Điểm tin Chuyện lạ

Người phụ nữ ăn... 1.360kg sỏi, đá

Lan Phương ,
Chia sẻ

Bên cạnh đó là thông tin về dòng sông trắng như sữa và khách sạn cho chó... hẹn hò.

   Người phụ nữ ăn... 1.360kg sỏi, đá


Chị Teresachia Widener (45 tuổi) ở Bedford (bang Virginia, Mỹ) nghiện ăn sỏi, đá từ 20 năm trước. Tính đến bây giờ, chị đã ăn hết hơn 1.360kg sỏi, đá, bằng trọng lượng trung bình của một con cá voi lưng gù. Người phụ nữ này cho biết khi buồn chán chị càng muốn ăn đá hơn. Tuy nhiên, kể từ khi kết hôn với anh Jim vào năm 2011, bệnh nghiện ăn đá của chị đã giảm đi nhiều. 


Trong 20 năm, chị  Teresachia đã ăn hết 1.360kg sỏi, đá 

Chị Teresachia sẻ: “Jim làm tôi rất hạnh phúc vì vậy tôi đã ăn ít đá hơn. Tuy nhiên, ai cũng có những lúc cảm thấy tồi tệ, những lúc đó chỉ có ăn đá tôi mới cảm thấy dễ chịu. Tôi thích hương vị của đất nên đôi khi tôi ăn luôn viên đá còn nguyên bùn đất”.

Loại đá mà chị Teresachia thích ăn là đá mềm, dễ vỡ nhưng để cất giữ cho tiện chị thường dùng chiếc búa đặc biệt ở nhà để đập vỡ những tảng đá. Chị Teresachia cất giữ đá trong một chiếc tủ bếp đặc biệt, chị thường chọn một vài viên để nhấm nháp trong khi đi dạo với chồng. 

Các loài động vật như chó sói và rùa thường ăn đá để hỗ trợ nhưng thói quen này hiếm khi gặp ở người. Chị Teresachia thích ăn đá do mắc bệnh Pica, căn bệnh khiến người ta thích ăn những vật kỳ lạ như giấy, than đá, đất sét...
 

     Sông trắng như sữa ở Trung Quốc


Một khúc sông Quxi ở thành phố Ôn Châu, Trung Quốc có màu trắng như sữa. Đây là hậu quả của hiện tượng ô nhiễm chất thải. Đoạn sông bị ô nhiễm này kéo dài 2km.


Sông trắng như sữa ở Ôn Châu, Trung Quốc

Một lớp chất thải trắng trôi nổi khiến nước sông có máu trắng đục. Khúc sông này chảy qua khu vực dân cư sống rất đông đúc. Nhiều người sống tại đây thường tắm, giặt ở trên sông.

Phòng quản lý môi trường tại địa phương cho biết, tình trạng ô nhiễm này do một công ty sản xuất mủ cao su gây nên. Công ty này đã trực tiếp xả chất thải ra sông. Chất thải gây ô nhiễm được xác định là chất tạo nhũ tự nhiên và có màu trắng đục.

Khoảng 200kg chất tạo nhũ đã bị chảy ra sông. Công ty sản xuất mủ cao su đã phát hiện ra điều này nhưng lại không kịp ngăn chặn. May mắn là chất thải không chứa hóa chất độc hại và có nguồn gốc tự nhiên. Vì thế mà việc này cũng không ảnh hưởng nhiều đến việc sinh hoạt trên sông của người dân nơi đây.

    Khách sạn cho chó... hẹn hò


Anh Fabiano Lourdes (26 tuổi) cùng em gái mình đã khai trương “Animalle Mundo Pet”, một khách sạn 8 tầng toàn bộ dành cho những cuộc hẹn của các chú chó tại thành phố Belo Horizonte (Brazil).



Anh Fabiano Lourdes đã khai trương “Animalle Mundo Pet”, một khách sạn dành cho chó. Chủ sở hữu của chú chó sẽ phải trả 50 đô la (hơn 1 triệu đồng) cho một căn phòng xinh xắn để các chú chó... hẹn hò.

Anh Fabiano Lourdes, chủ sở hữu khách sạn cho biết: “Ý tưởng này tôi lấy từ việc giờ có hàng nghìn nhà nghỉ tình yêu dành cho các cặp đôi thuê theo giờ. Tôi biết với nhiều người, họ rất yêu chó và coi chó như con mình, vì vậy tôi mở khách sạn đặc biệt này”.

Được biết, anh Fabiano Lourdes đã bỏ ra khoảng 1 triệu đô la (tương đương 20,8 tỷ đồng) để đầu tư cho dự án này. Khách sạn bao gồm 60 nhân viên, các bác sĩ thú y, ngoài ra ở đây có dịch vụ bán đồ trang sức cho chó. Anh hy vọng doanh thu của khách sạn có thể đạt 300.000 đô la (tương đương 6,2 tỷ đồng) mỗi tháng.
Chia sẻ