Người vợ 33 tuổi mắc ung thư, không thể sinh con vì 1 kiểu "chiều chồng" không ít chị em hay làm

Ngọc Ái,
Chia sẻ

Khi nhận kết quả chẩn đoán ung thư cổ tử cung giai đoạn 3, Tiểu Lệ còn chưa kịp nói gì thì chồng cô đã ôm chầm lấy cô rồi khóc. Anh nghẹn ngào: “anh xin lỗi, chính anh đã hại em”.

Tiểu Lệ (tên nhân vật đã được thay đổi) năm nay 33 tuổi, sống cùng chồng tại Tứ Xuyên, Trung Quốc. Hai người kết hôn được 5 năm, kinh tế ổn định, đã mua được nhà riêng ở thành phố lớn và sống xa bố mẹ hai bên nên lúc nào cũng như vợ chồng son. Chồng của Tiểu Lệ không quá đặt nặng chuyện con cái, cho rằng “con cái là lộc trời cho”, nên để tự nhiên và cũng muốn vợ chồng có thêm một vài năm dành riêng cho nhau.

Về phần Tiểu Lệ, cô vô cùng hạnh phúc vì được chồng yêu chiều, không áp lực chuyện con cái. Bản thân cô cũng muốn tập trung hơn cho sự nghiệp riêng trước 35 tuổi. Nhưng cũng vì bận rộn mà Tiểu Lệ ít quan tâm tới sức khỏe, nhất là sức khỏe sinh sản. Vì vậy, khi thấy bụng dưới đau âm ỉ trong gần 2 tháng, bị xuất âm đạo giữa kỳ kinh, cô cũng không vội đi khám ngay.

Người vợ 33 tuổi mắc ung thư, không thể sinh con vì 1 kiểu "chiều chồng" không ít chị em hay làm- Ảnh 1.

Người phụ nữ 33 tuổi hối hận khi biết mắc ung thư cổ tử cung vì một kiểu “chiều chồng” (Ảnh minh họa)

Tiểu Lệ cho rằng từ trước đến nay kinh nguyệt của mình vẫn không đều, hay đau bụng kinh, gần đây lại thức khuya và căng thẳng nên tình trạng đó không khó hiểu. Cho đến giữa tuần trước, cô bị đau bụng dữ dội đến mức ngất xỉu ở chỗ làm. Đồng nghiệp thấy đũng quần cô có máu, cho rằng cô bị sảy thai nên vội vã gọi xe cấp cứu đưa Tiểu Lệ tới bệnh viện phụ sản gần nhất.

Thật không may, chồng của Tiểu Lệ lúc này đang đi công tác ở nước ngoài. Nhưng ngay ngày hôm sau, anh ta đã sắp xếp công việc bay về với vợ. Trước đó, Tiểu Lệ sau khi tỉnh dậy đã trao đổi qua điện thoại với chồng. Hóa ra cô không hề mang thai hay sảy thai, bác sĩ phát hiện cô có khối u tử cung, tuy nhiên cần chờ để làm sinh thiết mới kết luận chính xác u lành hay ác.

Tiểu Lệ không vội báo cho bất kỳ người nhà nào khác, chờ chồng tới mới cùng đi nhận kết quả. Thật không ngờ, ngay khi nhìn thấy dòng chữ “ung thư cổ tử cung giai đoạn 3”, chồng đã ôm chầm lấy cô khóc nức nở. Anh ta liên tục xin lỗi vì cho rằng chính mình đã khiến vợ mắc bệnh.

Mắc ung thư vì một kiểu “chiều chồng” không ít chị em hay làm

Theo bác sĩ, chồng Tiểu Lệ là nguyên nhân thực sự là nguyên nhân chính dẫn tới căn bệnh của cô. Sai lầm của cô là đã chiều chồng sai cách.

Cụ thể, công việc của chồng Tiểu Lệ thường xuyên phải đi công tác xa nhà thất thường. 5 năm trước, vừa cưới xong, anh ta đã phải đi công tác nước ngoài, khiến chuyến du lịch tuần trăng mặt bị lùi lại khá lâu và trúng vào đợt hành kinh của Tiểu Lệ. Cô kể lại, lúc đó cơ thể rất khó chịu nhưng vì chồng năn nỉ "quan hệ", nói rằng quá nhớ vợ, không muốn bỏ phí chuyến đi lãng mạn lại muốn thử cảm giác “vượt đèn đỏ” một lần nên cô đã đồng ý.

