong xã hội?".

Thế là, tôi nghĩ ra việc sáng tác một bài hát với tên Phép màu và quay video clip để mọi người cùng nhau hát, kêu gọi sự giúp sức của cộng đồng trong xã hội. Chi phí và lợi nhuận từ việc bán đĩa sẽ dành hết cho việc từ thiện.

Gần 50 người ở đủ ngành nghề: nghệ sĩ, bác sĩ, doanh nhân, giáo viên, các doanh nghiệp... và cả những người khiếm thị cùng tham gia dự án này. Những bàn tay sẽ góp lại, tiếp thêm sức mạnh, giúp cho những người kém may mắn luôn có được nụ cười và cuộc sống tốt đẹp hơn.
Theo Vnexpress
Chia sẻ