Suốt hơn 30 năm qua, người mẹ già luôn dành tình yêu vô hạn cho đứa con trai gàn dở của mình. Bà nói "nó khờ dại, khùng điên nhưng với tôi suốt 33 năm qua nó là mãi là một đứa trẻ không chịu lớn nên cứ dành hết tình yêu của mình thôi".
Một mình phải lo cho hai con, lúc cùng kiệt nhất chị Chu Thị Thìn từng muốn đưa hai con cho gia đình nào nuôi để các con không phải sống thiếu thốn, khổ sở nữa...
“Tôi đi khắp mọi nơi, từ cấp cao nhất và về đến địa phương đều bị đùn đẩy trách nhiệm. Tôi sẽ phải sống những ngày tiếp theo thế nào khi mà nhớ con da diết, từng giây phút lo lắng cho con”.