Người phụ nữ kết hôn với người tình trong mơ sau 31 năm xa cách

Lê Minh (Theo Dailymail),
Chia sẻ

Một phụ nữ người Anh đã kết hôn với người đàn ông trong mơ của mình sau ba thập kỷ xa cách.

Bà Mandy Ashforth, 48 tuổi luôn hy vọng sẽ tìm thấy ông Barrie Moat kể từ lần đầu hai người gặp nhau từ năm 1982.

Năm Mandy 17 tuổi cô đã gặp tình yêu đầu đời của mình, anh Barrie 19 tuổi khi đang đi nghỉ ở thị trấn ven biển Đông Yorkshire của Bridlington. Nhưng cô đã rất đau khổ khi không thể liên lạc với anh vì cả hai đã không trao đổi địa chỉ nhà hay số điện thoại. Sau đó Mandy đã kết hôn và có 5 người con nhưng luôn luôn nghĩ về Barrie.

Sau khi cuộc hôn nhân của cô kết thúc vào đầu năm 2013, cô đã tìm kiếm người tình trong mơ của mình trên Facebook và không thể tin được cuối cùng cô cũng tìm thấy ông. "Tôi luôn mơ ước rằng một ngày nào đó tôi sẽ gặp lại anh ấy. Tôi vẫn còn tự nhéo vào mình để tin vào chuyện cuối cùng chúng tôi cũng ở bên nhau".

Người phụ nữ kết hôn với người tình trong mơ sau 31 năm xa cách  1
Mandy và Barrie lần đầu gặp nhau khi còn là thiếu niên và họ kết hôn với nhau sau 31 năm xa cách

Barrie, 50 tuổi, từ Sheffield đã chia tay vợ cách đây 26 năm. Ông nói “Tôi tham gia Facebook chỉ để thúc đẩy việc kinh doanh cá của tôi. Tôi cho rằng Mandy cũng quan tâm đến việc đánh bắt cá vì vậy tôi đã chấp nhận yêu cầu kết bạn của cô ấy và mọi thứ nhanh chóng vào đúng vị trí của nó”.

Cuối cùng, sau 31 năm xa cách, cặp đôi này đã kết hôn tại Rotherham, South Yorks. “Chúng tôi đã có một ngày hoàn hảo. Một đám cưới như câu chuyện cổ tích. Tôi đã mặc một chiếc váy trắng và có 7 phù dâu. Thật khó tin điều này sẽ xảy ra khi chúng tôi đã nhiều năm xa cách”. 

Cả hai chúng tôi đã gặp đúng người. Tôi chỉ ước rằng tôi biết điều đó cách đây 30 năm”, Mandy hạnh phúc chia sẻ.

Chia sẻ