Người phụ nữ đưa người thân đi viện được nhân viên lao công trả lại túi chứa 102 triệu đồng

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Trong lúc đưa chị đi khám bệnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy, người phụ nữ bỏ quên túi xách có Chứng minh nhân dân, thẻ ngân hàng và tiền mặt hơn 102 triệu đồng.

Đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết thông tin này trong chiều 15/2.

Trước đó khoảng 16 giờ ngày ngày 13/2,  Đội bảo vệ của BV nhận được tin báo tại hàng ghế ngoài phòng khám Siêu âm 3 có khách để quên 1 túi xách. 

Túi xách được chị Trần Tuyết Oanh, nhân viên lao công phát hiện trong lúc làm việc. Khi nhận được tin báo, đội bảo vệ lập tức lập biên bản, kiểm tra và tìm kiếm thông tin của người bỏ quên để trả lại.

Kiểm tra túi xách có 1 CMND, 1 thẻ ngân hàng và tiền mặt lên đến 102.5 triệu đồng. Thông tin số điện thoại và tên người để quên là chị Phạm Thị Kim Quy (58 tuổi, ngụ tại TP Quy Nhơn, Bình Định).

Chuyện cảm động đầu năm: Mất ví khi đưa chị đi khám bệnh, người phụ nữ được nhân viên lao công trả lại 102 triệu đồng - Ảnh 1.

Chị Quy nhận lại tài sản từ tay chị lao công.

Ngay sau đó, ban lãnh đạo bệnh viện đã tìm cách liên lạc để trả lại tài sản cho người mất.

Trước đó theo lời kể chị Quy, ngày 13/2 chị dẫn chị ruột của mình đi khám tại bệnh viện Chợ Rẫy và bỏ quên túi. Hai chị em tìm kiếm nhưng không biết bỏ quên ở đâu. Sau khi nhận được thông tin và nhận lại đầy đủ số tài sản bỏ quên, chị rất vui mừng và xúc động.

Trong cuộc họp giao ban vừa qua, Ban lãnh đạo bệnh viện đã gửi thư cám ơn đến chị Trần Tuyết Oanh nói riêng vì việc làm trả lại của rơi cho người mất ý nghĩa này.

Chia sẻ