Người lớn sẽ phải bật cười, và sau đó xấu hổ sau khi nghe cậu bé 7 tuổi này nói chuyện

Thủy Linh,
Chia sẻ

Mới 7 tuổi nhưng cậu bé Henry Marr đã khiến người lớn phải bất ngờ, thậm chí sẽ có phần... xấu hổ vì chính bản thân mình khi nghe cậu bé này nói chuyện... môi trường.

Trong tập mới nhất của Little Big Shots, khán giả có dịp gặp gỡ cậu bé 7 tuổi vô cùng đáng yêu Henry Marr. Henry bắt đầu trở nên nổi tiếng khi đoạn video cậu bé khóc vì môi trường được đăng tải trên mạng. Trong clip, Henry khóc thảm thiết vì cho rằng: "Trái Đất của chúng ta sắp bị phá hủy rồi!" sau đó cậu lên án những người vứt rác bừa bãi khắp nơi, chặt cây côi để xây đường sá. Trong buổi trò chuyện, cậu bé đã thể hiện tình yêu của mình với Trái Đất vô cùng mạnh mẽ, đồng thời thể hiện sự hiểu biết của mình đối với các vấn đề về môi trường không thua gì các chuyên gia.

"Little Big Shots": Cậu bé 7 tuổi yêu môi trường nhất thế giới

Là một cậu nhóc 7 tuổi, sở thích của Henry là đi dã ngoại. Cậu bé được gia đình cho đi chơi từ khi còn nhỏ. Có lẽ đó là lý do Henry hòa đồng cùng thiên nhiên và yêu mến các loài động vật. Khi được MC Steve Harvey hỏi rõ hơn về nguyên nhân của đoạn video Henry thẳng thắn trả lời: "Cháu không thích họ chặt cây để làm đường sá. Cháu không thích những nhà máy với những ống khói lớn thải vào không khí". Henry nói về những vấn đề nhức nhối của khí hậu với phong cách tự tin mặc dù cậu bé mới chỉ vừa 7 tuổi.

Người lớn sẽ phải bật cười, và sau đó xấu hổ sau khi nghe cậu bé 7 tuổi này nói chuyện - Ảnh 2.

Người lớn sẽ phải bật cười, và sau đó xấu hổ sau khi nghe cậu bé 7 tuổi này nói chuyện - Ảnh 3.

Henry bày tỏ quan điểm của mình về vấn đề môi trường.

Đặc biệt, khi MC Steve Harvey hỏi: "Nếu được làm Tổng thống Mỹ cháu sẽ làm gì?" Henry đã đưa ra một mức phạt rất rõ ràng đối với những người dám xả rác bừa bãi hoặc làm những điều tồi tệ đối với Trái Đất: "Cháu sẽ bắt giam họ 1 tuần hoặc 1 tháng". Mặc dù đó là một mong ước khá trẻ con nhưng cũng thể hiện rõ tinh thần chiến đấu vì môi trường của cậu nhóc này.

Người lớn sẽ phải bật cười, và sau đó xấu hổ sau khi nghe cậu bé 7 tuổi này nói chuyện - Ảnh 4.

Hình phạt mà Henry nghĩ ra để đảm bảo mọi người không có hành động tổn hại đến Trái Đất.

Tiếp đó, Steve Harvey kêu gọi cậu bé đưa ra lời khuyên để bảo vệ môi trường, Henry đã hỏi ngược lại: "Chú đi xe to cỡ nào?" Câu hỏi bất ngờ của Henry khiến MC kỳ cựu như Steve cũng bối rối lo sợ cậu nhóc sẽ bắt giam vì mình đi xe to. Sau đó, cậu nhóc đưa ra lời giải đáp: Xe càng lớn thì lượng khí thải thải ra môi trường càng nhiều, nên tốt nhất chú hãy đi xe nhỏ, hoặc là xe bus. Steve Harvey trêu đùa: "Steve Harvey mà lại đi xe bus sao?" Nhưng cậu bé Henry rất chắc chắn về câu trả lời của mình mà chẳng hiểu ý của Steve Harvey, hoặc có thể với Henry dẫu có là người nổi tiếng đến thế nào thì cũng nên tích cực đi xe bus. Cuối cùng Henry tặng cho MC Steve Harvey một cái chai tự chế, còn MC nổi tiếng tặng cho cậu bé lời hứa sẽ trồng 1000 cây xanh và khu rừng đó sẽ mang tên Henry Marr.

Người lớn sẽ phải bật cười, và sau đó xấu hổ sau khi nghe cậu bé 7 tuổi này nói chuyện - Ảnh 5.

Cậu bé được đặt tên theo một khu rừng sắp được trồng.

Người lớn sẽ phải bật cười, và sau đó xấu hổ sau khi nghe cậu bé 7 tuổi này nói chuyện - Ảnh 6.

Henry thường xuyên phát biểu về các vấn đề bảo vệ môi trường, thậm chí là trước hàng trăm người lớn tuổi hơn mình.

Người lớn sẽ phải bật cười, và sau đó xấu hổ sau khi nghe cậu bé 7 tuổi này nói chuyện - Ảnh 7.

Cậu bé cũng được mời tới các lớp giảng dạy cho các bạn cùng lứa tuổi xây dựng ý thức về bảo vệ một trường cũng như các giải pháp giúp làm sạch Trái Đất.

Người lớn sẽ phải bật cười, và sau đó xấu hổ sau khi nghe cậu bé 7 tuổi này nói chuyện - Ảnh 8.

Henry dạy cách xử lý rác thải.

Người lớn sẽ phải bật cười, và sau đó xấu hổ sau khi nghe cậu bé 7 tuổi này nói chuyện - Ảnh 9.

Người lớn sẽ phải bật cười, và sau đó xấu hổ sau khi nghe cậu bé 7 tuổi này nói chuyện - Ảnh 10.

Cậu bé đã được mời lên nhiều chương trình lớn để nói về ước mơ và nhiệt huyết của mình.

Chia sẻ