Người phán xử: Phan Hải vừa cai nghiện xong lại rơi vào nguy cơ mất vợ vì bạo bệnh

Cris Beo,
Chia sẻ

Trong tập 45 của "Người phán xử", khán giả không khỏi lo lắng khi căn bệnh u tủy xương của Diễm My ngày càng trở nặng.

Tập 45 của Người phán xử lên sóng vào tối 24/8 tiếp tục với những tình tiết kịch tính khiến người xem không thể rời mắt. Sau một thời gian bị "cách ly" để cai nghiện, Phan Hải (Việt Anh) cuối cùng đã có thể khắc chế được cơn ghiền ma túy của mình. Những ngày vừa qua, Diễm My (Đan Lê) là người luôn túc trực bên cạnh và chăm sóc cho anh. Nghĩ về những tháng này tươi đẹp của 2 vợ chồng, Phan Hải quyết định xin lỗi Diễm My và mong muốn 2 người có thể làm lại từ đầu.

Người phán xử: Phan Hải vừa cai nghiện xong lại rơi vào nguy cơ sắp phải mồ côi vợ - Ảnh 1.

Phan Hải đề nghị "yêu lại từ đầu" với Diễm My và cô đã đồng ý.

Chưa kịp vui lâu, 2 vợ chồng vừa mới trao nhau cái ôm thôi thì bệnh của Diễm My đột nhiên bộc phát. Đứng trước nguy cơ sắp phải "mồ côi vợ" sớm, Phan Hải lo lắng nên đã dẫn Diễm My đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ thông báo tình hình rằng trước mắt cần phải xạ trị cho Diễm My trước rồi mới có thể ghép tủy. Tuy nhiên, điều đáng quan ngại hiện tại chính là vì Diễm My có nhóm máu hiếm AB RH âm tính. Việc tìm ra được tủy thích hợp để thay cho cô là một điều vô cùng khó khăn. Trước đây, có một người đàn ông từng đăng ký hiến tủy và phù hợp Diễm My nhưng ông ấy lại đột ngột rút đơn và không hiến nữa. Việc này đã khiến cho Phan Hải vô cùng tức giận.

Người phán xử: Phan Hải vừa cai nghiện xong lại rơi vào nguy cơ sắp phải mồ côi vợ - Ảnh 2.

Phan Hải cùng Diễm My đến gặp bác sĩ.

Phan Hải đã tìm đến tận nhà của người đàn ông kia, cho ông ta một đống tiền và thuyết phục ông hiến tủy cho vợ anh. Tuy nhiên người đàn ông đó lại không nói rõ lý do mà trực tiếp từ chối lời đề nghị của Phan Hải dù anh đã đe dọa ông bằng nhiều cách. Cuối cùng, Phan Hải đành phải nhờ đến sự giúp đỡ của "chuyên viên tư vấn tâm lý" Lê Thành (Hồng Đăng). Lê Thành đã chỉ cách cho Phan Hải để anh có thể dùng đòn tâm lý mà thuyết phục người đàn ông kia cho tủy. Hẳn là người xem cũng sẽ rất bất ngờ khi Phan Hải và Lê Thành cũng có ngày vịn vai nhau, mỉm cười thân thiện như 2 anh em thật sự.

Người phán xử: Phan Hải vừa cai nghiện xong lại rơi vào nguy cơ sắp phải mồ côi vợ - Ảnh 3.

Dù đã dùng mọi cách thuyết phục nhưng người đàn ông này vẫn không chịu hiến tủy để Diễm My có thể làm phẫu thuật.

Người phán xử: Phan Hải vừa cai nghiện xong lại rơi vào nguy cơ sắp phải mồ côi vợ - Ảnh 4.

Ai ngờ được Phan Hải và Lê Thành cũng có ngày "tay bắt mặt mừng" như thế này đây...

