Người lính Trường Sa và cô con gái mắc bệnh hiểm nghèo
Mới gần 13 tháng tuổi, cô bé Phan Thị Thu Hoài đã là bệnh nhân của 9 bệnh viện, 15 lần truyền máu, 2 lần chọc tủy sống...
Hộp chỉ chứa chữ. Màu nền, viền, kiểu dáng của chữ hay hộp đều có thể thay đổi. |
Bé Thu Hoài là kết quả của tình yêu bền bỉ, nghị lực và gian nan của cha mẹ.
Cha của bé, thượng uý Phan Văn Hoàng, công tác tại đảo Trường Sa Lớn, là lính thuộc Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp. Vào lính 20 năm, anh đã làm nhiệm vụ 6 năm ở các đảo lớn nhỏ trong quần đảo Trường Sa. Anh được gặp mặt con lần đầu cách đây gần 1 tháng, khi cô con gái Thu Hoài tròn tuổi.
Cô bé đã gần 13 tháng tuổi
Kể về tình yêu của cuộc đời mình, anh Hoàng nhỏ nhẹ: “Tôi và cô ấy (chị Ngô Thị Hằng) là hàng xóm của nhau, chơi với nhau từ hồi còn nhỏ. Trong một lần về phép, tôi mạnh dạn ngỏ lời yêu, thế là yêu nhau. Tán vợ tôi dễ lắm!” – anh đùa rồi tiếp lời: “Tôi cũng nói trước với Hằng, yêu lính, làm vợ lính sẽ phải chấp nhận vất vả, chấp nhận cách xa, cô ấy vẫn gật đầu ưng thuận.”
Người lính Trường Sa nhỏ nhẹ tâm sự chuyện đời mình
Rồi giọng anh chùng xuống: “Xa cách chỉ là một nhẽ, nhưng lấy nhau được 3 năm, chúng tôi vẫn chưa có tin vui. Áp lực từ phía gia đình đè lên chúng tôi rất nặng nề. Hai vợ chồng tôi chạy chữa đủ kiểu, ai mách thuốc gì hay cũng uống, ai bảo thầy lang giỏi cũng đến, đi từ Vĩnh Phú cho đến trong Nam… mà vẫn cứ hiếm hoi.
Có thời kỳ vợ tôi phải ra Bắc liền 2 tháng để chữa trị. Tôi thì có năm ở đảo, có năm công tác trên bờ, không phải lúc nào cũng ở bên vợ. Tội nghiệp cô ấy, chồng cứ xa biền biệt, con thì chờ mãi chưa thấy có… Rồi chúng tôi quyết định dốc toàn bộ tài sản để thụ tinh trong ống nghiệm…”
Chị Hằng và bé Thu Hoài
Anh ở nhà khi vợ có thai được 7 tháng, rồi lại ra đảo làm nhiệm vụ. Chị ở nhà sinh nở một mình.
“Trong thời gian mang thai, tôi hết sức kiêng cữ, để ý từng chút một. Thai nhi phát triển bình thường. Đến khi bé Hoài được 38 tuần tuổi, các bác sĩ quyết định không chờ tôi có dấu sinh mà phải mổ. Khi ra đời, con được 2,6 kg, da xanh mét, các bác sĩ cứ tưởng con không thể ở lại với chúng tôi nữa. Rồi nghe tiếng con khóc, tim tôi như vỡ oà, vì biết, niềm hạnh phúc đã đến sau 16 năm đằng đẵng chờ đợi.” – chị Hằng kể lại.
Đưa bé con đi dạo
“Hai tiếng sau khi sinh, con tôi được chuẩn đoán là thiếu máu, phải truyền máu khẩn cấp. Lúc ấy, anh Hoàng vẫn đang ở đảo. Các anh em cùng đơn vị đang công tác ở đất liền biết tin, cả chục người đến viện, sẵn sàng tiếp máu cho cháu. Xét nghiệm đến người thứ bảy, thứ tám rồi vẫn không khớp nhóm máu, lòng tôi đang nóng như lửa đốt thì may quá, một đồng chí đã có nhóm máu trùng với bé.”
13 tháng ròng rã, chưa bao giờ chị ngừng hy vọng
"Kể từ đó, hành trình truyền máu của mẹ con tôi bắt đầu. Vai khoác ba lô, tay ôm con, tôi đưa con đến hết viện này đến viện khác để kiểm tra và truyền máu. Cứ khoảng 20 ngày, con phải truyền máu một lần, nếu không sẽ xanh xao hết người. Cứ nửa tháng khoẻ mạnh, hồng hào, nửa tháng sau con lại mệt lả, không chịu ăn gì.”
