Người mẫu nội y Hong Kong bị bắt vì ăn trộm tiền trong ATM

Gia Lạc,
Chia sẻ

Nhặt được tiền từ máy ATM do người trước quên lấy, vậy là người mẫu Jessica C. nghiễm nhiên coi đó là tiền của mình!

Sự việc này thực chất đã diễn ra từ cách đây hơn 1 năm, vào ngày 20/7/2010 tuy nhiên cho đến tận bây giờ cô người mẫu này mới dám xuất hiện trước báo giới. Chuyện là trong một lần tới máy ATM để rút tiền nhưng bất ngờ Jessica C. phát hiện ra người phía trước đã quên không lấy tiền từ trong máy. Một cách nghiễm nhiên, Jessica C. đã... coi đó là của mình. Mặc dù số tiền mà Jessica C. lấy được không nhiều, chỉ có 600 đô la Hong Kong (khoảng 1,7 triệu đồng) nhưng tất cả những hành động này lại bị máy quay của ngân hàng ghi lại.
 
Jessica C. lần đầu xuất hiện sau vụ scandal ăn trộm tiền
 
Sau đó, Jessica C. đã bị phía cảnh sát triệu tập và tạm bắt giữ với tội danh "ăn cắp". Rất may cô ấy không bị giam giữ vì đã đóng đủ tiền bảo lãnh. Tuy nhiên, Jessica C. cũng đã trải qua một quãng thời gian lo sợ, khủng hoảng rất lớn. Hôm qua (12/10), Jessica C. mới chính thức quyết định quay trở lại công việc của mình.




 
Ngay khi Jessica C. bước ra khỏi nơi ở tại Causeway Bay, hơn 20 ký giả đã chờ đợi sẵn sàng để được phỏng vấn người mẫu này. Ban đầu Jessica tỏ ra rất thoải mái, vẫy chào và chấp nhận trả lời các câu hỏi của ký giả. Jessica nói: "Tôi muốn nói nhiều hơn về sự hiểu lầm lớn này. Tôi vẫn còn đang phải giải quyết vấn đề và hy vọng mọi người chấp nhận lời xin lỗi của tôi. Sự việc lần này làm tôi thực sự không vui.".
 
Khi được hỏi liệu Jessica có cảm thấy có lỗi với nạn nhân của sự việc này, cô ấy cho biết nến như cô ấy đã gây ra nỗi buồn hay làm ai đó tổn thương thì cô ấy sẽ xin lỗi. Còn khi được hỏi rằng liệu Jessica có sợ danh tiếng của mình sẽ bị ảnh hưởng, cô ấy nói rằng theo thời gian, chắc chắn mọi người sẽ hiểu cô ấy.
 

Tuy nhiên, khi phóng viên bắt đầu chuyển chủ đề sang hỏi về việc cô ấy đã lấy tiền ở máy ATM như thế nào thì cô ấy từ chối trả lời và bỏ đi. Khi đi đến sân bay, báo giới vẫn đeo bám và hỏi rằng liệu gia đình có cảm thấy buồn vì chuyện của cô không, Jessica đã không kiềm chế được và tiếp tục nói lời xin lỗi: "Tôi thực sự xin lỗi, tôi hy vọng có thể nói nhiều hơn nhưng tôi không thể..."

Hiện nay, sau khi đã trải qua thời gian khủng hoảng, Jessica đã quyết định trở lại Đài Loan để quay một bộ phim hành động.
 
Jessica C. là một người mẫu nội y có tiếng tại Hong Kong
Chia sẻ