Người hâm mộ đợi đến nửa đêm đón tuyển nữ Việt Nam về nước sau khi hụt cúp vô địch

Hương Thu ,
Chia sẻ

Dù tuyển bóng đá nữ Việt Nam thất bại trước Thái Lan trong trận chung kết giải Đông Nam Á, nhưng vẫn có đông đảo người hâm mộ chờ đến tận đêm để đón các cô gái trở về từ Myanmar.

doituyenVN1
Theo lịch trình, khoảng ngày 5/8, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ trở về nước. Từ 20h30, tại cảng quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất đã có nhiều cổ động viên đứng đợi để đón các cô gái về nước sau giải vô địch Đông Nam Á tại Myanmar.

doituyenVN2
Các cổ động viên khoảng 20 người mang theo quần áo, cờ, băng rôn... cờ đỏ sao vàng cùng hoa đến. Theo lịch là 21h nhưng mọi người phải chờ 2 tiếng mới có thể gặp được đoàn bóng đá nữ Việt Nam.

doituyenVN3
Do phải quá cảnh tại Bangkok (Thái Lan), lại bị trễ chuyến bay, nên các thành viên của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam về đến sân bay Tân Sơn Nhất trễ mất 2 tiếng, phải 23h mới ra đến sảnh quốc tế.

doituyenVN7
Đội tuyển nữ Việt Nam chia làm 2 nhóm để trở về nước tối 5/8. Nhóm cầu thủ ở khu vực phía Bắc cùng HLV Mai Đức Chung đáp chuyến bay về sân bay Nội Bài từ lúc 21h, còn lại 8 thành viên bay về TP.HCM.

doituyenVN4
Đi hàng đầu là trưởng đoàn tuyển nữ Việt Nam Dương Vũ Lâm và đội trưởng, trung vệ Chương Thị Kiều. 

doituyenVN6
Vừa để mất chức vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2016 một cách đầy tiếc nuối khi bị trọng tài người Myanmar không công nhận tình huống sút luân lưu được cho là thành công của Nguyễn Thị Liễu, nhưng các học trò của HLV Mai Đức Chung vẫn rất tươi khi nhận được sự chào đón của người hâm mộ.

doituyenVN13
Các thành viên tươi cười rạng rỡ khi nhận được sự chào đón nhiệt tình từ người hâm mộ.

doituyenVN11
Một số nữ cổ động viên chạy lại ôm các cô gái sau trận chung kết đầy tiếc nuối. Dù thua nhưng đội tuyển nữ Việt Nam đã đá hết sức mình.

doituyenVN9
Nhiều bạn trẻ, gia đình xin chụp hình kỉ niệm chung với các cô gái vàng của tuyển nữ Việt Nam. Lúc này đã là 23g30.

doituyenVN8
Thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh được khá nhiều cổ động viên săn đón. Cô gái xinh xắn này đã chơi rất hay ở trận chung kết với Thái Lan.

doituyenVN12
Đội trưởng Chương Thị Kiều được giới truyền thông vây quanh.

doituyenVN15
Chia sẻ với đông đảo giới truyền thông có mặt tại sân bay, đội trưởng đội tuyển nữ VN - thủ môn Kiều Trinh nói: "Chúng tôi cảm thấy rất ấm lòng khi chứng kiến tình cảm của mọi người dành cho mình. Giá mà chúng tôi có thể đem Cúp Vàng về tặng cho mọi người thì vui biết mấy".

doituyenVN10
Tuy nhiên, dù thất bại trong trận chung kết nhưng đội tuyển vẫn là niềm tự hào của các CĐV vì đã có một giải thi đấu hết sức mình vì màu cờ sắc áo.


Chia sẻ