Người mẹ nuôi nổi tiếng có trái tim vĩ đại của cậu bé Pax Thiên

Pink,
Chia sẻ

Từ một cậu bé mồ côi, Pax Thiên bất ngờ trở thành một trong những sao nhí quyền lực nhất Hollywood. Đó là nhờ công lao của Angelina Jolie, nữ minh tinh hàng đầu nước Mỹ.

Người mẹ nuôi có trái tim vĩ đại

Cậu bé Phạm Quang Sáng chào đời lúc 21g ngày 29 tháng 11 năm 2003, tại bệnh viện Phụ sản Từ Dũ, TP. HCM. Mẹ cậu vốn là người nghiện ma túy nên bỏ lại cậu con trai của mình. Cậu bé cân nặng 2,1kg được đưa tới trung tâm bảo trợ xã hội Tam Bình, TP.HCM. Phạm Quang Sáng bắt đầu cuộc đời của một đứa trẻ mồ côi.

Do sinh thiếu tháng, mẹ lại sử dụng ma túy trong thời gian mang thai, Sáng gặp nhiều vấn đề về sức khỏe, điển hình là căn bệnh viêm da dị ứng. Trung tâm Tam Bình đã nhiều lần giới thiệu Sáng cho những người có nhu cầu nhận con nuôi, nhưng họ từ chối khi nhìn thấy đứa bé gày yếu chi chít những vết mụn loét trên cơ thể. Tình trạng này chỉ khá hơn khi Sáng hơn 2 tuổi. 

Càng lớn, Sáng càng tỏ ra là một đứa trẻ thông minh và có cá tính riêng. Cậu bé lầm lì, không hòa đồng, chỉ thích chơi một mình, tìm tòi khám phá. Ai hỏi gì thì nói nấy. Điều này trái ngược hoàn toàn với những đứa trẻ sống trong trung tâm từ nhỏ, cứ thấy khách lạ đến thăm là tíu tít vây quanh, bày tỏ khao khát được ôm ấp bế bồng.

Một ngày kia, có một vị khách vô cùng đặc biệt đến trung tâm Tam Bình. Đó là nữ minh tinh từng đoạt giải Oscar: Angelina Jolie. Trong khi lũ trẻ ồn ào vây lấy vị khách xinh đẹp thân thiện, chỉ mình Sáng đứng một góc phòng, lầm lì khác biệt.

Trở về Mỹ sau chuyến đi đặc biệt, tháng 1/2007, Angelina Jolie nộp đơn xin con nuôi tại Việt Nam với yêu cầu là một bé trai từ 3 đến 5 tuổi, bị cha mẹ bỏ rơi và không mắc bệnh truyền nhiễm. Trung tâm Tam Bình đã gửi bức hình Sáng để giới thiệu cho Angelina. Cầm bức ảnh trên tay, nữ diễn viên đã nhận ra cậu bé xa lánh mình hôm nào. Ngay lập tức, cô bày tỏ nguyện vọng muốn xin cậu bé làm con nuôi và nhanh chóng hoàn tất các thủ tục đưa cậu bé đến Mỹ vào tháng 3 năm đó.


pax
Hình ảnh Phạm Quang Sáng trên tờ giấy nhận con nuôi, mang tên mới Pax Thiên Jolie - bắt đầu một cuộc đổi đời ngoạn mục

Trong ngày định mệnh của cuộc đời, khi người mẹ nuôi xa lạ khác màu da, khác quốc tịch bước vào phòng cùng hai vệ sĩ lực lưỡng, Sáng đã sợ hãi khóc thét lên. Cậu chạy vào góc phòng. Angelina phải quỳ xuống, chầm chậm bò tiến đến chỗ của cậu, khẽ khàng dỗ dành cậu bằng một số câu tiếng Việt bập bõm vừa mới học. Còn Maddox, cậu con trai nuôi người Cămpuchia của cô đã chuẩn bị sẵn hai hộp đồ chơi để dụ dỗ em. Sáng bắt đầu cảm thấy yên tâm. Cậu tiếp nhận Maddox, vui vẻ chơi đồ chơi, nhưng vẫn đầy cảnh giác với Angelina Jolie.

