Người phụ nữ gặp chồng tương lai trong đám cưới của chính mình

Hiểu Mai,
Chia sẻ

Người phụ nữ này có lẽ không thể ngờ được người đến chúc phúc cho cô lại là người mà trong tương lai, cô gọi bằng “chồng”.

Kerry Swinton, 46 tuổi, đến từ Anh, lần đầu gặp chồng hiện tại là Mark Taylor, 52 tuổi trong ngày cưới của cô năm 2011.

Được biết, Taylor là bạn lâu năm của chú rể. Hôm đó, anh cùng vợ cũ ghé qua để chúc mừng hạnh phúc cặp đôi mới cưới.

Swinton luôn cảm thấy quý mến người đàn ông này. Cô thổ lộ: “Tôi biết Taylor từ lâu và luôn có cảm tình đặc biệt với anh ấy. Lúc ấy anh đang có một mối quan hệ yêu đương với chị gái của tôi”.

Đáng buồn thay, cuộc hôn nhân của cô và chồng không kéo dài. Sau 2 năm chung sống với nhau và có một đứa con, vì những mâu thuẫn không thể giải quyết, họ quyết định ly hôn vào năm 2015.

Sau một số cuộc tình ngắn ngủi, Swinton chấp nhận cuộc sống của 1 bà mẹ đơn thân. Cô từ bỏ việc hẹn hò và chỉ tập trung vào phát triển bản thân.

Người phụ nữ gặp chồng tương lai trong đám cưới của chính mình  - Ảnh 1.

Cuộc hôn nhân đầu tiên của Swinton chỉ kéo dài 2 năm

“Tôi muốn thay đổi cuộc sống của mình”, cô nói.

Và thế lại, người phụ nữ lao đầu vào công việc. Cô cũng học chơi lại đàn piano và đặt mua một chiếc đàn cũ trên mạng. Thế nhưng, một vấn đề khác xảy ra đó là cô cần một người khỏe hơn và một chiếc xe lớn hơn để vận chuyển chiếc đàn.

Như định mệnh sắp đặt, Swinton tình cờ nhìn thấy dịch vụ chuyển đồ của Taylor trên web. Cô đã trực tiếp liên hệ với bạn của chồng cũ và muốn Taylor vận chuyển chiếc piano giúp mình.

Bà mẹ 1 con nhớ lại: “Chúng tôi đã bắt chuyện với nhau rất nhanh. Cả hai cũng có đề cập để các mối quan hệ của nhau và tôi được biết rằng anh ấy đang hẹn hò với một ai đó. Cảm tình của tôi với Taylor vẫn luôn như thế nhưng tôi không hề nghĩ anh ấy còn độc thân”.

Một tuần sau, chiếc đàn piano được vận chuyển thành công và đó cũng là lúc cả hai bắt đầu một mối quan hệ khác. Taylor đã chủ động liên hệ với Swinton và họ gần như là nói chuyện với nhau mỗi ngày. Cuối cùng, người đàn ông độc thân đã rủ đối phương ra ngoài đi dạo và luôn xuất hiện trước nhà cô với những bông hoa rực rỡ.

“Anh ấy ngỏ lời hẹn hò với tôi và chúng tôi đã có một ngày tuyệt vời bên nhau. Những bông hoa anh ấy tặng rất đẹp. Có lẽ là tôi đã thực sự phải lòng Taylor”, bà mẹ đơn thân thổ lộ.

Vài năm trôi qua, cả hai chuyển đến sống cùng nhau.

Năm 2021, sức khỏe của Taylor bắt đầu giảm sút do mắc chứng rối loạn gen dẫn đến bệnh thận đa nang.

Theo phòng khám Mayo ở Mỹ, bệnh thận đa nang là khi các cụm u nang phát triển chủ yếu trong thận của một người, khiến thận to ra và mất chức năng theo thời gian. Vào Ngày Lễ tặng quà năm đó, Taylor được đưa đến bệnh viện Queen Elizabeth sau khi bị chảy máu mũi liên tục. Tại đó, các bác sĩ nói rằng anh cần phải được lọc máu ngay lập tức.

Người phụ nữ gặp chồng tương lai trong đám cưới của chính mình  - Ảnh 2.

Và sau khi trải qua cuộc phẫu thuật kéo dài 4 giờ đồng hồ, các bác sĩ đã thành công ghép thận của Swinton vào cơ thể người bạn trai Taylor.

Swinton vì biết rằng cả cha và mẹ của bạn trai đã chết vì căn bệnh di truyền nên đã đề nghị xét nghiệm để xem liệu cô có thể hiến thận của mình cho anh hay không. Kết luận cho thấy cô thực sự là một người phù hợp.

Swinton nhớ lại: “Lúc đó, cơ hội rất mong manh. Chúng tôi đã mất rất nhiều năm mới tìm lại được và sống hạnh phúc với đối phương. Tôi nghĩ đó là điều mình nên làm”.

Và sau khi trải qua cuộc phẫu thuật kéo dài 4 giờ đồng hồ, các bác sĩ đã thành công ghép thận của Swinton vào cơ thể người bạn trai Taylor.

Người phụ nữ gặp chồng tương lai trong đám cưới của chính mình  - Ảnh 3.

Người phụ nữ dũng cảm cho biết: “Đây là một điều siêu thực. Trước đây tôi luôn quý mến anh ấy nhưng chưa bao giờ nghĩ anh sẽ trở thành tình yêu đời mình với một bộ phận cơ thể của tôi. Tôi vui vì nó đã phần nào giúp được cuộc sống thường ngày của Taylor”.

Về phía Taylor, anh đã khóc hết nước mắt khi biết tin bạn gái sẵn sàng hiến một quả thận để cứu mình.

“Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng việc giao một cây đàn piano sẽ giúp tôi đổi lại một quả thận. Cô ấy đã cho tôi cơ hội để sống một lần nữa. Tôi nợ Swinton cả một thế giới”, anh xúc động chia sẻ.

Được biết, cặp đôi đã dành 6 tháng để hồi phục tại nhà chung. Họ cũng dự định sẽ kết hôn vào năm 2024.

Có thể thấy, từ lần đầu gặp mặt, Taylor đã có được trái tim của Swinton. Câu chuyện của họ khiến người ta có niềm tin vào định mệnh và tình yêu.

Chia sẻ