Điều mà Tiểu Lệ không lường trước được là sau đó chồng thường xuyên muốn quan hệ vào những ngày cô hành kinh. Lúc đầu là vì thời gian anh trở về nhà thường vô tình vào những ngày ngày, về sau thì chồng Tiểu Lệ nói khi hành kinh cô trở nên rất gợi cảm. Bản thân Tiểu Lệ cũng cảm thấy khó chịu khi quan hệ trong những ngày hành kinh. Bởi cô vốn là người vô cùng sạch sẽ, lại cảm thấy đau rát khi quan hệ nhưng vì yêu mà vẫn cố gắng chiều chồng.

Cứ như vậy, chẳng biết từ khi nào chuyện quan hệ khi hành kinh đã chẳng còn xa lạ gì với vợ chồng Tiểu Lệ. Cho đến khi nhận ra mình thường bị đau bụng, xuất huyết âm đạo bất thường, Tiểu Lệ cũng nghĩ một phần do thói quen này nhưng không muốn ảnh hưởng tới tình cảm vợ chồng nên chỉ mua thuốc uống. Lúc cô vào bệnh viện, kể cho bác sĩ nghe về thói quen quan hệ khi hành kinh, bác sĩ cũng nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của nó thì Tiểu Lệ mới úp mở kể cho chồng. Đó là lý do ngay khi biết u của vợ là ác tính, anh ta liền cảm thấy hối hận tới mức bật khóc.

Người vợ 33 tuổi mắc ung thư, không thể sinh con vì 1 kiểu "chiều chồng" không ít chị em hay làm- Ảnh 2.

Quan hệ khi đang hành kinh vừa mất vệ sinh lại rất có hại với sức khỏe phụ nữ (Ảnh minh họa)

Bác sĩ của Tiểu Lệ cho biết, ngoài mất vệ sinh, đây cũng là hành động khủng khiếp với tử cung cũng như sức khỏe người phụ nữ. Bởi vì khi hành kinh cũng là thời điểm niêm mạc tử cung rất nhạy cảm, rất dễ bị tổn thương. Nếu giao hợp, nhất là mạnh bạo, sẽ gây rách, xuất huyết hoặc viêm nhiễm cổ tử cung. Tình trạng này nếu lặp lại thường xuyên và không được chữa trị dứt điểm, lâu dần sẽ dẫn đến ung thư cổ tử cung.

Đồng thời, do cổ tử cung mở rộng, kèm theo đó môi trường âm đạo luôn ẩm ướt, sự thay đổi nội tiết tố sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn, virus dễ dàng xâm nhập vào cổ tử cung. Phổ biến như nhiễm trùng nấm men và virus HPV - đây đều là những yếu tố nguy cơ cao dẫn tới các bệnh về tử cung, nhất là ung thư cổ tử cung.

Đến khi mắc bệnh, Tiểu Lệ lại quá chủ quan và thiếu kiến thức. Cô đã bỏ lỡ các dấu hiệu như đau bụng dưới, xuất huyết âm đạo bất thường, rối loạn kinh nguyệt, bụng to lên nhưng sụt cân tổng thể, mệt mỏi dai dẳng… từ ung thư cổ tử cung.

Để rồi đến khi phát hiện, tình trạng ung thư của Tiểu Lệ đã ở cuối giai đoạn 3, có tiên lượng không tốt, đã di căn đến nhiều cơ quan khác. Thậm chí ngay cả điều trị thành công, giữ được tính mạng thì vẫn có khả năng tái phát rất cao, chưa kể không thể bảo tồn khả năng sinh sản. Cặp vợ chồng trẻ khi nghe những lời này đều không giữ được bình tĩnh, ngồi thụp xuống đất mà khóc nức nở.

Nguồn: Sohu, Family Doctor, Cancer123

Chia sẻ