Trong khi đó, Thế Chột (Chu Hùng) lại tiếp tục đốc thúc Lê Thành tiến hành kế hoạch chiếm đoạt Phan Thị khỏi tay Phan Quân (NSND Hoàng Dũng). Ông hiện tại đang bị kẹt giữa Phan Thị và bọn Phúc Hô vì đang "thiếu nợ" Phúc Hô 1 lượng lớn ma túy đá từng bị công an tịch thu trước đó. Lê Thành có chút chần chừ nhưng cuối cùng anh vẫn đồng ý. Thế Chột cũng nói rõ với anh rằng ông sẽ kích động để Phúc Hô và Phan Thị "choảng" nhau, còn ông sẽ ngồi chơi "ngư ông đắc lợi".

Người phán xử: Phan Hải vừa cai nghiện xong lại rơi vào nguy cơ sắp phải mồ côi vợ - Ảnh 5.

Mặt khác, việc Lương Bổng (NSƯT Trung Anh) bao che cho A Lý chính là ông đã làm trái lại lời của "người phán xử". Phan Quân đã gọi Lương Bổng ra và đưa cho ông một cây súng bảo ông "tự xử". Lương Bổng biết mình sai nên không hề chống chế gì mà cầm lấy khẩu súng và chĩa vào đầu mình. Lương Bổng ngay lập tức bóp cò nhưng trong súng lại không có đạn. Ông trùm thấy sự ngạc nhiên của Lương Bổng liền giải thích: "Anh đã nhân từ với A Lý, và bây giờ tôi nhân từ với anh".

Người phán xử: Phan Hải vừa cai nghiện xong lại rơi vào nguy cơ sắp phải mồ côi vợ - Ảnh 6.

Lương Bổng không ngần ngại cầm súng chĩa vào đầu mình và bóp cò.

Lúc ấy, Lê Thành đang đứng quan sát ở một góc khuất. Khoảnh khắc Lương Bổng bóp cò, Lê Thành thót tim đến nỗi mồ hôi chảy nhễ nhại. Nhưng sau khi biết trong súng không có đạn thì thái độ anh lại chuyển biến rất kỳ lạ. Anh hỏi Phan Quân rằng vì sao lại hành động như vậy dù trước đó ông trùm đã tuyên bố rằng người phản bội Phan Thị chắc chắn phải chết. Phan Quân chỉ cười nói rằng: "Không phải lúc nào hận thù cũng là đúng, đôi khi nhân từ với đối phương mới là việc nên làm".

Người phán xử: Phan Hải vừa cai nghiện xong lại rơi vào nguy cơ sắp phải mồ côi vợ - Ảnh 7.

Phan Quân giải thích cho Lê Thành lý do vì sao ông lại tha cho Lương Bổng.

Tiếp theo đó, Phan Quân đã ra lệnh cho Lương Bổng đến gặp Phúc Hô và chuyển nhượng cho hắn ta 1 phần địa bàn của Phan Thị. Ông cũng không quên đính kèm theo một điều kiện chính là Phúc Hô không được động vào bất cứ người nào của Phan Thị. Đây là một cuộc giao dịch khá hời và có lợi với Phúc Hô, hắn không chần chừ mà ngay lập tức đồng ý với lời đề nghị của ông trùm.

Người phán xử: Phan Hải vừa cai nghiện xong lại rơi vào nguy cơ sắp phải mồ côi vợ - Ảnh 8.

Vừa giải quyết xong một vấn đề đau đầu là Phan Hải, Phan Thị lại phải tiếp tục gánh chịu một vấn đề nan giải khác chính là căn bệnh của Diễm My. Liệu Phan Hải có thuyết phục được người đàn ông kia hiến tủy cho vợ anh để anh không phải "mồ côi vợ" quá sớm hay không? Cuộc chiến giữa 3 bên Phan Thị - Thế Chột - Phúc Hô rồi sẽ đi về đâu? Tất cả sẽ được giải đáp trong 2 tập cuối của Người phán xử phát sóng vào ngày 30 và 31/8 trên kênh VTV3.

Chia sẻ