Người vô gia cư ở Tây Ban Nha kiệt sức vì nắng nóng trên 40 độ

Ban Thời sự,
Chia sẻ

Khoảng 800 người vô gia cư đang chật vật giữa cái nóng lên tới 38 độ C ở thủ đô Madrid và trên 40 độ C ở các vùng khác của Tây Ban Nha.

Tây Ban Nha đang trải qua đợt nắng nóng thứ hai trong mùa hè năm nay, nhiệt độ trung bình có khi tới 45 độ C được ghi nhận tại một số khu vực ở miền Nam nước này. Đối với những người vô gia cư, tình cảnh mà họ đang đối mặt không khác nào sống giữa địa ngục trần gian.

Khoảng 800 người vô gia cư đang chật vật giữa cái nóng lên tới 38 độ C ở thủ đô Madrid và trên 40 độ C ở các vùng khác của Tây Ban Nha. Chiếc phao cứu sinh đối với họ bây giờ là các trung tâm tạm trú, bởi việc ngủ trong điều kiện thiếu mái che sẽ giết chết họ.

Người vô gia cư ở Tây Ban Nha kiệt sức vì nắng nóng trên 40 độ - Ảnh 1.

Bà Dolores Perez Araujo - Người vô gia cư nói: "Không có mái che thì tôi biết đi đâu. Tôi phải ngủ ngoài đường, ở công viên, cố tìm một chỗ có thể che đầu, nếu không thì tôi sẽ chết vì nắng nóng".

Cơ sở tạm trú San Isidro đã thiết lập các phòng để người vô gia cư có thể tới đây tắm rửa và uống nước, giúp họ không bị kiệt sức giữa cái nóng gay gắt.

Cơ quan Khí tượng quốc gia Tây Ban Nha cảnh báo, đợt nắng nóng cực độ hiện nay ở miền Nam nước này sẽ kéo dài ít nhất đến ngày 13/7.

Chia sẻ