Người yêu đang theo đuổi người con trai khác

,
Chia sẻ

Em gặp và yêu một cô gái kém em 5 tuổi. Nhưng một lần em phát hiện cô ấy van xin người con trai khác thương cô ấy vì không có anh ta, cô ấy không sống nổi.

Em gặp và yêu một cô gái kém em 5 tuổi. Cô ấy đón nhận tình cảm của em và em không nghi ngờ gì cả. Em đã bỏ qua những lời khuyên từ bạn bè, đồng nghiệp ngăn cản khi thấy em yêu cô ấy.
 
Một lần, em tò mò vào phần tin nhắn trong điện thoại của cô ấy, thấy cô ấy nhắn tin cho một người con trai khác, nói lên nỗi khổ tâm của mình vì yêu đơn phương.

Cô ấy van xin người con trai kia thương cô ấy vì không có anh ta, cô ấy không sống nổi. Em hỏi thì cô ấy thú nhận rằng nhận lời yêu em để hy vọng quên được người kia, nhưng càng ngày cô ấy càng yêu người kia tha thiết. Cô ấy xin em bỏ qua.

Em vừa hận cô ấy, muốn chia tay cho nhẹ vì em không thể chấp nhận một người con gái nói yêu em, nhưng lòng lại dành cho người khác. Nhưng em không thể nghĩ một lúc nào đó em không có cô ấy. Em làm sao để lòng thanh thản, không ảnh hưởng tới công việc của mình ở cơ quan? (vuxuan_xxxx@yahoo.com)

Tình cảm không thực chất, không thể che giấu lâu, cũng không bền vững. Cô ấy đã nói thật với bạn về hoàn cảnh của mình. Chuyện ứng xử ra sao, tiếp tục hay chia tay là việc của bạn.

Trước tiên, bạn phải dũng cảm nhìn vào sự thật rằng mình chưa được yêu. Nếu bạn yêu cô ấy, hy vọng một lúc nào đó bạn được cô ấy yêu thực sự, bạn phải kiên trì và kìm nén cảm xúc của mình. Hãy coi cô ấy như người bạn đang chinh phục. Quan tâm, chăm sóc, đi lại nhiều hơn, làm sao cho cô ấy thật sự cảm động về sự độ lượng của bạn, không nhắc đến vụ việc cũ nữa.

Ảnh:IE

Làm được như vậy, bạn sẽ có hy vọng, nhưng chỉ là 50/50 (nghĩa là có thể tình yêu nảy nở, cũng có thể cô ấy càng ghét bạn hơn, bởi tình yêu đơn phương với người con trai khác ngày càng mạnh lên).

Còn nếu không đủ kiên trì làm vậy, hãy chia tay cô ấy càng sớm càng tốt. Bạn có thể buồn trong một thời gian nhất định, rồi vết thương lòng sẽ lành, bạn có cơ hội đến với cô gái khác yêu bạn vì chính bạn đáng yêu.

Chuyện cơ quan không đáng ngại, bạn đã có gan bỏ ngoài tai sự khuyên can của người khác, thì nay họ nói gì thì bạn cũng cứ làm theo sự chỉ bảo của trái tim và khối óc của mình. Chúc bạn sáng suốt hơn!
 
Theo Bee
Chia sẻ