Người phụ nữ phẫu thuật mũi 7 lần/năm

,
Chia sẻ

Goodwin một phụ nữ Anh năm nay 51 tuổi do bị chú chó cưng của mình cắn rách mũi nên đã phải tìm đến trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ.

Sống cùng hai con tại phía tây thành phố Sussex, Goodwin nuôi 2 chú chó một tên là Oliver và một tên là Bopi. Chúng được Goodwin cưng chiều đến mức được phép ngủ chung với chủ.

Goodwin đã bị chú chó cưng cắn sụp sống mũi
Goodwin sau 7 lần phẫu thuật mũi

Tháng 8 năm 2008, một đêm khi đang ngủ, Goodwin bất ngờ tỉnh giấc khi bị chính chú chó Oliver của mình tấn công. Cô cảm thấy mặt mũi tối sầm và cầm gương soi thì hoảng hốt khi biết mũi của mình bi cắn rách không còn nguyên vẹn.

Con của Goodwin đã lập tức gọi xe cứu thương và đưa cô đến bệnh viện cấp cứu. Sau khi tiến hành sơ cứu các bác sĩ đã đưa ra lời khuyên cho Goodwin là hãy tìm đến các trung tâm phẫu thuật thẩm mũ bởi mũi của cô không còn nguyên vẹn, nó đã sụp xuống.

Trong suốt 1 năm sau đó, Goodwin đã trải qua tất cả 7 ca phẫu thuật mũi. Cô cho biết  chiếc mũi hiện tại khiến cô cảm thấy rất ưng ý, thậm chí nó còn đẹp hơn cả chiếc mũi trước đây.
 
TrangMT
Tổng hợp từ 39
Chia sẻ