Ngày 21/3/2007, Phạm Quang Sáng, giờ mang tên mới là Pax Thiên – nghĩa là Bầu trời hòa bình, lên chiếc chuyên cơ khởi hành từ sân bay Nội Bài về Mỹ. Pax tỏ ra sợ hãi, bấu chặt vào vai mẹ Angelina Jolie. Nữ minh tinh không chỉ chuẩn bị cho Pax Thiên một người bạn là Maddox. Cô còn mua sẵn một hộp đồ chơi đắt tiền của hãng Nintendo để cậu bé yên tâm suốt chuyến bay dài. Sau này, chia sẻ với tạp chí People về lí do mua đồ chơi Nintendo, Angelina Jolie nói: “trong đời nó chưa bao giờ có cái gì của riêng mình cả". Và Angelina đã cho Pax được sở hữu một thứ tài sản riêng đầu tiên là món đồ chơi mà lũ trẻ trên toàn thế giới đều mơ ước. 

pax thien
Mẹ Angelina Jolie đã mang đến cho Pax một cuộc sống mới tràn ngập tình yêu thương bên đại gia đình

Cũng từ đây, mẹ Angelina Jolie đã mang đến cho Pax một cuộc sống mới tràn ngập tình yêu thương bên đại gia đình trong ngôi nhà lỗng lẫy trên triền đồi của bang New Orleans, Hoa Kỳ. Một cuộc sống giàu sang tột bậc với các chuyến chu du khắp thế giới, đặt chân vào những bữa tiệc long trọng nhất thế giới, sống trong những khách sạn cao cấp nhất thế giới, gặp gỡ những nhân vật nổi tiếng và quyền lực nhất thế giới. Từ một cậu bé mồ côi ở Việt Nam, Pax Thiên Jolie Pitt trở thành một trong 5 đứa trẻ quyền lực nhất Hollywood phù hoa.

Nhưng sự sung túc không phải là món quà lớn nhất mà Phạm Quang Sáng – Pax Thiên được hưởng. Món quà vĩ đại nhất chính là tình yêu thương vô bờ mà Angelina và Brad Pitt đã dành cho Pax – một đứa trẻ bất hạnh xa lạ.

pax thien
Tình yêu thương, chứ không phải sự sung túc, mới là món quà lớn nhất mà Pax Thiên nhận được từ mẹ Angelina

Suốt thời gian đầu, Angelina Jolie gần như không rời Pax nửa bước. Cậu bé rất bám mẹ và chưa thể quen được với cuộc sống mới với những người nói thứ tiếng mà cậu không hiểu được. Đi đâu Angelina cũng bế Pax trên tay. Cánh săn ảnh ghi lại, mỗi khi Angelina thả cậu xuống thì cậu bé lại khóc lóc đòi bế. Cho đến nửa năm sau, hình ảnh Pax vẫn gắn liền với vòng tay của mẹ Angelina hoặc bố Brad.

pax
Suốt những tháng đầu tiên sang Mỹ, hình ảnh Pax luôn gắn liền với vòng tay của mẹ Angelina

Không chỉ thuê bảo mẫu chăm sóc riêng Pax, Angelina còn thuê một người Việt để trò chuyện với Pax mỗi ngày, giúp cậu cảm thấy yên tâm hơn. Nhưng đích thân Angelina là người tắm cho Pax hàng sáng. Chính những cái vuốt ve âu yếm của người mẹ trong bồn tắm đã khiến chú bé mồ côi hòa nhập được vào cuộc sống mới, sẵn sàng đón nhận yêu thương. "Lần đầu tiên tôi tắm cho nó, nó phá lên cười. Bây giờ, mỗi ngày nó đòi tắm 5 lần. Có khi hai mẹ con đang trò chuyện, nó bỗng cởi quần áo và lao thẳng vào phòng tắm" – Angelina chia sẻ trên một tờ báo của Cộng hòa Czech trong thời gian quay bộ phim Wanted.

pax
Tình yêu của Angelina đã giúp Pax Thiên nhanh chóng hòa nhập được vào đại gia đình đa sắc tộc

