Người Hà Nội "né" du lịch nghỉ lễ

Đinh Liên - Theo PLXH,
Chia sẻ

Dù được nghỉ trọn ba ngày, nhưng nhiều gia đình thành thị không hào hứng với các chuyến đi du lịch và khá phân vân.

Du lịch bây giờ không hẳn là một cách nghỉ ngơi hợp lý 

Thấy cô con gái chạy về bảo mẹ, con được nghỉ dài ngày lắm, năm nay nhà mình đi chơi ở đâu, chị Loan (Cầu Giấy, Hà Nội) lại buồn rầu: “trước đây, cuối tuần, hay có kì nghỉ lễ dài ngày, vợ chồng tôi đều đưa cháu đi chơi. Các điểm du lịch trong và ngoài nước, cũng như món quà tự tưởng cho chính gia đình mình sau những thời gian căng thẳng trong cuộc sống. Nhưng năm nay, có lẽ đành phải ở nhà để “giữ ví” vậy, tiền sinh hoạt bây giờ cũng hạn hẹp.

Thu nhập một tháng của vợ chồng chị là 15 triệu đồng, chị Loan lại là người phụ nữ đảm đang nên luôn biết cách chi tiêu, tiết kiệm được một khoản tiền khá lớn hàng tháng. Số tiền đó anh chị dành để đi du lịch, một năm hai lần đến các địa điểm khác nhau. “Thôi thì phải nhín nhịn đi đây đi đó, còn dành tiền mua thực phẩm và các nhu yếu khác. Nói gì đến việc tại các khu du lịch thường chặt chém khách gấp đôi, gấp ba.”


Nhiều gia đình chọn cách giải trí đỡ chi phí hơn. (ảnh: internet)

Năm nào cũng vậy, anh Quốc Anh (Minh Khai, Hà Nội) cũng tranh thủ các dịp lễ nghỉ lễ tự thưởng cho mình một chuyến đi xa Hà Nội để “đổi gió”. Năm ngoái, các công ty lữ hành có nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn, nên anh Hưng có được một chuyến đi Đà Lạt với mức giá rẻ hơn tới 30% so với bình thường.

Thế nhưng, năm nay, anh Hưng đành phải thay đổi thói quen vì giá tour du lịch và vé các điểm vui chơi tăng quá mạnh. “Tôi dự định đi Sapa và có khảo giá vé trước, vé tàu thì cũng đã hết, nếu muốn mua phải qua cò, dĩ nhiên là chịu đắt hơn, hoặc đi xe khách. Nhà nghỉ, khách sạn cũng tăng giá, các điểm du lịch cũng tăng giá vé gấp đôi so với trước đó. Tôi đang băn khoăn không biết có nên đi hay không, vì nếu đi, cả hai vợ chồng tiết kiệm cũng hết 5 triệu trong vòng 3 ngày. Với số tiền đó, cũng làm được khá nhiều việc khác.”

Tiệc tại gia, đi chơi gần là ưu tiên số một

Gia đình anh Long (Thái Thịnh, Hà Nội) cũng dự định đi Đà Nẵng nhưng đành hoãn lại vì giá vé và giá dịch vụ hiện tương đối cao. “Nếu đi cả nhà, sẽ tốn tầm 8-10 triệu, số tiền quả không nhỏ, nên vợ chồng tôi quyết định để vẫn vui, mà tiết kiệm chi phí, chúng tôi sẽ cho con về quê chơi với ông bà nội ngoại. Đợi đến thời điểm 30/4 và 1/5 sẽ đi du lịch tại các điểm gần thủ đô, vẫn vui mà rẻ hơn rất nhiều, ví dụ như các điểm du lịch ở Ba Vì, thiên đường Bảo Sơn...,” anh Long cho hay.

Bạn Nguyễn Phương Linh (Đại học Ngoại Thương Hà Nội) cho biết: “trước đó, gia đình tôi đã dự định đặt tour đi Sài Gòn vài ngày, tuy nhiên, bây giờ mọi thứ đều đắt đỏ, tôi hoãn kế hoạch đi nghỉ xa. Thay vào đó, tìm một địa điểm gần Hà Nội để cùng những người thân tự túc đi nghỉ dưỡng, vừa thoải mái thời gian vừa tiết kiệm được chi phí.

Tổ chức tiệc tại gia cũng là cách hay trong những ngày nghỉ lễ. (ảnh: internet)

Còn đối với đại gia đình của ông bà Phương – Nguyệt (Hà Đông, Hà Nội) thì dịp nghỉ lễ chính là thời điểm con cháu sum họp khá đông. Đứa con nào của ông bà cũng có tâm lý muốn về thăm bố mẹ sau một thời gian dài chỉ lo công việc và  gia đình, mà không có dịp được quây quần bên nhau.

Vui vẻ đi chợ cùng hai cô con dâu, bà Nguyệt vui vẻ nói: “gọi là ở trong thành phố, nhưng các con tôi mỗi đứa một nhà, đi thăm bố mẹ cũng chỉ được chốc lát rồi lại về nhà. Ít khi có dịp được tụ họp đông đủ các con, dịp nghỉ lễ này cũng là cơ hội để các con về chơi với chúng tôi đông đủ.”

Còn chị Mai, con dâu cụ lại dí dỏm nói: “tổ chức tiệc tại gia thế này, vừa vui, tiết kiệm lại gắn bó thêm tình cảm gia đình.”

Hơi thất vọng sau nhiều tuor du lịch không như ý muốn, lại mất thêm tiền, anh Long bộc bạc: “mất tiền đi du lịch để tìm cảm giác thoải mái, nhưng lần nào cũng vậy, dịp nghỉ lễ, người người, nhà nhà chen nhau đi chơi, cũng vì thế nạn móc túi, cướp giật, chặt chém diễn ra khá ngang nhiên. Hơn nữa, các điểm vui chơi cũng rất tẻ nhạt, ngoài ngắm cảnh, tôi cũng không thấy có gì mới mẻ, ở nhà thư giãn đầu óc cũng là ý tưởng hay, đúng không?”

Chia sẻ