Lần này, chị không chăm con một mình mà có anh bên cạnh
Anh Hoàng cho biết, gia đình nội ngoại không có ai bị bệnh như cháu Hoài. Gần 13 tháng tuổi, bé Hoài đã mọc được 10 chiếc răng, đã biết ăn cháo và cơm nát. Mấy hôm nay bé lại lười ăn, chỉ được 3 thìa cháo là “biểu tình” không ăn nữa, chỉ thích ti mẹ. Mẹ bé “mách”, có những hôm bé đang thiu thiu ngủ, mẹ pha sữa bột bỏ vào bình bú, bé ngậm thử rồi hẩy ra ngay, nhất quyết không chịu uống.
Mấy hôm nay, con chỉ ti mẹ thôi
Cô bé xinh xắn có đôi mắt to trong veo này “trốn” bò, chưa tự đứng vững nhưng rất thích được bố mẹ dắt cho tập đi. Mấy hôm trước phải chọc tuỷ để làm xét nghiệm, đau quá, bé mới khóc, còn bình thường rất ngoan, không quấy mẹ bao giờ.
Bé rất thích được mẹ ngoáy mũi
“Chưa biết nói, nhưng cái gì con cũng biết. Sáng nay, vừa dậy một lúc là con đòi tôi bế ra hành lang chơi, dỗ thế nào thì dỗ cũng không chịu nằm ở giường. Thấy ai mặc áo trắng hoặc áo sọc ngang đến gần là con ngoảnh mặt đi, xua tay “bái bai” rối rít rồi ra hiệu bảo mẹ ra chỗ khác. Hoá ra, con tưởng các bác sĩ đến lấy tuỷ, sợ đau nên trốn.” – chị Hằng khoe. Chị cũng kể, bé rất tình cảm và rất bám bố.
Bố đưa con đi “trốn” bác sĩ
Anh Hoàng mới về thăm con lần đầu vào đầu tháng 10 này. Lênh đênh trên tàu 45 ngày đêm qua các hòn đảo ở Trường Sa, cùng đồng đội triển khai công tác xong mới được vào bờ, anh lập tức về nhà gặp con. Hôm ấy, nhiều bà con làng xóm cũng đến chung vui với gia đình anh. Bé Hoài ngơ ngác nhìn cha, sà vào lòng mẹ và hàng xóm, nhưng nhất quyết xua tay, không cho bế. Phải mất 3 ngày làm quen, dỗ dành, bé mới “nhận ra” cha, rồi từ đó, bện hơi cha luôn.
Cười toe khi được bố bế
“Mình là người lính, vất vả quen rồi, nên cũng chịu đựng được, không đến nỗi sốc lắm.” – anh Hoàng cười. “Con chưa gặp bố bao giờ nên lạ cũng phải thôi. Giờ thì mê bố lắm rồi. Sáng nào ngủ dậy cũng ngó xuống dưới (anh Hoàng ngủ giường xếp cạnh giường bệnh của con - PV) tìm bố, cười toe toét rồi sà vào lòng bố đấy! Tôi đã nghỉ hết phép và đáng lẽ phải về đơn vị từ ngày 25/10, nhưng thủ trưởng đã cho phép ở thêm ít bữa nữa với con. Tính cả thời gian tập huấn trên bờ, tháng 12 này tôi sẽ lại ra đảo.”
Anh Hoàng đã được đặc cách thêm ngày nghỉ
“May mà đơn vị tôi nghe tin, đã hỗ trợ 30 triệu đồng, Quân chủng cũng hỗ trợ thêm 30 triệu nữa, chúng tôi mới xoay xở được, nếu không cũng vất vả lắm. Gia đình hai bên chủ yếu làm nghề nông hoặc các nghề phụ, cũng khó khăn nên không hỗ trợ được vợ chồng tôi nhiều. Ông nội năm nay đã 92 tuổi, già yếu, nằm bệnh đã chục năm nay. Bên ngoại cũng chẳng khá giả gì hơn. Mọi người cũng chỉ gọi điện hỏi thăm chứ chưa có điều kiện ra Hà Nội thăm cháu.”
Được bố vỗ về, bé Hoài đã ngủ tít
Anh tâm sự: “Lần này là lần đầu mình túc trực ở viện với con, chia sẻ vất vả với vợ. Những lần trước chỉ có một mình vợ cáng đáng hết. Hiếm tìm được ai đảm đang, chịu khó và kiên cường như cô ấy lắm, phải như người khác chắc gục ngã lâu rồi!”
Các bác sĩ rất quan tâm đến trường hợp của bé Hoài
Được biết, các bác sĩ ở bệnh viện Huyết học và truyền máu Trung ương đang tiến hành hội chẩn tổng thể trường hợp của bé Thu Hoài để xác định chính xác tình trạng bệnh của bé.
Mọi sự chia sẻ, giúp đỡ xin gửi về: Số TK: 1305205099785 Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh Tràng An |