Như thói quen đưa cả nhà đi theo mỗi khi đóng phim ở xa, mỗi khi nghỉ quay, Angelina Jolie lại đưa Pax Thiên đi chơi công viên, đi mua sắm. Còn Brad Pitt thì dạy con chơi thể thao, trượt tuyết, lướt ván và thậm chí là lái xe địa hình. Họ chiều theo mọi sở thích cá tính riêng của cậu bé Việt Nam. Từ việc cho cậu để tóc dài, nhuộm high-light, ăn mặc như một nghệ sĩ nhí đến việc sắm cho cậu những chiếc súng đồ chơi như thật. Thậm chí, khi cậu cáu giận với đám paparazzi bám theo trên phố và chĩa súng về phía họ, Angelina chỉ cười rất tươi. Cặp sao quyền lực nhất thế giới yêu Pax và nuông chiều Pax như cách họ yêu và nuông chiều Shiloh, con ruột của họ, hay Maddox và Zahara, hai con nuôi khác của họ. Nhìn cách họ bên nhau tấp nập mỗi khi ra phố, không một ai có cảm giác gì về sự đa sắc tộc trong gia đình cặp sao nổi tiếng. Ai cũng nghĩ tất cả họ đều là một - một khối yêu thương khăng khít và ruột thịt.

pax

Mặc dù có 3 con ruột và 3 con nuôi đến từ các sắc tộc khác nhau, nhưng gia đình của Angelina và Brad Pitt luôn khăng khít như những người ruột thịt nhất

Dù sống trong gia đình cặp sao quyền lực nhất thế giới, nhưng Pax không hề thiếu thốn tình cảm bởi công việc quá bận rộn của cha mẹ. Bất cứ khi nào đi quay phim xa, Angelina đều mang con đi theo. Và dù lịch trình kín đặc tới đâu, Angelina và Brad vẫn thu xếp được để một trong hai người luôn có mặt ở nhà với các con. Cô thậm chí hi sinh sự nghiệp điện ảnh, từ chối những lời mời đóng phim để được bên con nhiều hơn. 

pax
Cặp đôi Jolie - Pitt đã hi sinh rất nhiều sự nghiệp riêng để mang lại cho các con cuộc sống đủ đầy yêu thương

Angelina còn dành cho các con một sự giáo dục tuyệt vời. Pax cùng các anh chị em của mình được học tiếng mẹ đẻ với gia sư riêng, được gắn một lá cờ dân tộc mình lên giường ngủ, để không bao giờ quên nguồn cội của mình. Pax được đi khắp thế giới, thậm chí đến cả những vùng chiến sự để có thêm hiểu biết, trải nghiệm về giá trị của cuộc sống và hòa bình. Pax được hưởng chương trình giáo dục tại gia trị giá hàng trăm ngàn USD mỗi năm để có tri thức về mọi mặt mà không cần phải tới trường. 

Và dĩ nhiên, Angelina không quên dành cho Pax những thứ “phù phiếm” mà mọi đứa trẻ đều thích thú ước ao. Sinh nhật 7 tuổi của Pax, cha Brad và mẹ Angelina đã chi 7.000 USD thuê du thuyền đi dọc sông Seine ở Paris, Pháp để tổ chức tiệc cho cậu. 8 tuổi, Pax được cha mẹ đưa về quê hương, lần đầu tiên sau 4 năm xa cách, để hiểu rõ hơn về nguồn gốc của chính mình.

pax thien
Từ một cậu bé mồ côi nhút nhát nghèo khó, Pax Thiên đã trở thành một trong những đứa trẻ quyền lực nhất Hollywood

Hơn 9 năm sống cùng mẹ Angelina Jolie và bố Brad Pitt, Pax Thiên từ một cậu bé e dè, nhút nhát và gày yếu đã trở thành một chàng trai 11 tuổi đầy mạnh mẽ và phong cách. Pax là cậu bé tình cảm nhất nhà, biết quan tâm đến các em gái và nấu ăn giỏi nhất nhà theo nhận định của Angelina. Chiếc bánh cưới đặc biệt trong đám cưới của cặp đôi năm 2014 do đích thân Pax Thiên vào bếp thực hiện. Pax còn là cậu bé thông minh, hiểu biết, giàu trải nghiệm, giỏi thể thao, yêu thích motor, phong cách thời trang chất lừ và có thiên hướng nghệ thuật rõ nét. Pax hoàn hảo. Đó là kết quả của tình yêu thương vĩ đại mà Angelina Jolie đã dành cho cậu. Tình yêu ấy đến chính mẹ đẻ của Pax còn phải kính trọng.

Chắc chắn trong cuộc đời tốt đẹp của Pax hiện tại, dù không dứt ruột sinh con ra song Angelina vẫn là một người mẹ mà Pax không thể quên ơn. 
Chia sẻ