Người tình cũ của Lê Công Tuấn Anh: Xin hãy để quá khứ ngủ yên

,
Chia sẻ

Thời gian này, gặp Vân Anh thật khó vì cô vừa bận hai phim Tam nam vẫn phú, Tình không lừa dối, vừa phải có mặt trong một số vở kịch của sân khấu Hồng Vân như Quả tim máu...

Tuy nhiên, cô vẫn dành chút ít thời gian hiếm hoi giữa hai cảnh quay để chia sẻ với PV...

HTV phát sóng liên tục hai phim có chị tham gia Ký ức mong manh và Tam nam vẫn phú. Cảm tưởng của chị thế nào?

Thật vui sướng, vì cũng khá lâu rồi, tôi không xuất hiện trên màn ảnh nhỏ. Càng hạnh phúc hơn khi ra đường nhiều người gọi tôi là bác sĩ Phương (Ký ức mong manh), còn hỏi, làm bác sĩ có khó không?

Vậy với chị làm bác sĩ trong phim có gì lý thú?

Được làm một nghề mà khi xưa ba mẹ đã kỳ vọng vào tôi. Bố tôi là bác sĩ nên cũng muốn tôi nối nghiệp người, tiếc rằng bản tính tôi vốn bướng bỉnh, lì lợm nên cứ thích đi theo con đường của riêng mình là nghệ thuật. Tuy nhiên, trong suốt quá trình quay phim tại bệnh viện, tôi cũng đã cảm nhận được sự vất vả của một người lương y như thế nào, và thật tâm tôi rất tự hào về bố của mình. Chỉ tiếc rằng, mỗi người có một thiên hướng, và tôi sẽ không thể phát huy khả năng được nếu làm một nghề không phù hợp với mình.

Có điểm nào chung giữa hai nhân vật Phương (Ký ức mong manh) và Mỹ (Tam nam vẫn phú) của chị không?

Có lẽ đó là tình yêu, nhưng Mỹ vẫn may mắn hơn Phương nhiều, được sinh ra trong một gia đình giàu sang, chồng con đầy đủ, còn số phận của Phương hẩm hiu hơn, sớm mồ côi, nuôi em ăn học đến suýt trở thành “gái già” mà không nhớ, yêu đơn phương một bác sĩ nhỏ tuổi hơn mình, rồi lai lặng lẽ lui vào bóng tối chúc phúc cho người mình yêu. Vai Phương tuy không có nhiều đất diễn, nhưng cảm nhận của tôi về nhân vật này lại không ít. Có lẽ vì mình cũng sắp bước vào tuổi bị “ế chồng” chăng? (cười) Ngược lại, với Mỹ, tôi có một sự đồng cảm khác. Mỹ là một phụ nữ hiện đại, có học thức hơn chồng. Phải chăng vì Mỹ có nhiều ưu thế hơn chồng nên mới sinh ra những xung khắc trong đời sống hôn nhân, dù trong thâm tâm cô ấy vẫn yêu chồng tha thiết!

Mỹ là vai chính, có lẽ tạo cho chị nhiều áp lực hơn vai Phương?

Vai Phương tuy ít xuất hiện, nhưng phần diễn xuất dành cho nhân vật này có những đoạn rất hay, những biến chuyển tâm trang dù chỉ trong tích tắc, từ giằng xé, đau khổ, sang kiên định và dứt khoát…, có những mảng chiều sâu tâm lý chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc, mà tôi  cần xử lý một cách tinh tế . Còn tính cách của nhân vật Mỹ có nhiều nét tương đồng với tôi, hiện đại, năng động, nhưng vẫn biết chăm lo gia đình.

Chị diễn với Tấn Hưng (Tam nam vẫn phú) có ăn ý như với những bạn diễn trước không?

Đúng là lần đầu tiên tôi đóng cặp với Tấn Hưng, nhưng không có nghĩa là chúng khó hợp “giơ” với nhau. Đoạn nào chúng tôi cảm thấy còn lấn cấn, thì sẽ cùng nhau trao đổi bàn bạc trước. Đạo diễn cũng để chúng tôi thoải mái tạo cảm xúc cho nhau trong những cảnh hôn, kể cả những cảnh “hai vợ chồng” cãi nhau. Tuy nhiên, tôi cũng có chút áp lực khi phải nuôi và giữ vững tâm lý từ phân đoạn này chuyển sang phân đọan khác với diễn biến nội tâm rất khác nhau, mới theo kịp tiến độ quay nhanh của phim.

Chị sẽ xử sự thế nào nếu trong đời thường chị gặp hoàn cảnh như Mỹ?

Như trên đã nói, tính cách của nhân vật rất giống tôi, nhưng tôi chưa lập gia đình nên không biết cách giải quyết vấn đề  vướn mắc của mình có giống Mỹ không. Tôi được may mắn có một bà mẹ mang đầy đủ sự tế nhị của người phụ nữ Hà Nội, nên chắc chắn sẽ không có chuyện xúi bẩy con gái bạc đãi chồng như mẹ của Mỹ.
 
Chị vừa nhắc đến chuyện lập gia đình, chẳng lẽ những chuyện buồn đã qua, nhất là mối tình đầu của chị với một diễn viên từng làm xôn xao dự luận vì cái chết của anh, khiến chị chưa sẵn sàng cho chuyện kết hôn?

Tôi không phải là người chối bỏ quá khứ, lại càng không phải là người chỉ biết phó thác tương lai cho những chuyện buồn tình cảm, cũng không bao giờ muốn đánh động quá khứ để thu hút sự quan tâm của công chúng. Hãy để cho người ấy ngủ yên, đừng làm tổn thương linh hồn người đã nằm xuống. Tình yêu đối với tôi, dù to dù nhỏ, dù kéo dài hay thoáng qua như mây bay, tôi vẫn tôn trọng, vẫn trăn trở vì nó, vì tôi không dễ dàng yêu ai và khi yêu thì chỉ biết người đó, chứ không thích đứng núi này trông núi nọ. Nhiều năm qua, tôi khép chặt con tim cũng vì cảm thấy mình chưa thực sự rung động. Hiện nay, tôi có một tình cảm tốt, còn  tiến tới hôn nhân hay không, thời gian sẽ trả lời. Sở dĩ tôi chưa sẵn sàng cho việc kết hôn cũng bởi tôi đang bận quá nhiều việc, vừa phải bảo đảm cho lịch quay, lịch diễn, vừa chăm sóc ba tôi đang bệnh nặng. Bạn có tin rằng một ngày tôi chỉ ngủ được 3, 4 tiếng đồng hồ không? Chính tôi cũng không hiểu sao mình có thể tỉnh táo trước một núi áp lực công việc như thế.

Hai vai diễn mới của chị như thế nào?

Trong Nhiệm vụ đặc biệt, tôi là một thiếu tá công an, vai diễn mà tôi mơ ước từ lâu. Còn trong phim đang quay Tình yêu lừa dối, tôi là một nhà thiết kế thời trang khổ vì tình.

Điều mong ước hiện nay của chị?

Mong cho ba tôi sớm phục hồi sức khỏe.

Theo Thế giới điện ảnh

Chia sẻ